Ca sĩ Hoàng Bách thích về nhà bố mẹ vợ để… quậy

(Phunutoday) - Từng bị mẹ vợ liệt vào đối tượng đáng báo động, bố vợ cũng tỏ thái độ chẳng ưa ra mặt, vậy mà cuối cùng chàng ca sỹ Hoàng Bách đã lật ngược được tình thế để trở thành chàng rể cưng của cả nhà.

Bất ngờ bị đụng mặt mẹ vợ tương lai Đẹp trai, hát hay lại nổi tiếng, không ngạc nhiên khi người ta nói Hoàng Bách có thể dễ dàng đánh gục được trái tim của bất kỳ đối tượng nào trong tầm ngắm của mình. Nhưng khi gặp cô người mẫu chân dài Thanh Thảo, thích rồi đấy, yêu rồi đấy, ấy vậy mà anh chàng lắm chiêu và dày dặn tình trường này đã phải rất vất vả và gian nan mới có thể tiếp cận được nàng. Bởi lẽ, dù Bách có đẹp trai, tài giỏi đến đâu thì việc chiếm lĩnh tình cảm của một người luôn dị ứng và tránh xa anh cả mét, sẽ chẳng phải dễ dàng. Không hiểu sao, Bách cảm thấy “đối tượng” này khá cứng đầu và cư xử rất lạ lùng. Anh nhắn tin làm quen thì cô cũng chỉ trả lời một cách e dè, có chừng mực. Bách tìm gặp trực tiếp thì Thảo cũng chỉ chào cho phải phép rồi lại tìm cách lảng. Nói chung, cô người mẫu này luôn ở thế phòng thủ vững chắc và cảnh giác cao độ, không cho anh chàng này có cơ hội tiến gần hơn. Nhiều lúc Bách băn khoăn tự hỏi chẳng biết mình có ân oán gì từ kiếp trước với nàng không mà nàng đề phòng mình dữ thế. Bởi vậy, phải mất đến hai, ba tháng kiên trì đeo bám một cách chân thành, Bách mới dần phá được “bức tưởng lửa” bao quanh người đẹp. Đến khi ấy, Bách mới giải mã được sự cư xử khó hiểu lạ lùng của Thảo đối với anh. Hóa ra, trước khi lên Sài Gòn học, cô nàng được mẹ dặn dò cẩn thận: “Con nên tránh xa hai đối tượng là dân nghệ sỹ và con trai miền Bắc. Bởi giới nghệ sỹ thì nổi tiếng là đa tình, phức tạp. Còn con trai Bắc thì có lối sống, quan điểm khác chúng ta, rất khó nắm bắt và hòa hợp”. Và thật không may, Hoàng Bách rơi vào đúng cả hai đối tượng đó. Nghe người yêu kể, chàng ca sỹ thở dài sườn sượt. Bởi anh hiểu rằng, đằng sau Thảo còn cả một cửa ải gian nan nữa. Thảo chỉ nghe mẹ dặn mà đã đề phòng anh như vậy thì không hiểu bản thân mẹ cô sẽ “dị ứng” anh đến mức nào. Nhưng Bách cũng chỉ nghĩ vậy rồi tặc lưỡi mặc kệ, chuyện gì đến sẽ đến. Bởi khi ấy, anh và Thảo vẫn ít tuổi, thậm chí còn đang đi học. Họ cũng chỉ mới bắt đầu mối quan hệ nên chưa xác định gì nhiều. Thế nên, Bách không bận tâm gì về phía “hậu phương” của người yêu nữa. Anh nghĩ ngày ra mắt chắc còn xa lắm, lo sớm cũng chẳng giải quyết được gì. Ấy vậy mà, ngày đó lại đến nhanh hơn Bách nghĩ rất nhiều, và trong tình huống chẳng mấy thuận lợi cho anh. Hôm ấy, Thanh Thảo chuyển nhà. Hoàng Bách dẫn đầu một đám đàn em, đều những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh đến phụ giúp người yêu mình. Cả bọn đang làm rất hăng thì bất ngờ mẹ Thảo ở dưới quê lên kiểm tra xem nơi ở mới của cô con gái diệu thế nào. Bách bất ngờ rơi vào thế bị động nên anh tỏ ra khá lúng túng. Hơn thế nữa, vì xác định đi làm phu khuân vác cho người đẹp chứ không phải đi chơi bời hẹn hò, nên chàng ca sỹ ăn mặc rất đơn giản, thậm chí có phần xuề xòa. Chưa kể, lúc