Cảm động cảnh chú hổ cô đơn lần đầu được tự do

Con hổ cuối cùng của Palestine lần đầu tiên được tận hưởng tự do trong môi trường hoang dã ở Nam Phi.

Chú hố Laziz đã may mắn được cứu sống hồi tháng 8 vừa qua sau khi bị bỏ đói trong một vườn thú ở Palestine. Đây là con hổ sống sót duy nhất tại quốc gia Trung Đông này.

Sau một thời gian được chăm sóc phục hồi, hổ Laziz đã lần đầu tiên tận hưởng tự do trong môi trường hoang dã cùng với 18 đồng loại khác tại công viên động vật hoang dã Lion's Rock ở Nam Phi.

Laziz bị nhốt từ nhỏ trong lồng sắt tại vườn thú ở Dải Gaza, sau khi nó được buôn lậu qua đường hầm bí mật từ Ai Cập.

Laziz phải sống suốt 2 năm giữa xương cốt của các con vật khác chết do bị bỏ đói trong vườn thú ở thành phố Gaza.

Con hổ đáng thương phải sống trong lồng sắt ngày này qua ngày khác và bị những đứa trẻ ném đá.

Thức ăn của hổ Laziz chỉ là xác gà chết và hoa quả thối rữa. Những đồ ăn này không cung cấp đủ dinh dưỡng cho nó.

Vào tháng 8, một nhóm các nhà bảo vệ động vật hoang dã đã giải cứu Laziz và 13 con vật khác khỏi vườn thú ở thành phố Gaza.

Con hổ được đưa đến một trung tâm cứu hộ động vật trong công viên động vật hoang dã Lion's Rock, Nam Phi.

Con hổ đã trở nên béo tốt hơn rất nhiều sau khi được các bác sĩ thú y chăm sóc tận tình.

Laziz là con hổ sống sót cuối cùng ở Palestine.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/cam-dong-canh-chu-ho-co-don-lan-dau-duoc-tu-do-785925.html