Ca sỹ Thanh Thảo: Đẹp hay đã nhuốm màu buồn đều là những kỷ niệm cần gìn giữ

Suốt thời gian dài, Thanh Thảo sống khá khép kín, ít khi chia sẻ thông tin với báo chí. Mới đây, chị nhận lời mời phỏng vấn. Gặp chúng tôi, chị vẫn giữ phong thái tự tin, vui vẻ vốn có. Có lẽ, đây là lần đầu tiên chị “trút lời gan ruột” về những scandal và những người liên quan đến nỗi buồn, day dứt trong cuộc sống của mình.

Thời gian là thước đo

- Thanh Thảo được mọi người biết đến là một ca sỹ nổi tiếng, nhưng cũng là một người dính đến rất nhiều scandal như với Thúy Vinh, Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, Trương Quỳnh Anh... Nhiều người nhận xét, các cuộc khẩu chiến ấy là chị tự tạo để đánh bóng tên tuổi?

Đối với những người trong giới showbiz, scandal là điều không thể tránh. Có những scandal tự tạo và có những scandal tới một cách bất ngờ. Scandal đối với nghệ sỹ như một con dao hai lưỡi. Nó có thể làm nóng tên tuổi của một nghệ sỹ, nhưng cũng có lúc đạp đổ sự nghiệp cả đời phấn đấu. Riêng tôi, chưa bao giờ muốn tạo scandal để nổi tiếng. Nhưng, nhìn lại quá khứ, tôi thừa nhận, mình dính vào khá nhiều scandal thật. Cách nhìn nhận scandal tự tạo hay tự đến, chuẩn xác nhất là thời gian.

Riêng tôi, các bạn thấy đó, những sự việc không hay liên quan đến cuộc đời tôi đều dính dáng đến bạn bè, gia đình. Liệu rằng, tôi có đánh mất danh dự, hạnh phúc của chính mình và người thân để nổi tiếng hay không? Có khi quá nhiều scandal liên quan đến gia đình, kinh doanh, người thân, bạn bè ập đến cùng lúc, tôi cứ nghĩ sự nghiệp ca hát của mình sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Nhưng, đến nay, tôi cũng vượt qua được tất cả, vẫn may mắn được khán giả đón nhận.

Nữ ca sỹ Thanh Thảo.

- Có lẽ, chuyện của Thanh Thảo với Thúy Vinh khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất. Không biết, mối quan hệ của chị với Thúy Vinh hiện giờ như thế nào?

Thúy Vinh và tôi thân nhau từ khi cô ấy đóng trong MV Đã không yêu thì thôi. Cả hai cùng góp sức thành lập công ty. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian đẹp bên nhau. Rất tiếc, tình thân không kéo dài được lâu. Mọi chuyện xảy ra đã vài năm, nay có thời gian để suy xét lại. Tôi nhận thấy, những người bạn đi qua cuộc sống của tôi đều là cái duyên. Dù mối quan hệ ấy còn tốt đẹp, hay đã nhuốm màu buồn thì đều là những kỷ niệm đẹp và cần gìn giữ.

- Một người đi qua cuộc đời Thanh Thảo cũng từng khiến dư luận dậy sóng là Ngô Kiến Huy. Chị có ngại khi tôi muốn hỏi về mối quan hệ của chị với Huy?

Huy, là người tôi thương nhất, cảm thấy hài lòng nhất, cưng nhất trong số những người mình nhận giúp đỡ. Huy là một ca sỹ có giọng hát hay, sáng sân khấu, nhảy đẹp, cầu tiến... Tuy nhiên, cậu ấy cũng là người khiến tôi lẫn gia đình đau lòng. Chuyện của Huy và em gái khiến tôi từng rất xót xa.

Mơ một đám cưới trên bờ biển

- Nói đến Ngô Kiến Huy thì tôi cũng muốn nhắc đến Thụy Anh và cháu Jacky. Tôi được biết, chị đã hoàn tất pháp lý nhận con nuôi. Hiện, Jacky gọi chị là mẹ, nhưng gọi mẹ ruột là Thụy Anh. Chị có nghĩ, mình đã làm tổn thương em gái?

