Cái dớp khó tin của sát thủ U16 Việt Nam

Hai lần "nã đạn" vào lưới U16 Australia, nhưng cầu thủ này vẫn là kẻ về nhì. 2 lần dẫn trước đối thủ mạnh 2 bàn, rồi sát thủ nhí vẫn phải trắng tay...

Cái dớp khó tin của sát thủ U16 Việt Nam

Nguyễn Khắc Khiêm là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật của U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2016 khi về Nhì trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Nhiều người đã ví von Khiêm như "phiên bản" của cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức. Nhưng Khiêm bày tỏ rằng: "Em còn quá nhỏ bé để được so sánh hay ví với ai đó".

Phóng viên: Chào Khắc Khiêm, đến bây giờ có lẽ chúng tôi, em, các đồng đội và các CĐV vẫn còn nuối tiếc về trận chung kết tối qua!?

Khắc Khiêm: Đêm qua, em trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại không ngủ được dù trong người rất mệt. Đến bây giờ vẫn còn cái cảm giác tiếc đứt ruột. Cá nhân em và đồng đội muốn gửi xin lỗi đến NHM, cúp đã nằm trong tay rồi mà để nó vuột mất.

Khắc Khiêm đã có một giải đấu thành công trên đất Campuchia dù về nhì cả ở CLB lẫn cá nhân.

Về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới

Với bàn thắng ghi được trong trận chung kết, Khắc Khiêm đã có 6 bàn thắng tại giải U16 Đông Nam Á 2016.

Tuy nhiên, Khiêm chỉ về nhì vì chân sút của Australia đã có 8 bàn. Cũng nói thêm, tiền đạo gốc Thanh Hóa là Vua Phá lưới và cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U15 QG trong màu áo PVF.

- Bàn thắng nào quan trọng với Khắc Khiêm nhất ở giải lần này?

- Nếu được, em chọn bàn thắng vào lưới U16 Campuchia trong trận bán kết của giải đấu năm nay. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Điều quan trọng không phải ai ghi bàn mà là em và đồng đội đã vượt qua được áp lực khủng khiếp từ khán đài để vào chung kết gặp lại U16 Australia.

- Ở vòng bảng, chúng ta đã từng vượt qua U16 Australia với tỷ số 3-0. Khắc Khiêm đã đóng góp 1 bàn và trong trận chung kết em lại ghi bàn. Em nói gì về những bàn thắng đó!?

- Hai bàn thắng hoàn toàn khác nhau vì một trận vòng bảng và một trận chung kết. Khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, em chẳng nghĩ được gì cả.

Mà thật chỉ biết chia vui cùng các thầy và đồng đội. Cái cảm giác khó tả vì chiến thắng đã đến rất gần. Vậy mà... buồn quá!.

- Người ta đã nói rằng, các em đã quá phấn khích sau bàn thắng thứ 3 nên đã không còn làm chủ được trận đấu?

- Em không biết nữa, cả đội đã làm hết sức rồi, ai cũng khóc khi để thua tiếc nuối như thế!

Dẫn 3-1 đến tận phút 82, U16 Việt Nam vẫn đánh rơi chức vô địch

- Dẫu gì em đã có 6 bàn thắng tại giải, một con số quá ấn tượng?

- Em quên nó rồi, 6 bàn thắng đó chẳng là gì cả khi cả đội thất bại. Em buồn lắm!

- Em có biết người ta so sánh em với cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức về cái nét gì đó hao hao ở vị trí trung phong?

- Em cảm thấy vinh hạnh lắm. Nhưng em thấy mình còn quá nhỏ bé. Em chẳng là gì cả. Em biết mình phải cố gắng và tập luyện nhiều hơn nữa. Vậy thôi!

Khắc Khiêm hội tụ đủ các yếu tố để trở thành cầu thủ giỏi.

- Thất bại trong trận chung kết giải U16 Đông Nam Á khi đã dẫn 3-1. Trước đó nữa, tại giải Quốc tế Nhật Bản - Mekong Cup 2015, đội bóng của em là PVF cũng đã dẫn U15 Nhật Bản 2-0 với cú đúp của chính em nhưng rồi lỗi hẹn với trận chung kết khi để thua ngược 2-3.

Có vẻ như cái duyên dẫn 2 bàn khiến bản thân em và đồng đội... vô duyên với các danh hiệu...

- Thật khó diễn tả. Em chỉ thấy tiếc và muốn khóc khi nói đến nó. Em và các đồng đội phải cố gắng hơn nữa để không phụ niềm tin của các thầy và NHM.

- Chúng ta sẽ nói về bản thân em một chút. Em đến với bóng đá khi nào!?

- Năm 11 tuổi, các thầy PVF về Thanh Hóa tuyển sinh. Em may mắn trúng tuyển. Nhà chỉ có mình em đi đá bóng, anh trai em thì không. Nói chung, em mê bóng đá lắm. Ngủ cũng mơ tới bóng đá.

- Em chơi bóng được cả hai chân thì phải?

- Em không biết nữa. Cái này các thầy đánh giá.

Khắc Khiêm (phải) biết con đường của mình còn rất dài.

- Em đã tham gia mấy giải đấu chính thức rồi?

- Năm 2015, em cùng đội PVF, hiện có 6 bạn được gọi lên U16 Việt Nam lần này, tham dự giải U15 QG. Đội PVF của em đã thua phạt đền trong trận chung kết trước Viettel. Dường như em chưa có duyên với danh hiệu cùng cả đội.

- Còn cả một tương lai dài đúng không em?

- Đúng vậy ạ! U16 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho VCK U16 châu Á sắp tới. Cũng rất mong nhận được sự quan tâm và cổ vũ của NHM để bọn em có động lực hơn nữa.

Xin cám ơn Khắc Khiêm và chúc em thêm những thành công!

"Khắc Khiêm sẽ còn tiến xa"

"Tuổi 16 chưa là gì cả nhưng với những kỹ năng đặt biệt, cậu ấy hứa hẹn sẽ trở thành một cầu thủ lớn tương lai.

Tất nhiên, Khiêm còn phải tập luyện và chăm chỉ nhiều hơn nữa để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp", cựu danh thủ Nguyễn Việt Thắng, một trong những người thầy của Khắc Khiêm chia sẻ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/sat-thu-u16-viet-nam-ca-dem-em-tran-troc-khong-ngu-20160724194714051.htm