Cái duyên khó lẫn của 'Người đàn bà đẹp' điện ảnh Việt

Depplus.vn - Đã lâu rồi mới thấy Minh Châu đóng phim, 1 vai tưng tửng không dễ. Ấy vậy mà chị vào vai vẫn ngọt và duyên như thường. Hơn thế, nét đẹp của một nhan sắc hiếm hoi của điện ảnh Việt vẫn còn nguyên 'chiều sâu', đằm thắm mà cá tính khó quên...

NSƯT Minh Châu được biết đến là một trong những nữ diễn viên lớp đầu của điện ảnh Việt Nam. Chị từng khá thành công khi hóa thân vào những số phận éo le, những tâm trạng nhân vật đầy giằng xé, với đôi mắt truyền cảm mạnh mẽ.

Trong nghề nghiệp, mỗi người đều có những quy tắc riêng, còn Minh Châu bảo chị không thích đóng vai người xấu hay có tâm địa độc ác. Phủ sóng truyền hình với vai diễn mới trong bộ phim "Bánh đúc có xương", Minh Châu gây ấn tượng mạnh với sự lột xác trong một hình tượng mới.

Chia sẻ về vai diễn mới Minh Châu cho biết: “Trong phim tôi đóng vai người phụ nữ có tính tò mò, suốt ngày để ý đến chuyện nhà người khác. Đây cũng là mẫu người thường thấy trong xã hội. Người phụ nữ ấy còn có tính xấu, nghĩ ra đủ thứ mưu mô đi lừa những người xung quanh. Nhưng cuối cùng khán giả cũng hiểu ra, chị ta bản chất là người tốt, chỉ vì thương con nợ nần nên mới làm như vậy”.

Tên tuổi của NSƯT Minh Châu đã được biết đến từ lâu. Ngay từ thời còn trẻ chị đã được mệnh danh là mỹ nhân trong làng điện ảnh. Trong cuộc đời nghệ sỹ, NSƯT Minh Châu đã có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ và đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Từ "Cô gái trên sông" nổi đình nổi đám những năm 80 của thế kỷ trước

...đến "Người đàn bà nghịch cát" đầy ám ảnh

Hay NSƯT Minh Châu đầy ấn tượng khi hóa thân thành nữ chiến sĩ cộng sản "Nguyễn Thị Minh Khai"

Và gần đây nhất là "bà Thường" hút thuốc lào sòng sọc trong phim "Bí thư tỉnh ủy", vai diễn nào chị cũng lột tả được thành công tính cách nhân vật với lối diễn xuất diễn cảm và đầy lôi cuốn.

Chị còn vào những vai diễn dễ hóa thân hơn như người chị gái cả trong "Nếp nhà", người mẹ trong "Xin thề anh nói thật"... với nhiều tính cách, số phận khác nhau nhưng đều có mẫu số chung là... không chồng.

Tham vọng của chị là làm “đầy” nhân vật. Thế nên chị thấy rất buồn khi những diễn viên trẻ hiện nay thường diễn không tới được nhân vật, chị cho rằng các bạn trẻ có nhiều cơ hội, nhiều ngả rẽ, bị trượt đi trong một đời sống tốc độ phát triển quá nhanh, nhiều thứ chi phối, nhiều lời mời gọi… nhưng vì nhiều nên các bạn không có con đường nào trọn vẹn.

Cả cuộc đời gắn với nghiệp diễn, NSƯT Minh Châu đã giành được không ít những giải thưởng danh giá. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất liên tục của hai kì Liên hoan phim quốc tế tại một số nước như: Liên Xô cũ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Và với vai bà Thường trong "Bí thư tỉnh ủy" tiếp tục khẳng định tài năng của chị khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho hạng mục phim truyện video tại giải Cánh diều vàng 2010.