Lúc đầu, tôi cũng nghĩ rất nhiều. Thậm chí, tôi từng có suy nghĩ, dường như mình đang cướp con của em gái. Và, tôi tâm sự suy nghĩ ấy với Thụy Anh. Thụy Anh cũng động viên tôi và bảo, chị em với nhau, sao tôi lại có suy nghĩ như thế. Nếu, tôi không nhận Jacky là con thì Jacky cũng xem tôi là mẹ. Sau lần nói chuyện ấy, tôi thôi không lăn tăn nữa. Đến nay, tôi đã hoàn tất thủ tục pháp lý nhận Jacky là con. Theo pháp luật, giữa Jacky và Thụy Anh không còn liên quan. Tuy nhiên, tình cảm của cả ba vẫn rất thắm thiết. Chúng tôi vẫn quây quần bên nhau. Đến nay, tôi tin chắc, Thụy Anh cảm thấy vui, an tâm khi giao con trai cho tôi.

- Thời gian qua, có nhiều lời đồn về việc chị đã kết hôn. Vậy, thực hư thông tin này như thế nào? Và, nếu đã kết hôn sao chị vẫn chưa chịu sinh con khi tuổi 40 cận kề?

Cuộc đời tôi đã có quá nhiều ồn ào liên quan đến sự nghiệp lẫn chuyện riêng tư. Do đó, chuyện tình cảm, giờ, tôi muốn giữ cho riêng mình. Chỉ người thân, bạn bè thân thiết biết. Nếu có cưới, tôi cũng không ồn ào, công khai chia sẻ với truyền thông. Tôi quyết định chọn một bãi biển để làm lễ cưới với không khí lãng mạn, thân mật chỉ có người thân và bạn bè. Còn nghi thức thì vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Tôi là người khá mạnh mẽ, không ngại dư luận. Tuy nhiên, nếu sinh, tôi muốn cháu có cả sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Vả lại, nhà tôi có hai chị em gái, Thụy Anh đã là single mom (mẹ đơn thân) rồi, nếu tôi cũng là single mom thì mẹ sẽ rất buồn. Mà, đối với tôi, mẹ là người quan trọng nhất, không thể để bà buồn được.

- Trong giới showbiz, khi nhắc đến các scandal của chị, họ đều cho rằng, chị bị cái miệng làm khổ cái thân. Chị nghĩ sao?

Tôi sống trong giới showbiz 20 năm, có rất nhiều người bạn thân thiết lâu dài như Đan Trường, Quang Dũng, Lam Trường, Hồng Ngọc, Quang Hà, Đàm Vĩnh Hưng... Thỉnh thoảng, mọi người lại tụ tập tại nhà tôi ở quận 2 (TP. HCM) để ăn uống, trò chuyện. Ngay nhà tôi ở bên Mỹ vẫn thường đón bạn bè từ Việt Nam sang chơi. Tôi không giỏi trong chuyện nấu ăn nên khi đến, mỗi người lại mang một món đồ hoặc cả nhóm mua đồ rồi đạo diễn Trần Vi Mỹ nấu. Hôm nào, vắng mặt anh Mỹ, chúng tôi lại gọi thức ăn ở nhà hàng đến.

Nếu, tôi sống ác thì liệu rằng có nhiều người chơi thân thiết với mình trong thời gian lâu như thế không? Tuy nhiên, tôi thừa nhận, tính mình nóng như đàn ông. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, nếu thấy mình không sai là tôi lên tiếng chứ không im lặng được. Tôi không giữ được “cục tức” trong người. Bạn bè quá hiểu tính tôi, nên mỗi khi xảy ra chuyện là họ lại gọi điện hỏi thăm, động viên và khuyên nhủ nên bớt lời. Họ cũng thừa hiểu, tính tôi quá thẳng thắn.

THIÊN DI

Xem thêm video Giải trí:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/nguoi-trong-cuoc/ca-sy-thanh-thao-dep-hay-nhuom-mau-buon-deu-la-ky-niem-a155413.html