Cái giá phải trả của những gã trai hung hăng

Đang ăn uống vui vẻ cùng bạn bè, chúc mừng sinh nhật bước sang tuổi thứ 30 thì điện thoại của gã bất ngờ réo lên. Từ đầu dây bên kia, người bạn tức tối cho biết, có người làng nợ tiền đòi mãi không trả. Sẵn lúc cao trào, gã tức tốc cùng bạn bè kéo đi đòi nợ giúp bạn. Không thấy con nợ, chúng đập phá đồ đạc của gia chủ rồi hung hãn vác dao, tuýp sắt truy sát người hàng xóm sang can ngăn…

Ba bị cáo tại tòa.

Hung hăng

Mới sáng sớm nhưng cái nắng nóng những ngày giữa tháng 7 như cháy da, cháy thịt. Dưới sân tòa, chiếc xe thùng chở phạm nhân đã đến theo đúng lịch trình. Khi cánh cửa xe thùng được mở, các bị cáo Nguyễn Văn Chương (SN 1985, trú thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) cùng đồng bọn là Bùi Anh Thuần (SN 1979, trú thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ) và Nguyễn Văn Hân (SN 1982, ở xã Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh) lần lượt bị các đồng chí cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải lên tầng 2 khu vực xét xử tại TAND TP.Hà Nội để xét xử về tội giết người.

Tại đây, rất đông người thân các bị cáo, người làm chứng và cả nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chử (SN 1962, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn) đã có mặt.

Theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát, vụ án xuất phát từ việc gia đình anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1968, ở xã Đức Hòa, Sóc Sơn) thường mua chịu thức ăn chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1972), ở xã Kim Lũ. Chốt nợ đến tháng 6.2014, anh Toàn vẫn thiếu nợ anh Hiệp 17 triệu đồng. Sau đó, dù anh Hiệp đã nhiều lần nhắc trả tiền nhưng anh Toàn vẫn chưa có khả năng thanh toán.

Cho rằng bạn hàng có ý ăn quỵt, trong một lần gặp Nguyễn Văn Chương ở quán bia cùng thôn, anh Hiệp bèn nhờ đối tượng này đòi tiền giúp. Nhận lời, chiều 2.8.2014, Chương cùng anh Hiệp sang nhà anh Toàn nói chuyện. Tại đây, anh Toàn hứa hạn cuối cùng trả tiền là ngày 6.8.2014.

Đến hẹn vẫn không thấy anh Toàn mang tiền sang trả nên anh Hiệp lại thông báo cho Chương biết. Cùng thời điểm, Chương đang tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng bạn bè, trong đó có Trần Văn Lương (SN 1991, ở huyện Đông Anh), Bùi Anh Thuần và Nguyễn Văn Hân, cả bọn liền lập tức kéo nhau đến nhà anh Toàn. Khoảng 20h40 cùng ngày, trên đường sang xã Đức Hòa, Chương cùng đồng bọn ghé vào một quán cà phê lấy hung khí. Tiếp đến, đối tượng cùng 2 “chiến hữu” đi trước, còn Hân và Thuần ngồi lại quán cà phê nghe ngóng tình hình.

Gần đến nhà anh Toàn, nhóm Chương gặp anh Hiệp cũng đang trên đường sang xã bên tìm “con nợ”. Tại nhà anh Toàn, anh Hiệp và Chương liên tục gọi hỏi “con nợ”, còn Lương và đối tượng đi cùng để sẵn hung khí ở cổng, rồi bỏ đi chỗ khác.

Khi cụ bà hơn 80 tuổi (mẹ anh Toàn) cho biết con trai bà không có nhà, anh Hiệp liền gọi điện thoại cho anh Toàn nhưng anh này không nghe máy. Ngay lập tức, Chương đá chiếc phích nước, đập tan chiếc quạt điện và phá hủy thêm một số tài sản khác của gia đình anh Toàn. Hay tin, một số hàng xóm của gia đình anh Toàn vội chạy sang xem, trong đó có ông Nguyễn Văn Chử. Bị những người hàng xóm của anh Toàn ngăn cản việc đập phá tài sản, Chương điên cuồng hành hung bất kỳ ai đến gần. Bị vây hãm tại nhà anh Toàn, đối tượng chạy ra cổng lấy con dao chọc tiết lợn gắn thêm tuýp sắt ở chuôi và thông báo cho đồng bọn đến giải cứu.

Ngay khi nhận được điện thoại cầu cứu của bạn, Hân cùng Thuần lập tức mang theo tuýp sắt, dao xông đến nhà anh Toàn. Giáp mặt ông Chử, Chương cùng đồng bọn xông tới đánh, chém ông này ngã gục ngay tại chỗ, rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra xác định, ông Chử không chết là nằm ngoài mong muốn của Chương cùng đồng bọn. Hiện tại, ông Chử vẫn bị tổn hại 36% sức khỏe. Về phía gia đình anh Toàn, tổng giá trị tài sản bị Chương đập phá ước tính gần 1 triệu đồng.

Biết chạy chẳng thoát nên ngay trong ngày 8.8, Nguyễn Văn Chương đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 19.8, Bùi Anh Thuần cũng đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú. Cơ quan điều tra sau đó đã triệu tập Nguyễn Văn Hân, Trần Văn Lương, Vương Tuấn Thanh để làm rõ vụ việc.

Sự vị tha của bị hại

Phải khó nhọc lắm, ông Chử - bị hại - mới đến được tòa án để nghe xét xử. Sức khỏe của ông yếu đi nhiều sau lần bị đám thanh niên hành hung dã man, những tưởng không thể bảo toàn được mạng sống.

Là hàng xóm, láng giềng với nhau, ra vào chạm mặt, sau khi ông Chử bị hành hung, người thân của các đối tượng này cũng đã đến hỏi thăm, xin lỗi và bồi thường cho bị hại một khoản tiền để lo chạy chữa, thuốc men. Do đó, bị hại đã tha thứ và trước HĐXX xin giảm án cho các bị cáo.

Nghe bị hại nói đến đây, các bị cáo đều cúi gằm mặt, tỏ ra vô cùng hối hận trước việc làm sai trái của mình, đồng thời quay xuống xin lỗi nạn nhân, những giọt nước mắt ăn năn, hối hận không ngừng rơi trên khuôn mặt của những kẻ tội đồ đang phải đứng trước vành móng ngựa.

Xét thấy các bị cáo phạm tội hết sức côn đồ, coi thường tính mạng con người cũng như không tôn trọng luật pháp, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục trở thành người lương thiện, sau khi nghị án, HĐXX tại TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chương, Bùi Anh Thuần cùng mức án 13 năm tù, Nguyễn Văn Hân 12 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Đối với tài sản của gia đình anh Toàn bị đập phá, do tổng giá trị chưa đến 2 triệu đồng nên CQĐT không đề cập xử lý hình sự. Tương tự, một số đối tượng cũng liên quan đến hành vi phạm tội của Chương và có dấu hiệu phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” song chưa đến mức phải xử lý hình sự thì chỉ bị xử phạt hành chính.

Sau khi tòa tuyên án, những gã trai chẳng còn bộ mặt hung hăng như lúc gây án mà thay vào đó là ánh mắt đầy tiếc nuối khi ngoảnh lại nhìn những người thân tiễn mình ra xe thùng. Hy vọng những ngày tháng trong trại giam sẽ giúp những gã trai xốc nổi sửa chữa được những sai lầm do bản tính hung hăng của mình gây ra.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/cai-gia-phai-tra-cua-nhung-ga-trai-hung-hang-575026.bld