Các fan nữ sẽ ghen tị với mỹ nhân này lắm đây: Toàn đóng chung với trai đẹp

Vương Lệ Khôn đang là cái tên được đặc biệt chú ý trên màn ảnh xứ Trung. Trước đây cô từng 'nên duyên' với hàng loạt mỹ nam đình đám như Kim Bum, Lưu Khải Uy, Ngô Diệc Phàm, và mới đây nhất là Dương Dương.

Bước chân vào nghiệp diễn từ năm 2006 với vai diễn Lưu Úc Tiết trong bộ phim Thất kiếm hạ thiên sơn của đạo diễn Từ Khắc, nhưng Vương Lệ Khôn thật sự trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim Mỹ nhân tâm kế (2010).

Nụ cười tỏa nắng của Vương Lệ Khôn.

Nụ cười tỏa nắng của Vương Lệ Khôn.

Được đào tạo bài bản chuyên ngành múa từ nhỏ, sở hữu thân hình chuẩn đáng mơ ước cùng gương mặt khả ái thanh thoát, nữ diễn viên sinh năm 1985 nhận được khá nhiều thiện cảm của khán giả. Đặc biệt trong những năm gần đây, sự nghiệp Vương Lệ Khôn bắt đầu trên đà thăng tiến khi cô liên tiếp nhận được những vai diễn nặng ký, cặp kè với dàn mỹ nam đình đám hàng đầu của làng phim châu Á.

Dương Dương

Dương Dương là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách “người tình trên màn ảnh” của Vương Lệ Khôn. Cặp đôi sẽ đồng hành cùng nhau trong dự án phim truyền hình đáng được mong đợi Vũ động càn khôn.

Đây là một thông tin khá bất ngờ bởi nhiều tháng trước đó, truyền thông rầm rộ đưa tin người đảm nhận vai nữ chính Thanh Trúc là nàng “thái tử phi” Trương Thiên Ái. Nhưng đến đúng ngày khai máy 14/11/2016, nhà sản xuất đã công bố vai nữ chính Thanh Trúc được trao lại cho Vương Lệ Khôn, còn Trương Thiên Ái đảm nhận vai diễn Ứng Hoan Hoan.

Dương Dương tại lễ khai máy bộ phim.

Vũ động càn khôn là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thế giới huyền huyễn, nơi pháp sư, ma giáo và con người cùng chung sống. Chàng thiếu niên Lâm Động (Dương Dương) vì phải chịu gánh nặng báo thù cho gia đình nên phải rong ruổi suốt một hành trình dài. Ở đó, anh gặp và có cảm tình với hai mỹ nhân Lăng Thanh Trúc (Vương Lệ Khôn) và Ứng Hoan Hoan (Trương Thiên Ái).

Ngô Diệc Phàm

Đầu năm 2015, Vương Lệ Khôn từng khiến fan phim Hoa ngữ “phát sốt” khi bộ phim Có một nơi chỉ chúng ta biết tung ra những hình ảnh đầu tiên. Sự lãng mạn, tình tứ và đẹp đôi giữa cô và mỹ nam Ngô Diệc Phàm khiến phim tạo được tiếng vang lớn nhiều tháng trước khi ra rạp.

Có một nơi chỉ chúng ta biết kể về chuyện tình lãng mạn giữa cô nhân viên văn phòng Kim Thiên (Vương Lệ Khôn) và chàng nghệ sĩ Bành Trạch Dương (Ngô Diệc Phàm). Bạn trai hủy hôn, người bà thân yêu nhất qua đời, thế giới của Kim Thiên bỗng chốc sụp đổ. Vì quá đau khổ và mất mát, Kim Thiên quyết định trốn chạy khỏi Trung Quốc và chọn Praha làm điểm dừng chân, mong che lấp đi những nỗi đau trong lòng. Chính tại thành phố xinh đẹp này, cô đã làm quen được với Bành Trạch Dương, và một thứ tình yêu đẹp bắt đầu được nảy nở.

