Cảm động những ước mơ của trẻ khuyết tật

Bên cạnh những ước mơ lớn lao, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia ngày hội “Chắp cánh ước mơ” tại Hòn Tằm (Nha Trang, Khánh Hòa) còn thả bay lên trời nhưng ước ao nhỏ nhoi, bình dị khiến thầy cô phải rơi nước mắt…

Từ ngày 30.5 đến 1.6, chương trình “Ngày hội trẻ em khuyết tật lần III - 2015” với chủ đề “Chắp cánh ước mơ” đã quy tụ 259 em nhỏ ở 19 cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ khuyết tật tại 15 tỉnh, thành phố ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam tham dự.

Trong 3 ngày hội nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi, các em được thỏa thích với các trò chơi ở hồ bơi, tắm biển, tham gia các hoạt động ngoài trời như đá bóng, bóng chuyền, kéo co, thi hát, vẽ, kể chuyện, cờ vua… Và kết thúc bằng đêm Gala với nhiều những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn.

Đặc biệt là hoạt động thả bóng bay ước mơ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Các em được tự viết ước mơ của mình lên những mảnh giấy nhỏ, buộc vào bóng bay và thả lên bầu trời. Những quả bóng mang theo ước mơ của các em bay cao, bay xa…

Những ước mơ được tự tay các em viết lên giấy

Những em khiếm thị được các thầy cô giáo viết giúp

Hạnh ước sau này được làm cô giáo dạy học cho trẻ khuyết tật

Ngọc bị bại não từ khi mới lọt lòng nhưng vẫn muốn theo nghiệp bố, làm một kiến trúc sư

Hoàng Long (bên phải) khoe với bạn về ước mơ của mình: Nhà thiết kế thời trang

Dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng các em vẫn không thôi mơ ước, phấn đấu cho một tương lai đẹp đẽ: bác sĩ, ca sĩ hay thợ làm bánh...

Còn cô bé khiếm thị này chỉ mong có được một món quà nho nhỏ: Hai cây son môi màu đỏ

Có được giọng hát trời phú hay đặc biệt, lần nào cũng đạt giải nhất các đêm Gala, Huyền hằng mơ ước sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Những ước mơ của các em được các thầy cô giúp cột vào bóng bay…

… để thả lên trời, cùng mong cho những ước mơ của các em được thành hiện thực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/cam-dong-nhung-uoc-mo-cua-tre-khuyet-tat-593062.html