Cầm 2 con dao điên cuồng chém vợ và con

<strong>(Kỳ án) - Người dân tổ dân phố 10, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội không khỏi bàng hoàng trước những hành động thú tính của Trịnh Anh Sơn đối với vợ là chị Lê Thị Hoàng Anh và đứa con đẻ là cháu Thảo (18 tuổi).</strong>

Cầm hai con dao, Sơn điên cuồng lao vào đâm chém vợ con mình, gây cho chị Anh nhiều thương tích và cháu Thảo phải nhập viện. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và câu chuyện về những trận đòn roi thậm tệ được hé mở…

Những trò tàn độc của người cha thú tính

Trao đổi với phóng viên về cuộc hôn nhân bi thảm của mình, chị Lê Thị Hoàng Anh không giấu nổi hai hàng nước mắt. Với giọng nói mệt mỏi pha lẫn sự chua xót, chị Anh nhớ lại quãng thời gian tìm hiểu của hai người.

Hồi ấy, mặc dù biết anh Sơn là kẻ ham mê cờ bạc, tính tình lại cục cằn, côn đồ, đã từng “vào tù ra tội” nhưng với mong muốn có một bến đỗ cho cuộc đời dở dang, đã “một lần đò” của mình, chị Anh đã bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của bạn bè, sự cấm cản của cả hai bên gia đình để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Quyết bước chân lên “chuyến đò thứ hai” - chuyến đò định mệnh mà chị không ngờ đem cho cuộc đời mình nhiều đau khổ đến vậy.

Lấy nhau về, chị cứ ngỡ với tình yêu thương của tổ ấm gia đình, sự quan tâm của những người ruột thịt, đặc biệt là sự xuất hiện của những đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn, Sơn sẽ “cải tà quy chính”, quay về với con đường lương thiện, chuyên tâm vào làm ăn, xây đựng gia đình. Song mọi việc không hề diễn ra như mong ước nhỏ nhoi của người đàn bà bất hạnh này.

Chị Anh cho biết, quãng thời gian “cơm lành canh ngọt” chẳng kéo dài được bao lâu, cuộc hôn nhân của chị Anh và Sơn đã nhuốm màu bạo lực.

Sơn không chỉ là kẻ ham mê cờ bạc, tính tình côn đồ mà còn là người chồng, người cha vô trách nhiệm và có những nhu cầu, hành động rất quái đản, gây ra cho chị Anh và 3 đứa con bao đau đớn, tủi nhục.

Sơn chỉ biết rượu chè, cờ bạc mặc dù vợ hàng ngày phải vất vả mưu toan cho cuộc sống cả gia đình. Anh ta sẵn sàng chửi rủa vợ thậm tệ, trút xuống thân thể vợ những trận đòn “thừa sống thiếu chết”. Và Sơn không tha cả những đứa con thơ dại.

Chị Lê Thị Hoàng Anh với những vết thương trên người

Mỗi lần có chuyện gì không vui hay máu ghen nổi lên, Sơn đều về nhà trút hết lên đầu vợ con.

Hàng xóm xung quanh thường xuyên chứng kiến cảnh người chồng, người cha tàn độc này đánh đập vợ con mình hết sức dã man, hết đấm đá bầm dập, bóp cổ cho đến ngất xỉu, y còn túm tóc đập đầu vợ con xuống đất không thương tiếc, hoặc cầm gậy, cầm dao đuổi đánh vợ.

Trước những lời bàn tán, dị nghị của những người xung quanh, mỗi lần hành hạ vợ con, Sơn thường đóng cửa lại. Chị Anh chua xót kể, có lần bị gẫy tay, con cái đang học, Sơn cũng bắt phải xoa bóp cho.

Nếu không vừa lòng thì anh ta hành hạ vợ con bằng mọi cách, từ đứa con gái lớn đến đứa út mới được hơn 3 tuổi đầu đều bị bố đánh đập không thương tiếc. Chị Anh chỉ biết cắn chịu đựng, che chắn cho các con.

Theo lời chị T – hàng xóm của gia đình chị Anh: “Cứ mỗi lần Sơn uống rượu say về hay thấy chị Anh giao tiếp với bất cứ người đàn ông nào thì y rằng là lại giở thói côn đồ, đánh đập vợ con thậm tệ, không ai can ngăn được”.

Không muốn mọi việc rùm beng, và muốn giữ cho những đứa con một gia đình đầy đủ, chị Anh lúc nào cũng cắn răng chịu đựng, cố gắng che chở cho các con, đưa lưng hứng bao đòn roi mà người chồng tệ bạc trút xuống.

Có nhiều khi, quá đau đớn, mệt mỏi, chị Anh chỉ dám cầu cứu đến sự can thiệp của anh em, bố mẹ bên nhà chồng, song những gì chị nhận được nhiều lắm cũng chỉ là những lời động kiểu như: “Cố gắng chịu đựng vì các con, để gia đình yên ấm”, “Đó là lựa chon của bản thân thì cố mà chịu đựng”...