ấy mồ hôi thi nhau túa ra khiến Hoàng Bách ướt nhễ nhại. Xác định mình đang không ở trạng thái phong độ nhất, anh cố tình trà trộn vào đám đàn em để không bị “lộ diện”. Tuy nhiên, mẹ Thảo là người khá tinh ý. Hôm ấy, bà thấy một chàng trai trắng trẻo, thư sinh nhưng lại cứ lao vào làm hùng hục, nhiệt tình nhất cả hội. Bà đoán già đoán non rằng anh chàng này chắc hẳn có mối quan hệ đặc biệt thế nào đó với con gái mình. Hoặc ít nhất anh ta cũng đang có ý đồ gì đó. Ngay khi có thời gian riêng tư bên con gái, bà tranh thủ dò hỏi để giải đáp mối hoài nghi, thắc mắc của mình. Thanh Thảo cũng thật thà khai rằng bọn con mới yêu nhau được một thời gian. Nghe nói anh làm ca sỹ, lại là người gốc Bắc, bà giật mình, lo lắng. Bà phân tích: nghề nghiệp của ca sỹ không ổn định, Thảo là con út, quen được chiều chuộng, sống cuộc đời tự do, phóng khoáng, khó có thể hòa hợp được với lối sống gia trưởng, coi trọng lễ nghĩa của người miền Bắc. Nghe mẹ phân tích như vậy, Thảo cũng chỉ biết dạ dạ, vâng vâng cho bà an lòng. Thế nhưng, dẫu sao lần đó về cơ bản Hoàng Bách vẫn “thoát” được mẹ vợ tương lai. Chứ còn lần gặp bố Thảo, thì anh không thể lẩn đi đâu được. Hôm đó, anh đang đèo Thảo trên đường thì cô nhận được điện thoại của bố bảo có việc cần gặp gấp. Lúc ấy, Bách vội vàng đưa nàng đi luôn. Hóa ra, bố cô lên Sài Gòn công tác, vì nhớ con gái nên muốn tranh thủ gặp. Bố Thảo là một quan chức, bởi vậy ông khá nghiêm nghị và có vẻ khó gần. “Lần đầu gặp bố vợ tương lai, tôi có ấn tượng là ông già nhìn rất… “ngầu”. Ông cụ soi tôi rất kỹ, từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân rồi… im lặng quay đi không nói gì. Lúc đó trong lòng tôi như có lửa đốt. Tôi nghĩ bụng chắc phen này mình xong rồi”, Bách bồi hồi kể lại. Khi “đụng” mặt nhạc mẫu nhạc phụ tương lai, Hoàng Bách đã khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Nhưng bố mẹ của Thảo chưa từng nghe đến tên anh. Trong mắt họ, Bách chỉ là một đối tượng lạ cần chú ý xem xét bởi con gái út của họ chưa từng hẹn hò với anh chàng nào. Việc Bách xuất hiện với tư cách người yêu là một hiện tượng lạ trong gia đình, đó là lí do mà cả hai ông bà đều có thái độ dò xét cẩn trọng như vậy. Quậy tưng bừng mỗi lần về quê vợ Mặc dù chưa thực sự ưng ý và còn nhiều hoài nghi, e ngại, nhưng bố mẹ Thảo không hề tỏ thái độ cấm cản con gái. Bởi gia đình cô là gia đình khá hiện đại, luôn tôn trọng quyền tự do riêng tư của mỗi người. Vì vậy tết năm đó, Thanh Thảo quyết định đưa người yêu về ra mắt chính thức với gia đình. Gọi là ra mắt, nhưng thực ra mọi người cũng biết Hoàng Bách hết cả rồi. Rất may anh chị em của Thảo đều ở Sài Gòn, đã từng tiếp xúc với Bách nhiều nên cũng quý mến anh. Ít ra trong dịp quan trọng này, chàng ca sỹ của “Chuyện chàng cô đơn” cũng được khá nhiều người “tay trong” hỗ trợ. Khi mới bước chân vào nhà, bố Thảo cũng tỏ thái độ không ưng lắm. Ông vẫn dửng dưng như lần đầu gặp, chẳng nói chẳng rằng. Tuy nhiên, sau một hồi nỗ lực thưa chuyện, Hoàng Bách cũng phá được tảng băng lạnh lùng trong ông. Thấy Bách hiền lành, ăn