Các nghệ sĩ mừng Thủ đô 1000 tuổi

Nghệ sĩ khắp mọi miền đất nước, với những công việc khác nhau, đã tri ân gửi lời chúc mừng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúc mừng Thủ đô nghìn năm văn hiến, chúc mừng cho trái tim hồng của đất nước, thông qua báo PL&XH.

Hoa hậu Ngô Phương Lan: Chúc Thủ đô ngày càng phát triển Lan đã trở về nước sinh sống và làm việc. Cuộc sống ở Thủ đô bây giờ có nhiều điều đổi khác, ngày một nhộn nhịp, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được những nề xưa nếp cũ rất Tràng An. Chúc cho Thủ đô ngày càng phát triển và giữ mãi nét đẹp truyền thống ngàn năm văn hiến, là nơi linh thiêng hội tụ những nhân tài hào kiệt, những gì tinh anh nhất. Hoa hậu Ngô Phương Lan NTK Văn Thành Công: Mừng Đại lễ bằng bộ sưu tập áo dài mới 10-10-2010 là ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tôi xin chúc Thăng Long - Hà Nội mãi mãi thịnh vượng và trường tồn, là nơi đầu Rồng cho cả đất nước, chúc con người Hà Nội mãi là nguồn gốc của dân tộc Việt. Để kỷ niệm cho Đại lễ này, tôi đã thiết kế một bộ áo dài đặc biệt. Tôi cũng dự định sẽ làm chương trình kỷ niệm 10 năm gắn bó với nghề của mình cũng vào ngày 10-10-2010. Bộ thiết kế của tôi có tên Long phụng hòa minh, từ ý tưởng đất trời hòa quyện, đất nước thanh bình, con người hiền hòa. NTK Văn Thành Công Nhạc sĩ – ca sĩ Bằng Cường: Hạnh phúc vì được sinh ra ở Hà Nội Hà Nội trong tôi là nơi hội tụ tất cả những gì đẹp nhất, thiêng liêng và ý nghĩa nhất. Giữa lòng Hà Nội có Lăng Bác uy nghiêm, có năm cửa ô, Hồ Gươm cổ kính, Hồ Tây nên thơ, 36 phố phường được viết nên nhưng vần thơ, có Chùa Một Cột, có những con đường rợp bóng mát thơm ngát mùi hoa sữa... Tôi thật hạnh phúc và sung sướng biết bao vì Hà Nội chính là nơi tôi đã lớn lên, đã trưởng thành với biết bao kỷ niệm vui buồn, điều đó giúp tôi có thể cảm nhận được những gì mộc mạc và nên thơ của con người Hà Nội. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Đại lễ. Đại lễ sẽ là ngày đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất, tốt đẹp nhất, linh thiêng nhất, sẽ in sâu mãi trong trái tim của mỗi con người. Nhạc sĩ – ca sĩ Bằng Cường Người đẹp Lan Hương: Hà Nội luôn là trái tim của cả nước Sinh ra và lớn lên trong phố cổ Hà Nội, tôi có điều kiện để cảm nhận được những gì Tràng An nhất. Tôi yêu Hà Nội bằng một tình yêu rất mộc mạc, gần gũi nhưng sẽ là vĩnh viễn. Nhân dịp Đại lễ Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, tôi xin chúc Thủ đô yêu dấu ngày càng phát triển, văn minh và luôn mang đến sự bình yên cho những du khách khi đặt chân tới nơi đây. Hà Nội luôn là trái tim của cả nước. Người đẹp Lan Hương Nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập: Bức tường sẽ tái hợp để hát mừng Đại lễ Đó là cách mừng Đại lễ của những nghệ sĩ như chúng tôi. Tôi nghĩ, ngay cả những người dân thường không sống lâu năm tại Hà Nội cũng có những háo hức vào dịp này. Cũng vì lẽ đó mà khi ban nhạc chúng tôi chia tay khán giả cách đây bốn năm, các thành viên của Bức Tường đã ngầm hẹn vào dịp 1.000 năm Thăng Long, anh em sẽ tái hợp để diễn trong “Đêm lễ hội đường phố” với ca khúc “Bài ca Sông Hồng”. Tôi mong Thủ đô Hà Nội giữ được nhịp này để “Trái tim hồng của cả nước” ngày một đẹp hơn, văn minh hơn. Nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập MC Tuấn Tú: Mê con đường gốm sứ Tôi theo dõi sự kiện này qua truyền hình, cảm giác rất tiếc khi không có mặt ở Hà Nội lúc này. Tôi thấy các chương trình dành cho Hà Nội rất tốt, tôi thích con đường gốm sứ Hà Nội của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Vì sự kiện gắn liền Hà Nội này có khả năng quảng bá rất lớn nhưng lại không tốn kinh phí của nhà nước. Tôi chúc cho Hà Nội chúng ta sẽ giữ được không khí và tinh thần 1.000 năm Thăng Long để Hà Nội sẽ đẹp hơn, sạch hơn, văn minh hơn. MC Tuấn Tú Ca sĩ Trà My Idol: Mong Thủ đô mãi giữ được vẻ đẹp cổ kính Tôi chúc cho Hà Nội 1.000 năm Thăng Long sẽ đánh dấu cho Hà Nội một sự phát triển mới, một tầm vóc mới, sẽ sánh ngang với sự lớn mạnh của những thành phố lớn trên thế giới. Tôi mong rằng khi người Việt Nam sống ở bất kì đâu, sẽ nhớ về Thủ đô Hà Nội với những đặc trưng rất riêng: Giọng nói, văn hóa, ẩm thực... Mong Thủ đô Hà Nội luôn giữ được vẻ đẹp cổ kính và thiêng liêng này. Ca sĩ Trà My Idol Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ! Trần Phát

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20101003105944539p1004c1031/cac-nghe-si-mung-thu-do-1000-tuoi.htm