Cái chết của chàng rể ngỗ ngược dám đánh đập cả nhà cha mẹ vợ

Thấy em vợ đánh hết thảy từ người lớn đến trẻ nhỏ trong nhà mình, Y Nhon đã chạy tới can ngăn. Thế nhưng ngay hôm sau, chàng rể lại dẫn thêm hai thanh niên lạ tới “nói chuyện” với Y Nhon. Trong lúc em rể cậy thế, tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà mình, Y Nhon đã rút dao gây ra trọng án.

Cha mẹ vợ nạn nhân cho biết ngay cả nồi cơm cũng bị con rể đập nát.

Công an xã cho biết, nghi phạm là người hiền lành, không có tiền án tiền sự tại địa phương. Ngược lại, nạn nhân từng có một tiền án về tội cướp tài sản trên địa bàn xã Cư Huê (cùng huyện Ea Kar), bị TAND Ea Kar kết án 8 năm tù giam. Năm 2013, anh này ra tù nhưng nhậu nhiều hơn làm, say nhiều hơn tỉnh và thường xuyên quậy phá xóm làng, khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Chàng rể ngỗ ngược

Theo lời kể của bà H’Mer Mlô (SN 1974, ngụ buôn Ea Ngan, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), vào khoảng 21h ngày 3/10, Y Beo Krông (SN 1986, con rể bà) chợt thức giấc rồi chửi mắng, đánh đập vợ là H’Thê Mlô (SN 1999). Nghe vậy, vợ chồng bà H’Mer liền lật đật chạy tới can ngăn. Thế nhưng chàng rể không nghe, còn dùng nồi nấu cơm đánh luôn cha mẹ vợ.

Hết cách với con rể ngang ngược, bà H’Mer cùng chồng đành “mặc kệ” rồi ra ngoài ngồi. Nào ngờ, sau khi đánh vợ xong, Y Beo còn đập phá hết đồ đạc trong nhà khiến ai nấy đều khiếp sợ. Chỉ đến khi người anh vợ Y Nhon Mlô (SN 1990, con trai bà H’Mer) can ngăn, Y Beo mới chịu bỏ về. Khi thấy tivi nhà mình bị đập vỡ, người anh cũng đáp trả bằng cách sang đập nát tivi của em rể.

Đến ngày hôm sau, Y Beo gọi một nhóm bạn tới nhà mình nhậu. Biết chắc em rể sẽ tiếp tục quay lại nhà mình quậy phá, Y Nhon chuẩn bị một con dao có cán dài 2m, lưỡi bầu, dài khoảng 20cm và đâm ớt bột thủ sẵn.

Đúng như dự đoán, khoảng 11h ngày 4/10, khi đã ngà ngà hơi men, Y Beo cùng hai người lạ mặt tới nhà tìm Y Nhon để nói chuyện phải trái. Thấy nhóm thanh niên ngoài ngõ mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, Y Nhon bảo mẹ chạy đi để mình nói chuyện. Nghe lời con, bà H’Mer gọi chồng cùng con gái đi sang hàng xóm lánh mặt.

Khi gặp nhau, anh vợ và em rể lớn tiếng cãi nhau dẫn tới xô xát. Chàng rể tiếp tục đập tủ kính, nồi niêu và một số đồ đạc khác trong nhà. Bức xúc vì hành động trên, Y Nhon đã dùng dao vung liên tiếp khiến người em rể gục xuống tại chỗ.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh này đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Sau khi gây án, Y Nhon mang theo dao bỏ trốn xuống dưới một con suối trên địa bàn xã.

Trao đổi với XLPL, ông Phan Trọng Toản, Phó công an xã Cư Bông cho biết, khi tiếp nhận thông tin, phía công an xã lập tức báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời cử cán bộ đi thu thập thông tin truy tìm nghi phạm. Đến 14h chiều 4/10, lực lượng công an nhận được nguồn tin quan trọng từ người dân về nơi Y Nhon đang lẩn trốn nên triển khai tiếp cận.

“Khi đối diện lực lượng công an, Y Nhon không bỏ chạy mà ngoan ngoãn tra tay vào còng. Nghi phạm còn cho biết, mình phải trốn để tránh việc người nhà nạn nhân trả thù, đợi thời cơ thích hợp thì tới công an đầu thú”.

Cũng theo Công an xã, Y Nhon là người hiền lành, không có tiền án tiền sự tại địa phương. Ngược lại, nạn nhân Y Beo từng có một tiền án về tội cướp tài sản trên địa bàn xã Cư Huê (cùng huyện Ea Kar), bị TAND Ea Kar kết án 8 năm tù giam.

Năm 2013, Y Beo ra tù nhưng nhậu nhiều hơn làm, say nhiều hơn tỉnh và thường xuyên quậy phá xóm làng, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Nhiều lần phía công an xã đã xử phạt hành chính, mời Y Beo lên nhắc nhở nhưng anh này vẫn “chứng nào tật nấy”.

Ở cấp cao hơn, Đại tá Trần Duy Trường, Trưởng công an huyện Ea Kar cho biết, sau khi bị bắt, Y Nhon đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại nghi phạm đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục lấy lời khai, xử lý theo thẩm quyền.

Cha vợ nạn nhân nói mình từng bị con rể đánh toác đầu.