Dù chênh nhau đến 5 tuổi nhưng khi lên hình, Vương Lệ Khôn và Ngô Diệc Phàm vẫn có màn kết hợp vô cùng ăn ý, tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Chiến thắng vang dội của tác phẩm nhân dịp Valentine 2015 nhờ một phần lớn vào cặp đôi chị em này.

Lưu Khải Uy

Cũng trong năm 2015, Vương Lệ Khôn được chọn đóng vai nữ chính trong dự án phim chuyển thể Hoa lưỡng sinh, đóng cặp cùng “nam thần 7X” Lưu Khải Uy. Hai người hóa thân thành cặp đôi Nhan Tống - Tần Mạc vốn rất được yêu mến trong tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh của tác giả Đường Thất Công Tử.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi Nhan Tống - Tần Mạc.

Trong Hoa lưỡng sinh, Nhan Tống (Vương Lệ Khôn) cùng con trai Nhan Lãng sống ở Thượng Hải 3 năm, tình cờ gặp Tần Mạc (Lưu Khải Uy) bị hôn mê bất tỉnh. Tần Mạc tỉnh lại sau 8 năm, đánh mất một phần ký ức, luôn coi Nhan Tống là Thẩm Lạc, người yêu trước kia của mình.

Vương Lệ Khôn xinh đẹp dịu hiền bên “con trai”.

Tần Mạc và Nhan Tống dần nảy sinh tình cảm. Về sau, Nhan Tống biết được Lâm Kiều bị mắc bệnh nan y nên mới cố tình rời xa cô. Dù không còn tình cảm, Nhan Tống vẫn ở bên Lâm Kiều trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời anh. Từ đây quá khứ của Tần Mạc dần được hé lộ. Chuyện tình của Tần Mạc và Nhan Tống phải trải qua nhiều gian nan thử thách mới được bình yên.

Kim Bum, Trịnh Nguyên Sướng

Không chỉ nên duyên với các mỹ nam Trung Quốc, Vương Lệ Khôn còn từng khiến dân tình xôn xao khi có dịp “nên duyên” với nam diễn viên Hàn Quốc Kim Bum trong bộ phim Tình yêu tái sinh. Ngoài ra, cũng trong bộ phim này cô còn được Trịnh Nguyên Sướng nhiệt tình theo đuổi. Bộ phim xoay quanh về tình yêu thanh xuân đầy đẹp đẽ nhưng cũng đầy tàn khốc của cả ba nhân vật.

Vương Lệ Khôn đẹp đôi bên Trịnh Nguyên Sướng và Kim Bum.

Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm 90, xoay quanh mối tình đầu thuần khiết đẹp đẽ thời học sinh của cả ba nhân vật chính Tô Doanh (Vương Lệ Khôn), Giang Trọng Vân (Kim Bum) và Trình Phong Hồi (Trịnh Nguyên Sướng). Bi kịch xảy ra khi một vụ hỏa hoạn chôn vùi mọi thứ. Người yêu của Tô Doanh mất mạng trong phòng thí nghiệm, Giang Trọng Vân (Kim Bum) bỗng nhiên trở thành một con người khác.

Vương Lệ Khôn và Kim Bum rất trẻ trung trong tạo hình học sinh cấp 3.

Sau một năm, gia đình Giang Trọng Vân cũng bị cháy một cách kì lạ, từ đó Trọng Vân cũng đột nhiên biến mất. Rất nhiều tình tiết tàn khốc đã xảy ra trong đoạn thanh xuân đẹp đẽ ấy, Trình Phong Hồi (Trịnh Nguyên Sướng) yêu điên cuồng trong khi Giang Trọng Vân cũng yêu nhưng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Cô cũng có mối tình đầy day dứt với Trịnh Nguyên Sướng.

Sau nhiều sóng gió, mối tình tay ba cuối cùng kết thúc đầy bi kịch. Tuy nhiên, bộ phim vẫn kịp để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt tạo hình thiếu nữ trường trung học của Vương Lệ Khôn thời gian ấy nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Vân Ngọc

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dien-anh/cac-fan-nu-se-ghen-ti-voi-nhan-nay-lam-day-toan-dong-chung-voi-trai-dep-916697.html