Kén vai, sẵn sàng từ chối những kịch bản không thấy tâm đắc, Minh Châu còn chọn cách hạn chế xuất hiện trên màn ảnh để khán giả không bị nhàm. Chị chia sẻ: “Tôi không muốn khán giả cứ bật ti vi lên lại thấy mình, như vậy khán giả sẽ chán. Cũng giống như một món ăn, lần một lần hai thấy ngon, thế nhưng ăn nhiều sẽ thành ngán. Thêm nữa, đến tuổi nghỉ ngơi rồi, tôi không muốn đi diễn xa nữa. Tôi cũng phải dành thời gian chăm sóc gia đình, dù gia đình chỉ có một mình”.

Sống chết với nghề diễn là thế nhưng cũng có thời gian, Minh Châu bỏ bẵng phim để đi làm kinh doanh. Thời gian ấy phim “mì ăn liền” thống lĩnh, nghệ thuật bị xem nhẹ trong khi yếu tố thị trường lại được đề cao, chính điều đó khiến Minh Châu cảm thấy chán nản.

Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh - gần nửa thời gian đó Minh Châu chèo chống một mình. Những người phụ nữ làm trụ cột một mình bao giờ cũng mạnh mẽ, quả quyết, nhưng cũng buồn hơn. Dù vết dấu thời gian đã ít nhiều đi qua gương mặt nghệ sĩ nhưng “Người đàn bà nghịch cát” từ lâu đã không còn muốn phiêu lưu trong tình yêu...

Hơn một lần lạc bước vào tình yêu sau những tê tái, rốt cuộc, chị vẫn không đến được bến bờ hạnh phúc. Chị khát khao lắm một mái ấm gia đình, nhưng đó mãi vẫn chỉ là mơ ước, giống như một lớp sương mờ phủ trước mắt. Và khi lớp sương tan đi còn lại một thực tế khắc nghiệt với đầy những mâu thuẫn, thất vọng. Chị có linh cảm nghiệt ngã về sự đổ vỡ khi nhận ra những điểm không hòa hợp.

Vất vả với nghề diễn nhưng phải nhờ kinh doanh “mát tay” nên Minh Châu mới có thể đứng vững sau bao giông tố cuộc đời để nuôi con khôn lớn, thành tài. Kiều Linh – con gái của Minh Châu hiện đang làm việc và sinh sống bên Mỹ. Nhắc đến đứa con duy nhất, Minh Châu cười: “Con gái khi đi du học hứa học xong đi làm sẽ gửi cho mẹ mỗi tháng 500 đô. Nói vậy nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy gửi được đồng nào. Sống nơi đất khách, đi làm chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống”.

Bỏ lại những khó khăn trắc trở của những ngày tháng nuôi con một mình, bỏ qua quãng thời gian phải chuyển hết nhà này sang nhà khác, Minh Châu ngày nay đầy sức sống lái ôtô đánh tennis mỗi ngày, cô con gái giờ đã hoàn thành bằng Thạc sỹ kiểm toán tại Mỹ, cuộc sống của chị giờ là chuỗi ngày đầy năng lượng.

Cùng với những người bạn, Minh Châu luôn biết cách tạo cho mình niềm vui. Là người ưa hoạt động, chị không bao giờ để cho mình nhàn rỗi.

“Hôm nào tôi ngồi trong nhà một ngày nghĩa là tôi bị ốm. Còn không, kiểu gì tôi cũng phải đi ra đường hay tự nghĩ ra việc để làm. Ngoài ra, những lúc rãnh rỗi tôi còn học nhảy đầm, đi du lịch, chơi bóng bàn…hay giao lưu cùng giới trẻ", chị chia sẻ. NSƯT Minh Châu là một trong những nghệ sĩ bỏ công sức để đào tạo diễn viên trẻ trở thành những người có tâm và có đức với nghề.

Cuộc sống của tôi không bằng phẳng, êm đềm, nhưng cho đến bây giờ, sau khi đã đi qua một chặng đường dài, tôi thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình có”.

Bảo Bình (Depplus.vn/MASK)

Nguồn ĐẹpPlus: http://depplus.vn/tin-tuc/27-08-2014/cai-duyen-kho-lan-cua-nguoi-dan-ba-dep-dien-anh-viet/5/20453/