Ca sĩ Khánh Du: 'Tôi từng 7 lần cấp cứu, 2 lần bước qua cửa tử'

7 lần cấp cứu bằng máy sốc tim, 2 lần đại phẫu xem như 'chết đi sống lại', hiện ca sĩ Khánh Du đang sống với 2 van tim nhân tạo. Phải uống thuốc loãng máu hàng ngày để cho van tim hoạt động dễ dàng và đặc biệt luôn phải giữ không cho cơ thể có bất kỳ vết thương nào, nhưng nữ ca sĩ Khánh Du vẫn luôn đầy lạc quan và yêu đời.

Ca sĩ Khánh Du bắt đầu sự nghiệp ca hát vào khoảng năm 1984. Vào năm 1997, Khánh Du được hãng băng đĩa nổi tiếng Vafaco mời thu âm một loạt ca khúc nhạc ngoại lời Việt như: "Because you loved me" , "My heart will go on", “Hero”… Trong đó, “My heart will go on” gây tiếng vang lớn và giúp tên tuổi Khánh Du nổi như cồn.

Khánh Du thể hiện ca khúc Cô đơn đầy khắc khoải

Những năm đó, Khánh Du nằm trong top những ca sĩ chạy show nhiều nhất, có ngày chị chạy đến 13-14 show. Năm 2005 Khánh Du định cư tại Cộng hòa Czech cùng chồng và gác lại sự nghiệp ca hát của mình.

Vào đầu năm 2017, ca sĩ Khánh Du trở về nước quyết định tái ngộ khán giả sau 4 năm dài không trở về Việt Nam kể từ cuối 2012. Trong cuộc gặp gỡ cùng Dân trí, ca sĩ Khánh Du đã có những trải lòng về biến cố và những bước ngoặc quan trọng trong cuộc sống của mình.

Không thể sinh con lần 2

Năm 2003, Khánh Du tái hôn sau khi li dị và có một cậu con trai với chồng trước. Chồng mới của Khánh Du là người Cộng hòa Czech cũng đã ly dị vợ và có 2 con riêng.

Chia sẻ về cơ duyên vợ chồng gặp nhau, Khánh Du cho biết: “Khi tôi đi diễn ở 7 nước châu Âu, tôi gặp chồng tôi ở nước Tiệp Khắc. Đoàn đi diễn ở đâu chồng tôi cũng đi theo. Khi đoàn về Việt Nam anh cũng chạy được visa và về Việt Nam cùng với tôi. Tôi là đi diễn khắp nơi và chúng tôi gần gũi nhau hơn và quyết định lấy nhau”.

“Đi diễn đêm với tôi, khi phải ăn xôi, ăn cháo nguội nhưng chồng tôi vẫn ăn mà không một lời phàn nàn. Những ngày không đi diễn anh ấy chở tôi đi nhà hàng ăn bồi dưỡng”, Khánh Du nhắc đến chồng với ánh mặt xúc động về tình cảm bao la mà chồng dành cho mình.

Và một lý do nữa ít người biết khi nữ ca sĩ đi đến quyết định tái hôn với người chồng nước ngoài: “Tôi không thể sinh thêm con vì đang phải sống bằng van tim nhân tạo, ông xã tôi cũng có con riêng. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi chia sẻ lý do mình không thể sinh con, anh rất thông cảm và thấu hiểu, không gây áp lực nào cho tôi. Không như những đối tượng khác mà tôi từng gặp gỡ. Đây cũng là một phần lý do khiến tôi quyết định đến với chồng ngoài việc anh rất yêu thương và chăm sóc tôi”.

2 lần bước qua cửa tử

Sau khi kết hôn và sinh sống tại Tiệp Khắc 7 năm, chị chỉ dành thời gian đi học và chơi thể thao, không vướng bận gì. Vào năm 2012 Khánh Du từng trở về nước và thực hiện album Ngày về với sự hỗ trợ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mãi đến bây giờ Khánh Du vẫn dành sự biết ơn rất lớn cho Mr.Đàm.

Và ít ai biết được, lần Khánh Du quyết định tái ngộ với khán giả cách đây 4 năm cũng như việc chị thu âm những ca khúc mà mình yêu thích như một sự “chuẩn bị” cho sự ra đi của mình khi sắp bước vào ca mổ thứ 2, Khánh Du mổ lần 1 năm 1996 và đến những năm 2010 thì van tim nhân tạo đã yếu dần.

“Bác sĩ nói ca mổ của tôi lần thứ hai nên cũng rất khó để nói trước chuyện gì. Có thể trì hoãn nhưng tôi không thể cầm cự được vì đã xảy ra tình trạng rối loạn nhịp tim tôi phải đi cấp cứu 2 lần”, ca sĩ Khánh Du chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình vào những năm đó.