Tỉnh thì “hiền như bụt”, say thì đánh không chừa ai

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, vợ nạn nhân kể, năm 2013, khi Y Beo ra tù cũng là khi chị bước sang tuổi 14. Thấy cô gái xinh như một nụ hoa chớm nở, Y Beo tìm cách tiếp cận và buông lời tán tỉnh. Ở tuổi mới lớn, lại ít học hành nên H’Thê cũng muốn sớm có một tấm chồng để nương tựa. Không lâu sau, thiếu nữ chấp nhận lời tỏ tình của Y Beo.

Thế nhưng, yêu nhau được một thời gian thì Y Beo lộ rõ bản chất của một người đàn ông vũ phu. “Hồi còn là người yêu, không ít lần em bị Y Beo đánh đập. Chán nản vì cách cư xử không đúng mực của anh ấy, đã vài lần em nói chia tay. Ai ngờ anh ấy lạnh lùng tuyên bố “không lấy tao làm chồng thì tao giết chết cả nhà”.

Lúc đó em rất sợ nhưng nghĩ rằng, không sớm thì muộn tình yêu sẽ dần làm anh ấy thay đổi nên miễn cưỡng chấp nhận. Vậy nhưng, em đã chọn sai một tấm chồng”, H’Thê nghẹn giọng.

Người vợ kể tiếp, cách đây hơn hai năm, cô dọn về chung sống với Y Beo. Tuy nhiên, do hai gia đình ai cũng nghèo nên không tổ chức đám cưới, chỉ làm mâm cơm nhỏ để đôi vợ chồng trẻ ra mắt họ hàng.

Thời gian mới lấy vợ, Y Beo cũng chăm chỉ cày cuốc, sớm tối lên rẫy, xuống đồng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi H’Thê bụng mang dạ chửa cũng là khi người đàn ông này bắt đầu đổ đốn, suốt ngày cắm đầu vào rượu chè.

Thấy chồng bê tha, người vợ hết lời can ngăn, khuyên chồng lo kiếm tiền về lo cho tổ ấm nhỏ của gia đình. Dù vậy, Y Beo chẳng thèm đoái hoài tới những lời nói của vợ. Tệ hại hơn, cứ mỗi lần say là người chồng lại về mắng nhiếc, chửi bới và trút lên thân xác người vợ nhỏ bé những trận đòn vô tội vạ.

Thoạt đầu, cứ mỗi lần biết chuyện Y Beo đánh con gái mình, vợ chồng bà H’Mer cũng can ngăn, lựa lời khuyên giải. Thế nhưng, chàng rể không nghe, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bố mẹ vợ. Không ít lần bà H’Mer phải chạy thục mạng vì bị Y Beo đuổi đánh, chồng bà bị con rể đánh chảy máu đầu.

Cuối năm 2014, cũng vì can ngăn việc Y Beo đánh em gái mình, Y Nhon đã bị em rể chém trọng thương, may mắn thoát chết. “Y Beo hung dữ lắm, không biết nghe lời ai đâu. Nó từng đánh vợ chồng tôi chảy máu đầu, đâm Y Nhon… Bởi vậy, về sau nó đánh H’Thê thì vợ chồng tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn và khẩn cầu cho mọi chuyện sớm kết thúc”, bà H’Mer kể lại.

Theo gia đình này, trước khi Y Beo về làm rể, Y Nhon đã cưới em gái của Y Beo trước. Cũng vì vậy, khi ra tù Y Beo thường hay qua lại nhà chơi, tán tỉnh H’Thê. Do hai người tự lấy em gái của nhau nên ai gọi ai là anh rể cũng được, vấn đề này luật lệ của buôn làng không cấm.

Thế nhưng, thật bất hạnh cho hai anh em Y Nhon. Khi sinh được đứa con gái đầu lòng thì vợ Y Nhon bỏ đi biệt xứ, sau đó lại quay về với một người đàn ông khác. Tiếp bước chị gái, Y Beo lại gieo đau khổ lên gia đình vợ bằng những trận đòn roi đối với người vợ trẻ.

Dù rất đau khổ, rất muốn con gái chấm dứt quan hệ vợ chồng với Y Beo, nhưng gia đình sợ chàng rể ngỗ ngược sẽ làm liều, gây ảnh hưởng tới tính mạng của các thành viên trong gia đình mình nên đành nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận duyên kiếp nghiệt ngã của con gái.

Bố vợ nạn nhân chia sẻ: “Cứ nhắc đến Y Beo là tôi lại nổi da gà. Cả nhà tôi từ lớn đến bé ai cũng bị nó đánh. Nhiều lần bất lực trước hành vi hung hãn của con rể, tôi đã báo lên công an xã nhưng chẳng giải quyết được gì. Phía công an chỉ mời lên nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính rồi đâu lại vào đấy”.

Không những gia đình vợ mà ngay cả những người thân đều lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc tới tên Y Beo. Ông Y Phai Byă (SN 1963, cậu ruột, cũng là công an viên buôn Ea Ngan) kể với giọng chua chát:

“Cả làng này ai cũng sợ Y Beo. Khi không rượu thì nó hiền như bụt nhưng có chút hơi men là nó đánh không chừa một ai. Khổ cái là nó say nhiều hơn tỉnh, ngay cả mẹ ruột, anh trai, em gái trong nhà nó cũng đánh chứ đừng nói thiên hạ. Ngay cả tôi và mẹ của Y Beo cũng sẽ làm đơn bãi nại cho Y Nhon”.

Nói xong, người cậu lặng lẽ quay mặt, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ. Có lẽ ông rất giận đứa cháu “trời đánh”, nhưng cũng xót thương cho số phận của một con người. /.

Mộ Vân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cai-chet-cua-chang-re-ngo-nguoc-dam-danh-dap-ca-nha-cha-me-vo-299477.html