Ca sỹ Giang Hồng Ngọc – Người mãi không thể 'hòa hợp' với showbiz

Dấn thân vào showbiz kể từ năm 16 tuổi, nhưng, có vẻ, dù dã ngụp lặng ở trong đó được 10 năm, song Giang Hồng Ngọc vẫn không biết làm sao để khiến mình trở thành một phần của nó.

Đầu năm 2016, Giang Hồng Ngọc đã dính một vụ lùm xùm với MC Thành Trung của chương trình The Remix. Trong livershow thứ hai của chương trình, lúc đi lên phỏng vấn khách mời, khi MC Thành Trung vừa hỏi Giang Hồng Ngọc, cô chưa kịp trả lời, thì Thành Trung vội cắt ngang mất.

Chưa hết, sau đó MC Thành Trung còn bình luận ‘tôi nghĩ Giang Hồng Ngọc là người rất phù hợp cho chương trình The Remix’; trong khi cô chính là á quân của The Remix mùa đầu tiên.

Giang Hồng Ngọc xinh đẹp, rạng rỡ.

Để bày tỏ nỗi bức xúc, ngay sau đó Giang Hồng Ngọc đã viết trên trang cá nhân: “Rất bực, rất buồn….Ok được rồi, thôi thì chắc có lẽ tôi là người đúng nghĩ không dành cho showbiz này. Nhưng hãy tin tôi sẽ tồn tại và tôi không cần bất cứ thứ gì chống đỡ”. Mặc dù, ngay sáng 11/1/2016 cô đã gỡ status xuống, song qua đoạn chia sẻ ngắn này, chúng ta có thể hiểu rất nhiều thứ về cô.

Không phải Giang Hồng Ngọc nói “lẫy”, mà quả thật, bản thân cô rõ ràng không phù hợp với giới showbiz; dù cô đã rất cố. Muốn sống lâu và sống tốt trong showbiz Việt, bạn phải là người ứng xử khéo léo, mềm mỏng, miệng dẻo, biết tỏ ra yếu đuối và xinh đẹp khi cần thiết (nhất là với giới nữ)…trong khi cô ca sỹ sinh 1989 này thì có tính cách hoàn toàn trái ngược.

Album Vol 2 của Giang Hồng Ngọc sau khi rời Tiếng hát truyền hình tp HCM.

Bởi, nếu cô cũng chịu khó làm màu, xài chiêu, đánh đổi vài thứ….hẳn cô đã thăng tiến với tốc độ của “tên lửa” khi có đầy đủ sắc vóc lẫn tài năng và cả sự cần cù; chứ không lao đao lận đận như bây giờ.

Rất nhiều người thắc mắc tự hỏi, Giang Hồng Ngọc đã làm gì trong 8 năm, sau khi đoạt giải tư Tiếng hát truyền tp HCM, trước khi đến với Nhân tố bí ẩn, rồi mới bật được lên?!

Sau khi rời khỏi cuộc thi Tiếng hát truyền hình tp HCM, tên tuổi của cô cũng được biết đến tương đối. Nhưng, một phần vì còn trẻ, lúc đi thi, Hồng Ngọc mới 16 tuổi; 1 phần không có chỗ dựa kinh tế vững chắc; lại không muốn nhờ vả ai; nên cô cứ dậm chân tại chỗ và dần biến mất.

Trong 5 năm, cô cứ cần mẫn đi hát ở các tụ điểm nhỏ, các phòng trà như “con ong chăm chỉ”, kiếm tiền lo cho cuộc sống và phụ giúp gia đình. Trong khoảng thời gian đó, cũng không ít lần có người khuyên cô phải biết tìm đại gia để dựa dẫm, không nữa phải biết tạo scandal như người ta thì mới nổi được; song cô vẫn một mực từ chối. Bởi, cô không làm được!

Giang Hồng Ngọc khóc nức nở khi đăng quang The Remix.

Thật ra, chuyện đi thi X-Factor là cũng là một quyết định dũng cảm của Giang Hồng Ngọc. Bởi, cô cũng không phải là người vô danh hay là là “bí ẩn”; đi thi vậy có nghĩa là đang chiếm cơ hội của người khác. Thêm nữa, đến với X-Factor tất là cô chấp nhận bước ra ánh sáng, làm lại từ đầu. Với vị thế của cô lúc đó: cũng đã trưởng thành và có chút tiếng tăm, thì chấp nhận làm thí sinh của 1 cuộc thi là quyết định không dễ.

Nhưng, rõ ràng, cô đã dám đặt cuộc và cô đã thắng!

Sau khi “đồi đời”, như lời thú nhận của chính Giang Hồng Ngọc; thì tính cách của cô cũng chả khác đi, có chăng chỉ che dấu sâu hơn. Cô vẫn thẳng tuột như thế. Cô thú nhận, bây giờ cô đã có tiền mua nhà, mua xe cho ba mẹ, nhưng cũng chỉ ở dạng trả góp.

Chưa hết, cô thú nhận, cô tham gia vào The Remix là vì không có đủ tài lực để đầu tư làm những chương trình biểu diễn hoành tráng hoặc MV ‘hoành tá tràng’, nên đành tham gia vào những chương trình thực tế như The Remix để thỏa đam mê sáng tạo.

MV mới nhất của Giang Hồng Ngọc - Đừng rời xa em.

Phải từ chối bớt show đi (như lời kể của người quản lý) để tham gia làm khách mời The Remix, nhưng lại bị Ban tổ chức đối xử không tốt, thiếu tôn trọng là cô lập tức lên trang cá nhân thể hiện tâm trạng, không dấu giếm, không nhún nhường.

Với bản tính thẳng thắn, mạnh mẽ và quật cường như thế; thật khó để Giang Hồng Ngọc có thể dung hòa hoàn toàn với showbiz đầy thị phi, “ăn thịt người không nhả xương”. Tuy nhiên, nếu cô gặp được người tốt, thì sẽ không sao….Ví dụ như Hồ Ngọc Hà. Với Giang Hồng Ngọc, đàn chị Hà Hồ đúng là quý nhân.

Sa Mộc

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ca-sy-giang-hong-ngoc-nguoi-mai-khong-the-hoa-hop-voi-showbiz-104408/