Cái kết đắng cho kẻ phản bội vợ để chạy theo bồ nhí giàu có

Đêm tân hôn hôm đó thực sự là ác mộng đối với tôi. Thấy tôi không làm gì, Huyền nổi trận lôi đình. Ngay sáng hôm sau, cô ấy bắt đầu phong tỏa tài khoản của tôi.

Tôi là trai tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp, vợ tôi cũng là dân quê. Khi cưới chúng tôi chỉ có một căn nhà cấp 4 trên mảnh đất mà bố mẹ vợ tôi để lại. Tôi ra thành phố làm còn vợ con tôi vẫn ở quê, thỉnh thoảng tôi về thăm vợ con vì lương tôi cũng không có nhiều, không thể mua đất hay mua nhà ở thành phố được.

Sống cảnh một mình tạm bợ ở thành phố mãi tôi cũng chán. Nhất là mỗi lần đi làm về nằm khểnh trong căn phòng chưa đầy 15 mét vuông, ăn tạm gói mỳ tôm rồi đi ngủ. Tôi thèm được sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang, được ăn những bữa ăn ngon, được ngồi trong chiếc xe đẹp, bóng bẩy chứ không phải ngày nào cũng ngồi xe máy hít bụi.

Thế rồi cơ hội của tôi cũng đến khi Huyền – con gái sếp đến cơ quan của tôi chơi và tôi đi ngang qua vô tình làm đổ cà phê vào váy cô ấy. Khoảnh khắc đó tôi sợ chết khiếp vì nghe nói con gái sếp khá khó tính. Cô ấy là đại gia, bị chồng bỏ nhưng vẫn còn trẻ và rất lắm tiền. Nghe đâu cô ấy có cả mấy cửa hàng kinh doanh đồ ăn, khách sạn.

Từ ngày đó, tự dưng con gái sếp lại hay đến công ty tôi mới lạ chứ. Mà mỗi lần đến đều gọi tôi vào phòng riêng rồi hỏi han công việc các thứ. Nghe đâu từ tháng sau cô ấy sẽ tiếp quản bộ phận kinh doanh của công ty.

(Ảnh minh họa)

Nhưng rồi khi cô ấy chủ động mời tôi đi ăn nhà hàng rồi đi uống cà phê riêng thì tôi mới biết rằng cô ấy chú ý đến tôi. Vốn đang xa vợ, lại được đại gia nữ để ý, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ rằng tôi sẽ cưa đổ Huyền để đổi đời. Nhưng đúng là không cần tôi phải nghĩ mưu cao kế hiểm gì, Huyền tự động ngã vào lòng tôi và chúng tôi cặp bồ với nhau khi nào chẳng hay.

Huyền bảo rằng ngày cô ấy chạm mặt tôi, trái tim cô ấy đã thổn thức trước vẻ ngoài điển trai của tôi và biết rằng, sự chân chất của tôi sẽ phù hợp với cô ấy. Tôi không biết lời nói của Huyền chân thật bao nhiêu phần trăm nhưng cô ấy đúng là người tôi đang cần để đổi đời.

Thế là chúng tôi lao vào nhau, say mê nhau và tôi quên mất mình còn một người vợ và hai đứa con ở quê. Ròng rã 3 tháng trời tôi không gửi tiền về cho vợ cũng như không bước chân về thăm cô ấy. Vợ gọi điện lên tôi bảo bận, vợ đòi lên thăm tôi cản luôn. Tôi bảo thêm 1 tháng nữa rồi tôi sẽ về và khi về tôi sẽ có một bất ngờ dành cho cô ấy.

Huyền ngày nào cũng giục tôi ly hôn để cưới cô ấy. Từ hôm yêu Huyền đến nay, dù có ôm hôn tình cảm mấy lần nhưng cô ấy vẫn chưa cho tôi đi quá giới hạn và điều đó khiến tôi càng cảm thấy Huyền nghiêm túc với mối quan hệ này. 1 tháng sau, tôi về quê, đưa cho vợ lá đơn ly hôn rồi bảo rằng tôi sẽ để lại căn nhà cấp 4 cho cô ấy. Vợ tôi khóc hết nước mắt vì không hiểu vì sao lại xảy ra cơ sự này. Tôi bảo rằng cô ấy đừng lên tìm tôi hay làm phiền cuộc sống của tôi vì tôi sẽ cưới vợ mới. Tôi cũng không cần con cái hay gì hết vì tôi sẽ sinh con với Huyền.

Xong xuôi chuyện ở quê, tôi lên thành phố chuẩn bị lễ cưới với Huyền. Em chọn váy cưới loại đắt nhất, đám cưới cũng được tổ chức ở khách sạn 5 sao. Tôi hí hửng vô cùng vì bỗng nhiên được làm phu quân của đại gia. Huyền hứa rằng cưới xong sẽ cất nhắc tôi lên làm trưởng phòng kinh doanh và tạo cho tôi cơ hội mới để tôi có thể tự tin gia nhập vào giới thượng lưu.

Tôi đã nghĩ đời mình thế là đã sang một trang mới. Vậy mà đến đêm tân hôn, giấc mộng của tôi đã tan thành mây khói.

Tôi hí hửng vào phòng tân hôn, Huyền đã đợi tôi ở đó. Tôi lao vào vợ mới cưới, nhưng vừa cởi áo Huyền ra thì tôi đã sốc ngất.Ngực Huyền phẳng lỳ, còn có cả hai vết sẹo to tướng. Tôi rú lên:

(Ảnh minh họa)

– Trời ơi, em làm sao thế này? Ngực em đâu?

– Em cắt rồi, em bị bệnh.

– Sao em không nói với anh?

– Nói xong để anh chạy mất dép à?

Tôi điếng người. Thì ra đó là lý do Huyền bị chồng bỏ và đó cũng là lý do Huyền cưới tôi làm chồng để che mắt thiên hạ. Tôi bủn rủn cả tay chân, thì ra cô ấy cũng chẳng yêu đương gì tôi mà chỉ muốn tôi làm con bù nhìn để đập tan những tin đồn của cô ấy mà thôi.

Đêm tân hôn hôm đó thực sự là ác mộng đối với tôi. Thấy tôi không làm gì, Huyền nổi trận lôi đình. Ngay sáng hôm sau, cô ấy bắt đầu phong tỏa tài khoản của tôi, Huyền cũng kiểm soát tôi rất chặt, tôi nói chuyện với đồng nghiệp nữ thì hôm sau đồng nghiệp đó bị đuổi việc luôn. Tôi không được đi về muộn, không được về quê, không được dùng điện thoại các thứ.

Giờ đây tôi được sống trong căn biệt thự đáng mơ ước nhưng cuộc sống đối với tôi chẳng khác gì tù ngục. Tôi không có cảm hứng gì với vợ, lại phải sống trong cảnh bị kìm kẹp nên rất ức chế. Lúc này tôi mới thấm thía rằng, thà mình được sống trong căn nhà cấp 4 với vợ ở quê còn hạnh phúc gấp ngàn lần. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi biết, giờ đường về quê của tôi đã bị bịt kín rồi.

S.T

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cai-ket-dang-cho-ke-phan-boi-vo-de-chay-theo-bo-nhi-giau-co-88410/