Cảm động chuyện cha khuyết tật bò khắp nơi tìm con thất lạc

Một người cha bị khuyết tật, không thể tự đi bằng đôi chân nhưng suốt nửa năm qua, người ta vẫn nhìn thấy người đàn ông này bò lê khắp nơi để tìm kiếm đứa con trai hơn hai tuổi bị mất tích.

Người đàn ông nói trên có tên là Chen Shengkuan, anh bị khuyết tật bẩm sinh, sống tại huyện Suixi (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ). Tuy nhiên, với mong muốn tìm lại đứa con thất lạc của mình, nửa năm qua anh đã bò lê khắp nơi để tìm kiếm đứa con trai mất tích.

Dù hai chân bị khuyết tật nhưng người đàn ông vẫn bò đi khắp nơi để tìm con trai.

Shanghaiist đưa tin, ttrước đây anh làm việc 6 ngày mỗi tuần trong một nhà máy sản xuất ống thông tiểu ở quận Mazhang (thuộc thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông). Số tiền lương kiếm được tầm 1.000 - 2.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 3,4 - 6,8 triệu VND) anh thường gửi phần lớn về nhà, chỉ dành lại một ít để tiêu xài.

Trong lúc anh Chen đi làm, cha mẹ giúp anh nuôi nấng cậu con trai tên Zhaoyuan mới hai tuổi rưỡi. Mỗi tháng một lần anh Chen lại về nhà thăm con.

Chứng kiến cảnh này nhiều người cũng cảm thấy xót xa.
Vào buổi sáng ngày 2/1/2015, bố mẹ của Chen Shengkuan giật mình khi thấy đứa cháu trai của mình đột ngột biến mất. Ngay lập tức, hai ông bà đã huy động sự giúp đỡ của hàng xóm để tìm kiếm cậu bé Chen Zhaoyuan nhưng vô vọng.

Đã trải qua nửa năm tìm kiếm nhưng người đàn ông này vẫn chưa tìm được con mình.

Sau khi nhận được tin báo , anh Chen đã bỏ hết mọi thứ để đi khắp nơi tìm kiếm con trai. Không thấy bé Zhaoyuan đâu, Chen cho rằng bé đã bị bọn buôn bán trẻ em bắt cóc. Gia đình đã báo với cảnh sát nhưng vì trong làng không có hệ thống camera an ninh nên quá trình tìm kiếm Zhaoyuan gần như vô vọng.

Biết tin con trai mất tích, vợ anh Chen là cô Zeng Huarong đã quay trở về nhà. Anh Chen cũng đã nghỉ phép vài ngày rồi lặn lội sang vùng khác để tìm con. Lần gầy đây nhất người ta nhìn thấy anh là vào ngày 14/7, lúc đó anh đang bò ở khu vực ngoài nhà ga Haizhu ở tỉnh Quảng Châu, trên người có mang theo một cái túi màu nâu đựng mấy tấm ảnh của con, một tờ thông báo mất tích và một chai nước.

"Có rất nhiều phương tiện truyền thông ở tỉnh Quảng Châu này, tôi hi vọng Tin tức sẽ lan truyền rộng rãi và giúp tôi tìm được con.", anh Chen chia sẻ.

Buổi chiều ngày 14/7, anh Chen quay trở về thành phố Zhangjiang. Dù không tìm được con nhưng người cha đáng thương này cho biết anh sẽ không bao giờ từ bỏ, anh quyết tâm tìm kiếm cho đến khi nào gặp được con thì mới thôi.

Anh được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang bò ra từ nhà ga Quảng Châu, mang theo một chiếc túi màu nâu, một bức ảnh của con trai, một thông báo mất tích và một chai nước. Anh cho biết sẽ không dừng lại chừng nào chưa tìm được cậu con trai của mình.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cam-dong-chuyen-cha-khuyet-tat-bo-khap-noi-tim-con-that-lac-d49122.html