Cảm động với tâm sự của Quang Dũng viết cho con trai

Bằng giọng tâm sự tình cảm, nam ca sĩ Quang Dũng chia sẻ những lo lắng rất dễ thương của mình là sợ con trai Bảo Nam lớn, sẽ không còn được ôm, hôn con như khi còn nhỏ nữa.

Trong chia sẻ mới nhất của Quang Dũng, anh cho biết mình đang từ Việt Nam bay sang Mỹ để mừng con trai thêm tuổi mới. Trong sự háo hức sẽ gặp con trai, anh cũng chia sẻ những lo lắng rất cảm động của mình, "Bay một chặng bay dài để cùng Nam và cả nhà đón tuổi mới của Nam. Còn 1,2 năm nữa thôi Nam của ba Dũng trở thành thiếu niên, rồi thanh niên... đến lúc đó Ba Dũng không còn được hôn hít Nam bất cứ lúc nào rồi", nam ca sĩ Vì đó là em chia sẻ.

Sau đó, nam ca sĩ giải thích, "trẻ em ở Mỹ khác với trẻ em VN mình. Ở Mỹ khi trẻ em bắt đầu trưởng thành ít khi nào cho ai đụng đến mình và không thích người khác hôn mình, cho dù là người trong nhà. Và từ đấy thích sống độc lập theo tính cách của riêng mình".

Nam ca sĩ còn tâm sự thêm: "Nhưng cuộc đời là phải lớn và trưởng thành Nam ha. Nhưng với Ba Dũng thì đặc biệt Nam ha! Nam có lớn, có trưởng thành thì Ba Dũng vẫn muốn hôn hít Nam như bây giờ Nam ha. Cho Ba được cái quyền này nhé. Cho dù Nam có lớn, có như thế nào thì trong mắt Ba Dũng, Nam vẫn bé bỏng như ngày nào. Thương Nam lắm lắm!!! THẬT LÒNG CHẲNG MUỐN NAM LỚN!!!".

Bé Bảo Nam là kết quả cuộc hôn nhân của Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm. Sau khi cả hai ly dị, Bảo Nam sống ở Mỹ với bà ngoại và Quang Dũng cùng Jennifer thường xuyên đến thăm. Hiện tại, hoa hậu Jennifer Phạm đã có gia đình riêng với doanh nhân Đức Hải và có thêm 2 con nhỏ, riêng Quang Dũng vẫn dành nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật ở cả Mỹ và Việt Nam.

XVK. Ảnh: FBNV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/cam-dong-voi-tam-su-cua-quang-dung-viet-cho-con-trai-56085.html