Cạm bẫy chực chờ đôi chân bạc tỉ: Những thú chơi lạnh người

Cách đây 4 năm, một nhóm 5 cầu thủ của CLB T&T Hà Nội bị công an bắt khi chơi thuốc lắc tại khách sạn và trước đó một năm, một cầu thủ của CLB Hà Nội ACB cũng bị phát hiện tàng trữ thuốc lắc… Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

Người ta ắt sẽ sững sờ khi biết ở nhiều đội bóng không chỉ có những cá nhân đơn lẻ “chơi” thuốc lắc mà hình thành hẳn một “CLB lắc”. Những dân chơi có “số má” trong giới quần đùi áo số quan niệm thuốc lắc không phải là ma túy nên “chơi” thoải mái, không bao giờ lo nghiện! Vì thế, số cầu thủ “cắn” thuốc tăng nhanh...

Sợ ma túy nhưng vô tư… “chơi” thuốc lắc

Nói đến ma túy, heroin, những tay chơi “số má” nhất đều giãy nảy nhưng “bay lắc” thì… vô tư đi. Thậm chí, một “đại ca” trong giới cầu thủ Hà Nội còn tuyên bố với các đàn em: “Đã lên bar mà không “cắn” vài viên, không “đập đá” cho thăng hoa thì tốt nhất là nằm nhà trùm chăn ngủ cho lành”.

Một cựu cầu thủ của Hà Nội treo giày cách đây 3 năm cũng nói thẳng: “Thằng nào dính vào ma túy thì chỉ có tàn đời. Muốn chơi gì thì chơi nhưng nguyên tắc là phải tránh xa heroin, cocaine”. Dù vậy, theo cựu trung vệ ăn chơi khét tiếng này, vẫn có những cầu thủ chết chìm trong vũng lầy ma túy.

Xuân Thành (trái) từng chơi thuốc lắc bị bắt nhưng may mắn đã trở lại với bóng đá. Ảnh: QUANG LIÊM

Sợ ma túy nhưng nhiều cầu thủ lại rất dễ sa ngã bởi hầu hết giới quần đùi áo số đều có những mối quan hệ xã hội phức tạp. Con đường từ cờ bạc, rượu chè đến nghiện ngập rất gần nhau. Cầu thủ, nhất là những người trẻ, non kinh nghiệm nên dễ bị lóa mắt bởi những lời tung hê, những thú chơi cảm giác mạnh mà lần đầu tiên họ được tiếp xúc.

Nguyễn Xuân Thành, cầu thủ CLB Hà Nội, từng chơi thuốc lắc như con thiêu thân nhưng đã đoạn tuyệt với con đường tội lỗi, bảo rằng: “Vì người ta truyền tai nhau rằng thuốc lắc không gây nghiện nên những cầu thủ chưa bao giờ chơi không thấy sợ. Riêng tôi đã phải trả giá quá đắt vì thuốc lắc”.

Trong giới quần đùi áo số Hà Nội những năm trước đây, vài nhóm cầu thủ của CAHN, TC khét tiếng ăn chơi cũng đều đã thử qua thuốc lắc. Khi vũ trường N.C còn là tụ điểm ăn chơi của dân “bay”, người ta thấy nhiều cầu thủ tiếng tăm của Hà Nội nhẵn mặt tại đây. Xuân Thành bị công an phát hiện tàng trữ thuốc lắc vì cầu thủ này hồi ấy còn quá “ngây thơ”, chứ các đàn anh lọc lõi trước anh dù “cắn” thuốc mỗi lần lên bar nhưng luôn bình an vô sự dù công an có kiểm tra.

Cạm bẫy khôn lường

Trước đây, nhiều CLB đều đóng đại bản doanh ở trung tâm TP để tiện cho việc tập luyện, đi lại. Tuy nhiên, càng ở sát nơi có nhiều thú vui mời gọi, cầu thủ càng dễ bị lôi kéo và dễ hư hỏng. Vì thế, các CLB của Hà Nội hiện nay đều đóng quân ở những nơi xa trung tâm, biệt lập tương đối với những cám dỗ nguy hiểm. Duy chỉ có SLNA vẫn đóng quân ở địa điểm nhức nhối về tệ nạn ma túy: Xung quanh đại bản doanh của CLB tại TP Vinh - Nghệ An từng là một tụ điểm ma túy lớn.