Dù đã trải qua nhiều biến cố nhưng lúc nào nữ ca sĩ Khánh Du cũng luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời

Khánh Du cũng cho biết vì sao đã ngưng hát khá lâu nhưng năm 2012 chị về Việt Nam và ra mắt album là điều khá bất ngờ ngoài dự tính: “Năm 2010 tôi đi khám tim, biết tim mình không ổn, sẽ có thể bệnh lại. Năm 2011 tôi quyết định về Sài Gòn thu album, chỉ định thu những bài tôi nghe mà tôi thích nhất, nhưng không có ý định phát hành album. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã lo tất cả mọi thứ để tôi có được album riêng. Trong đó, tôi thu âm ca khúc Lòng mẹ để gửi tặng con trai mình, khi đó vẫn còn sống tại Việt Nam. Vì tôi không biết mình sẽ ra đi khi nào...”.

Vào cuối năm 2012, ca sĩ Khánh Du đã lên kế hoạch mổ tim. Trước đó, chị cho con trai sang để đi chơi với mình, hai mẹ con dành thời gian bên nhau.

Và để bước vào ca mổ quan trọng phải mất khá nhiều thời gian chuẩn bị tất cả những thủ tục cần thiết thăm khám về sức khỏe. Nhưng ngay khi chị sắp bước vào ca mổ quan trọng thì gia đình xảy ra biến cố. Khánh Du nói: “Chồng tôi bất ngờ phát hiện người bệnh ung thư nên tôi gác hết mọi thứ lại và lên kế hoạch điều trị cho chồng”.

“Trong cuộc đời tôi phải trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng điều chỉnh mình để vượt qua. Tôi lo cho ông xã nằm viện 3 tháng thì được về nhà. Nhưng sau 3 tháng hóa trị, sức khỏe chồng tôi kém hẳn, tôi phải dành thời gian chăm sóc để giúp chồng phục hồi sức khỏe. Cũng ngay thời điểm đó, sức khỏe của tôi bắt đầu xuống cấp, tôi phải vào viện cấp cứu thêm một lần nữa. Tôi bất tỉnh nên hồi sức bằng sốc điện tim và tôi đã trải qua 7 lần như vậy”, nữ ca sĩ trải lòng về biến cố sinh tử của mình mà ít ai có thể ngờ đến.

“Tôi xuất viện sau khi được cấp cứu, nhưng bác sĩ nói phải nhanh chóng thực hiện ca mổ. Không thể trì hoãn nữa khi nhịp tim đã bắt đầu có dấu hiệu rối loạn. Vào tháng 12 năm 2015, tôi thực hiện ca mổ kéo dài 8 tiếng so với dự kiến là 4 tiếng. Ông xã tôi rất lo lắng vì đây là một ca mổ khá quan trọng, phải thay van tim cho động mạch chủ và tâm thất. Sau khi mổ thành công, tôi nằm ở phòng hậu phẫu 3 ngày, sức khỏe khá ổn. Nhưng khi vừa được ra phòng hồi sức, tôi đã phải trở lại phòng cấp cứu vì hai van tim hoạt động chưa tốt. Tôi được về nhà sau đó, nhưng đến ngày thứ năm tôi phải nhập viện cấp cứu trở lại vì tim vẫn còn bị loạn nhịp. 2 lần cấp cứu sau khi mổ, hiện tại tim tôi có thể nói là tạm ổn”, Khánh Du bồi hồi chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất về sức khỏe mà chị vừa trải qua - cảm giác như vừa từ “cửa tử” trở về.

Khánh Du chia sẻ, trong lần trở lại cấp cứu sau ca mổ vài ngày khiến chị có chút hoảng loạn, nhưng sau đó bình tâm lại. Chị còn cho rằng, nếu cuộc đời có dừng lại, chị không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã trải qua. “Tôi không nhìn lại quá khứ đã bước qua, kể cả bệnh tật của mình”, chị nói.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định, lúc nào chị cũng nghĩ mình là người bình thường không có bệnh. Mặc dù phải uống thuốc loãng máu để hai van nhân tạo phải hoạt động tốt; không được để cơ thể bị bất kỳ vết thương nào vì rất khó cầm máu.

Khánh Du xúc động khi được khán giả yêu thương dù chị đã rất lâu không còn hoạt động âm nhạ

Giọng ca Mỹ Hạnh cũng tái xuất cùng Khánh Du trong đêm nhạc hội ngộ khán giả vào cuối tuần qua

Lần này trở về nước, Khánh Du đã có dịp tái ngộ khán giả của mình sau nhiều năm vắng bóng. Và với những biến cố lớn đã xảy ra trong cuộc đời, chị vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan nhất trong cuộc sống...

Băng Châu/Dân Trí

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/ca-si-khanh-du-toi-tung-7-lan-cap-cuu-2-lan-buoc-qua-cua-tu-56976.html