Cảm động hành trình chữa bệnh hiếm gặp cho con trai của diễn viên Quốc Tuấn

Sau những ồn ào, tất tả ngược xuôi để đòi lại quyền lợi cho mình và những nghệ sĩ khác ở Hãng phim Truyện VN, diễn viên Quốc Tuấn trở về ngôi nhà nhỏ ở Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. 15 năm qua, anh vừa là cha, là mẹ, là thầy, là bạn đồng hành của con trai trên hành trình chữa bệnh hiếm gặp.

Cha con diễn viên Quốc Tuấn.

Những ngày qua, khi các nghệ sĩ ở Hãng phim truyện VN bị chậm trả lương sau khi cổ phần hóa, chính Quốc Tuấn là người hăng hái lên tiếng.

Giữa những ồn ào, anh đã khiến nhiều khán giả xúc động, khi xuất hiện trong chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng trên VTV3 ngày 23.9.

Clip diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ về hành trình chữa bệnh cho con. (nguồn clip: VTV)

Trong chương trình, anh kể về hành trình 15 năm đi tìm hạnh phúc cho con trai Nguyễn Anh Tuấn (tên ở nhà là Bôm).

Lập gia đình lúc ngoài 40 tuổi, không lâu sau vợ chồng anh đón tin vui. 11 lần siêu âm con vẫn phát triển bình thường. Nhưng diễn viên Quốc Tuấn không ngờ khi con vừa chào đời đã mắc phải hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người).

Từ đó, vợ chồng anh ngược xuôi đưa con đi chữa bệnh, nuôi hy vọng. "Năm 3 tuổi, Bôm sang Úc phẫu thuật, cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Và cứ ca mổ nào mà cánh cửa phòng mổ mở ra là có vấn đề. Ngồi suốt đến 4h sáng bác sĩ gọi tôi. Thôi xong, bác sĩ bảo đang mổ thì Bôm bị sốc thuốc, phải cưa hộp sọ. Tôi chết lặng, nó còn sống không?", Quốc Tuấn chia sẻ.

May mắn ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, cậu con trai của anh cũng không thể bình phục như một người bình thường khác. Nhưng bằng tình yêu con vô bờ bến của một người cha, Quốc Tuấn luôn tin rằng Bôm là người bình thường và bệnh của con có thể chữa trị được.

Anh cùng con trải qua hành trình chữa bệnh gian nan kéo dài 15 năm qua. Hành trình ấy cuối cùng cũng đã gặt trái ngọt khi Bôm được chọn vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thuộc top 5.

Điều ước duy nhất của Bôm là được mạnh khoẻ, là nghệ sĩ Piano nổi tiếng, được đứng trên sân khấu lớn, hoành tráng, có nhiều người vỗ tay, tặng hoa và tặng cả.... vali nữa.

Êkip "Điều ước thứ bảy" đã thực hiện ước mơ đó cùng cha con Quốc Tuấn. Bôm được chơi Piano trên sân khấu trong buổi lễ khai giảng tại Học viện âm nhạc.

Bôm chia sẻ bé vô cùng xúc động về người cha mà cậu vẫn thường gọi là anh: "Cảm ơn anh Tuấn, anh thấy em mặc bộ quần áo này có đẹp không? Anh đừng có căng thẳng quá. Em rất cảm ơn anh vì anh đã động viên. Em sẽ chơi nhiều bản nhạc thật hay cho anh nhé".

Khoảnh khắc đó, khán giả truyền hình nghẹn ngào, vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn cũng rưng rưng vì hạnh phúc.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/cam-dong-hanh-trinh-chua-benh-hiem-gap-cho-con-trai-cua-dien-vien-quoc-tuan-566256.ldo