Thời gian cầu thủ dễ sa ngã nhất chính là lúc CLB nghỉ hết mùa giải. Giai đoạn diễn ra những giải đấu lớn như VCK Euro hay VCK World Cup cũng là lúc các CLB luôn phải “đề cao cảnh giác” bởi một khi cầu thủ đã rơi vào mạng lưới cá độ, họ có thể sa ngã nhanh đến không ngờ.

Nhiều đồng đội tiếc cho Đắc Khánh, một cầu thủ tài năng của SLNA cùng thế hệ với Trọng Hoàng, Đình Đồng, những người đang ghi dấu ấn ở ĐTQG. Đắc Khánh dính vào con đường hư hỏng quá sớm. Từ cá độ đến vay nợ rồi sa vào con đường nghiện ngập khiến Khánh đánh mất cả sự nghiệp chỉ trong vỏn vẹn 1 năm!

Năm cầu thủ của CLB T&T Hà Nội bị bắt trong “động lắc” hồi năm 2008 là thời điểm sau khi đội bóng này có một chiến thắng quan trọng. Thế nên, những cuộc “ăn mừng chiến thắng” cũng trở thành thứ bình phong để các cầu thủ giở ngón nghề ăn chơi.

Trong số các đội bóng từng bị điểm mặt chỉ tên vì có cầu thủ hư hỏng, SLNA chắc chắn đứng đầu danh sách. Ông Hồ Văn Chiêm, cựu giám đốc điều hành CLB SLNA, nói: “Chúng tôi lo nhất là cầu thủ rủ rê nhau. Các cầu thủ thực ra xuất thân hiền lành nhưng nếu không biết chọn bạn mà chơi thì hư lúc nào không biết”.

Ban huấn luyện SLNA phải kiểm điểm

Sáng 14-9, Hội đồng Kỷ luật của CLB SLNA đã họp và yêu cầu ban huấn luyện, đứng đầu là HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, họp kiểm điểm vụ Huy Hoàng gây tai nạn giao thông ở Thanh Hóa ngày 7-9.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá SLNA, nói: “Chúng tôi yêu cầu ban huấn luyện phải kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm vì quản lý cầu thủ không nghiêm, giáo dục chưa tốt, trách nhiệm trước tiên thuộc về HLV trưởng. Chúng tôi cũng đề nghị HLV Hữu Thắng tự đề xuất hình thức kỷ luật dành cho Huy Hoàng và yêu cầu cầu thủ này phải viết bản kiểm điểm để gửi hội đồng kỷ luật”.

Ông Thanh cho biết theo báo cáo mới nhất của Huy Hoàng, cầu thủ này đã giải quyết xong tất cả những vấn đề liên quan đến vụ tai nạn: nộp phạt hành chính và xin lỗi, bồi thường cho người bị nạn. Cũng theo ông Thanh, Công an Thanh Hóa đã chính thức gửi văn bản xử phạt hành chính Huy Hoàng, trong đó xác nhận trung vệ đội trưởng của SLNA chỉ uống rượu chứ không dùng bất cứ chất kích thích nào khác. HLV Hữu Thắng cho biết: “Đây sẽ là cơ sở để chúng tôi đề xuất mức kỷ luật Huy Hoàng”.

P.Ngọc

Cạm bẫy chực chờ đôi chân bạc tỉ

Đằng sau sự hào nhoáng và nổi tiếng, thế giới cầu thủ vẫn đầy những cạm bẫy và cám dỗ chết người. Cầu thủ ngày càng giàu có hơn, có vị trí xã hội tốt hơn nhưng những bóng ma ám ảnh đôi chân họ cũng vì thế mà càng khủng khiếp hơn.

Kỳ tới: Báo động lối sống buông thả

MẠNH DUY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120914100413595p0c1026/cam-bay-chuc-cho-doi-chan-bac-ti-nhung-thu-choi-lanh-nguoi.htm