Những vết thương mà Sơn gây ra cho vợ con không chỉ là nỗi đau tột cùng về thể xác mà còn là những vết thương không bao giờ lành được trong tâm hồn những đứa trẻ.

Những ám ảnh mà người cha gây ra cho 3 đứa con và người mẹ yêu thương của chúng sẽ mãi ám ảnh trên những bước đường phát triển sau này.

Bởi không những phải chịu đựng được những trận đòn roi như cơm bữa của cha, những đứa con của Sơn còn phải mang theo mình suy nghĩ mặc cảm, tự ti, xấu hổ với hàng xóm xung quanh và bạn bè cùng trang lứa.

Bé Thảo, con của Sơn đã tìm đến nương nhờ của Phật, mong tìm được sự bình yên về thể xác, thanh thản trong tâm hồn.

Có đôi lần, vượt qua nỗi sợ hãi với những trận đòn roi của chồng, sự đàm tếu của những người xung quanh, chị Anh can đảm viết đơn, tìm đến sự can thiệp của chính quyền địa phương, mong muốn có được sự giúp đỡ mạnh tay để người chồng nhận ra những sai lầm nhưng cũng không nhận được can thiệp triệt để, quyết liệt từ phía chính quyền địa phương.

Điều này làm Sơn càng “ngông” hơn. Và như để thách thức với dư luận, với chính quyền sở tại, những trận đòn roi trút xuống càng trở nên xối xả, bỏng rát tấm lưng người vợ đáng thương.

Tối 14/7 vừa qua, trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân tổ dân phố 10, phường Phúc La, Sơn đã dùng hai con dao, điên cuồng lao vào đâm chém vợ con khiến chị Anh đã chịu nhiều vết dao, bầm dập, thương tích khắp người.

Tàn độc hơn, hắn nhẫn tâm ra tay với đứa con đẻ là cháu Thảo, khiến cháu bị một nhát chém vào bả vai, phải đưa đi cấp cứu tại Viện quân y 103. Hành động của y khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nỗi đau của người làm vợ, làm mẹ

Sức chịu đựng đã quá giới hạn, ngay sau khi sức khỏe ổn định, chị Anh và con gái đã cùng làm đơn, yêu cầu chính quyền xử lý triệt để, trừng trị người chồng, người cha vô nhân tính.

Vụ việc, công an phường đã nhanh chóng vào cuộc. Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được công an phường Phúc La thụ lý, chờ giải quyết.

Chị Anh nói thêm: “Gần 20 năm yêu và cưới hắn, tôi chưa được hưởng trọn vẹn một ngày vui. Đầu tiên là sự phản đối của cả hai bên gia đình, sau là cuộc sống tăm tối khi ở bên người chồng có máu ghen, ham mê đỏ đen và sở thích hành hạ vợ con.

Cho đến nước này thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Hắn quá tàn độc và dã man. Khi tình cảm không thể níu giữ được, sự gia trưởng biến thành tội ác như thế, tôi chẳng mong gì hơn là pháp luật hãy được thực thi một cách công bằng để kể gây tội ác phải trả giá, cũng như bảo vệ được những phận đời yếu đuối, đau khổ như chúng tôi…”.

Tội ác mà Sơn gây ra sẽ sớm được pháp luật trừng trị, song những vết thương trong tâm hồn những đứa trẻ chắc khó có thể liền sẹo.

Liệu người cha này có bao giờ nhìn lại, nhận ra những lỗi lầm của mình, những tổn thương, mất mát y đã gây ra cho những đứa con thơ?

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Kim Thu, công an khu vực tổ dân phố 10, phường Phúc La cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, ngày 15/7, công an phường đã xuống làm việc, lập biên bản yêu cầu anh Trịnh Anh Sơn dừng ngay việc bạo hành vợ con.

Cũng theo chị Thu, mâu thuẫn gia đình của chị Anh là do anh Sơn thường xuyên uống rượu và có máu ghen. Hiện, công an phường đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Sự việc diễn ra cũng là tiếng chuông, là lời cảnh báo về nạn bạo hành gia đình đang diễn ra ngày càng nhiều trong xã hội hiện nay.

Con người ngày càng hiểu biết hơn, đời sống vất chất và tinh thần đều được nâng cao, song những hiện tượng tiêu cực này vẫn còn là vấn nạn, gây bức xúc.

Đòi hỏi sự can đảm lên tiếng của nạn nhân, làn sóng phản đối của dư luận và sự can thiệp đúng lúc của chính quyền để hạn chế những sự việc thương tâm như với mẹ con chị Anh tiếp tục xảy ra.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xa-hoi/ky-an/201208/Cam-2-con-dao-dien-cuong-chem-vo-va-con-2176536/