Cảm động câu chuyện về những đứa con nỗ lực cứu sống cha

Những người con này vô cùng dũng cảm. Họ sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để cứu lấy mạng sống cho cha mình.

Chàng nam sinh viên hiến gan cứu cha mình

Chàng sinh viên Đại học Y dược Tp. HCM không đành lòng khi thấy bệnh tật hành hạ cha từng ngày, anh đã quyết định hiến gan để cứu cha mình.

Chàng trai Trần Thành Phong 20 tuổi đã đề nghị bác sĩ lấy gan mình mà ghép cho cha, là ông Trần Văn Sửa 51 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù người cha không đồng ý, nhưng chàng sinh viên y khoa vẫn kiên quyết thuyết phục. Người vợ cũng rất muốn hiến gan cho chồng, nhưng vì điều kiện sức khỏe không đủ.

Một ca mổ ghép gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã được diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ y bác sĩ đến từ Hàn Quốc. Ca phẫu thuật thành công khi cắt 70% thể tích gan của người con và ghép cho người cha. Ca phẫu thuật rất thành công, không có biến chứng phẫn thuật. Hiện sức khỏe của hai cha con đều ổn định.

Cậu bé 8 tuổi nỗ lực tăng 13 kg để hiến tủy xương cho cha

Cao Yinpeng, một cậu bé 8 tuổi đến từ Từ Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã có một nỗ lực đáng kinh ngạc khi tăng lên đến 13 kg chỉ trong hai tháng nhằm có thể hiến tủy xương cho cha của mình.

Cha của cậu bé là ông Cao Lei, 35 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng hỗn hợp cấp tính hồi tháng 1 năm nay, sau khi cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên bị mê sảng. Bác sĩ cho rằng phải ghép tủy xương từ người thân trong gia đình mới có thể tái tạo hồng cầu cho máu.

“Chỉ có em mới có thể cứu cha mình,” cậu bé 8 tuổi Cao Yinpeng nói khi nằm trên giường đợi hiến máu.

Ông bà của cậu bé vì đã lớn tuổi nên không được hiến máu lấy tế bào gốc, mẹ của cậu thì quá yếu ớt. Cậu bé đã tình nguyện là người hiến tủy xương cho cha, nhưng theo yêu cầu của bác sĩ cậu phải cân nặng ít nhất 45 kg mới đủ điều kiện thực hiện hiến máu.

Vì thế, cậu bé quyết định trải qua một quá trình tập luyện nghiêm ngặt để tăng cân từ 34 kg lên 47 kg chỉ trong hai tháng mà không gặp bất kỳ trở ngại hay tác dụng phụ nào.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống và tập luyện thể lực, cậu bé còn phải tránh tiếp xúc với bất kỳ bạn bè nào trong lớp bị các bệnh lây nhiễm, dù là bệnh cảm cúm thông thường. Dù rất thích thể thao, nhưng cậu bé cũng phải rút khỏi các cuộc thi thể thao vì chúng sẽ ảnh hưởng đến chế độ luyện tập riêng của cậu.

Cuối cùng cậu bé đã đạt được cân nặng thích hợp để tiến hành hiến máu và lấy tế bào tủy xương gốc, bác sĩ đã lấy 700 ml máu của cậu bé và sẵn sàng mọi việc chữa trị cho người cha.

Bé trai 10 tuổi bán phế liệu cứu cha khỏi bệnh bạch cầu

Hình ảnh cậu bé Mo Suangyi, 10 tuổi hiện đang sống ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc hằng ngày vừa gánh phế liệu đi bán để cứu cha mình khỏi bệnh bạch cầu khiến nhiều người không phải xúc động.

Cậu bé Mo Suangyi nhặt phế liệu để bán và lấy tiền chữa bệnh bạch cầu cho cha.

Khi cha của cậu bé bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, hay còn gọi là bệnh máu trắng, gia đình biết rằng muốn điều trị bệnh phải mất khoảng 600.000 Nhân dân Tệ (khoảng 2 tỷ Việt Nam Đồng). Đây là khoản tiền quá lớn, nằm ngoài khả năng chạy chữa của gia đình.

Để giúp đỡ gia đình và kiếm tiền chữa bệnh cho cha, cậu bé bắt đầu nhặt phế liệu và bán chúng. Với tất cả sự nỗ lực, cậu đã bán được hơn 700 kg phế liệu chỉ trong vòng hai tháng. Ngoài ra, cậu còn là một học sinh giỏi và một đứa con ngoan, cậu làm hết các việc trong nhà như nấu ăn, lau nhà hay rửa chén.

Cậu bé hiếu thảo phụ giúp tất cả công việc trong gia đình.

Trong một trang nhật ký của cậu, cậu bé viết rằng: “Cho tới giờ con đã kiếm được 36 Nhân dân Tệ bằng cách bán phế liệu. Khoảng cách từ 36 đến 600.000 Nhân dân Tệ xa như từ Giang Tây đến Bắc Kinh, nhưng con sẽ không bỏ cuộc. Cha hãy chờ con nhé!"

Bé gái đội đầu bò quỳ lạy giữa đường xin tiền cứu cha

Trong khi hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi 15 được thoải mái vui chơi thời thơ ấu và cắp sách đến trường trước khi bước vào kỳ thi quốc gia gay gắt thì Hao Dongdong (tên thay đổi), 15 tuổi, lại dành thời gian mỗi ngày của mình trên đường phố để đi ăn xin. Đây là cách duy nhất cô bé có thể chăm sóc cho cha, người bị viêm cột sống dẫn tới bại liệt.

Dongdong đội đầu bò xin tiền chữa bệnh cho cha.

Ông Xinli cha cô bé sau một vụ tai nạn đã bị gãy xương cột sống, gãy cổ khiến cơ thể không cử động được. Cảnh sát không truy cứu trách nhiệm vụ việc nên ông không nhận được đồng bồi thường nào. Gia đình từ đó đã phải trả một khoản lớn tiền viện phí liên tục của ông.

Vợ ông sau đó đã bỏ bố con ông ra đi. Sự ra đi của người mẹ khiến gánh nặng kinh tế đè lên vai Dongdong và buộc cô phải đi ăn xin để nuôi gia đình. Dongdong tâm sự, cô thường bị mọi người gọi là kẻ lừa đảo. Thậm chí có một người đàn ông say rượu tát vào mặt vì cho rằng cô đang cố gắng lừa anh ta.

Các cửa hàng địa phương cũng đối xử tệ với cô bé vì cho rằng sự hiện diện của cô không tốt cho việc kinh doanh của họ. Mặc dù vậy, Dongdong vẫn phải cố gắng để mang 400 nhân dân tệ mỗi ngày về nhà để lo cho bố.

Phạm Hậu (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/cam-dong-cau-chuyen-ve-nhung-dua-con-no-luc-cuu-song-cha-20160725203551786.htm