Cái giá quá đắt để trả cho lần 'yêu nhanh, cưới vội'

Chuyện buồn dù sao cũng đã xảy ra, bây giờ tình cũ của chồng lại còn mang thai cùng chồng cô nữa thì sự việc trở nên nghiêm trọng, rắc rối đấy. Do đó cô nên hết sức bình tĩnh để tìm ra giải pháp tối ưu mà tháo gỡ tình huống trớ trêu này.

Ảnh minh họa: Internet

Đọc câu chuyện Chồng có con riêng với tình cũ vì “bị bỏ bùa mê, thuốc lú" , tôi nghĩ rằng cô quá vội vã trong chuyện hệ trọng của đời người con gái là quyết định lấy chồng khi mà chỉ đến với nhau bằng sự cảm thông, chia sẻ vì đều chia tay người yêu mà không có sự tìm hiểu cho kĩ càng.

Thực ra cô cũng chỉ nghe người yêu thông báo là anh ấy và tình cũ không đến được với nhau chứ cô đâu có điều kiện thẩm tra mà biết được thực hư thế nào? Kẻ Bắc, người Nam xa xôi cách trở nếu không bỏ thời gian để tìm hiểu thì việc nhầm lẫn, ngộ nhận là khó tránh khỏi phải không cô?

Chuyện buồn dù sao cũng đã xảy ra, bây giờ tình cũ của chồng lại còn mang thai cùng chồng cô nữa thì sự việc trở nên nghiêm trọng, rắc rối đấy. Do đó cô nên hết sức bình tĩnh để tìm ra giải pháp tối ưu mà tháo gỡ tình huống trớ trêu này.

Theo ý kiến của riêng tôi, tôi thấy cô nên rộng lượng nhường lại hạnh phúc cho chồng cô cùng tình cũ, để họ có một gia đình hoàn chỉnh mà nuôi dạy đứa con chung của họ. Cô làm thế cứ nghĩ là mình làm vì đứa trẻ vô tội sắp ra đời kia chứ chẳng phải vì người đàn ông tệ bạc và người phụ nữ đang tâm cướp chồng của người khác như vậy.

Còn nếu cô thấy mình còn luyến tiếc tình cảm với chồng, còn muốn chung sống cùng anh ấy dưới một mái nhà thì cần bàn bạc nghiêm túc với chồng, rồi tính chuyện giải quyết với tình cũ cho êm thấm cô nhé.

Thái Hà

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/cai-gia-qua-dat-de-tra-cho-lan-yeu-nhanh-cuoi-voi-1068561.tpo