nói thật thà, bố Thảo dần cởi mở, hòa đồng hơn. Để có thể chinh phục được ông bố vợ tương lai “siêu khó tính”, Hoàng Bách chia sẻ kinh nghiệm là: “Quan trọng mình phải sống thật với chính mình. Vì nếu giả dối thì không thể che giấu lâu dài được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi”. Nếu như ban đầu, bố mẹ Thảo e ngại về chuyện nghệ sỹ đa tình thì Hoàng Bách chứng minh bằng cách luôn thể hiện tình cảm chân thành, nghiêm túc. Nếu họ ngại con trai Bắc gia trưởng, độc đoán thì anh lại chứng tỏ qua sự hòa đồng, cởi mở, thoải mái của mình. Bách tâm sự rằng: “Tôi đến gia đình bạn bè, bố mẹ của bạn cũng luôn yêu quý và coi tôi như con cái trong nhà, thì không có lý do gì mà gia đình bạn gái tôi lại không như vậy”. Điều đặc biệt là, từ ngày có chàng rể là ca sỹ, bố Thảo lại chăm theo dõi các chương trình ti vi có nhóm nhạc AC&M biểu diễn. Nghe nhiều, ông lại đâm ra thích thú và nghiện thể loại nhạc acapella nên càng hợp với Hoàng Bách. Khi biết anh tham gia chương trình trò chơi âm nhạc, cứ đến 8h tối thứ 6 hàng tuần là ông lại giành điều khiển ti vi của cả nhà để xem chương trình này. Không nói ra nhưng ai cũng biết ông quý cậu con rể. Nói về bố vợ, Hoàng Bách chia sẻ: “Mặc dù bố vợ là công chức nhà nước, tôi là nghệ sỹ, hai lĩnh vực khác nhau, đôi khi quan điểm và suy nghĩ có thể khác. Nhưng cả tôi và ông đều yêu gia đình, yêu trẻ con, thích những thú vui tao nhã như nuôi gà, thả cá…”. Và đó cũng là lí do bí mật mà Thanh Thảo chọn Hoàng Bách làm chồng. Sau khi cưới cô mới tâm sự với anh rằng: “Khi ấy, em chọn anh một phần là theo bản năng. Em thấy anh có nhiều đặc điểm giống ba, nhất là sự quan tâm, chăm sóc gia đình. Linh tính mách bảo em anh là người đàn ông tốt”. Đến bây giờ, vì ở xa nên Hoàng Bách cũng không phải thể hiện vai trò làm rể nhiều. Chỉ cần ngày lễ tết anh đưa vợ con về thăm gia đình, chuẩn bị chút quà cáp thể hiện tấm lòng, là ông bà đã rất vui rồi. Họ rất chiều con rể. Lần nào Bách về, bố vợ cũng tổ chức nhậu nhẹt ăn mừng. Mà người miền Tây vốn thích nhậu lai rai nên nhiều khi đang giữa cuộc vui, Bách lại phải xin nghỉ giải lao giữa chừng vào ngủ một giấc, rồi lát sau lại dậy chiến đấu hiệp tiếp theo. May là được bố vợ chiều nên anh cũng không bị ép nhậu. Nhưng điều mà Hoàng Bách thích nhất mỗi lần về nhà bố mẹ vợ, đó là thoải mái quậy tưng bừng. Anh sinh ra và lớn lên đều ở thành phố nên không biết đến những thú vui thôn quê. Vì vậy, mỗi lần về miền Tây Nam Bộ, anh lại được thả sức tung hoành. Khi thì leo cây hái quả, lội ao bắt cá, lúc lại ra vườn đào măng, bắt gà… Thấy bố mẹ vợ thoải mái, lại cưng chiều, nhiều khi, chàng rể còn rủ thêm cả đám bạn bè về quậy cùng cho vui. “Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được làm rể ở một gia đình miền Tây. Mọi người ở đây rất thật thà, thoải mái, vui vẻ. Thế nên tôi chẳng bao giờ phân biệt nhà vợ hay nhà mình, cứ có dịp là tụ tập bạn bè về… đập phá thôi”, chàng ca sỹ cười khoái chí. Kiến Minh

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blognguoinoitieng/201108/Ca-si-Hoang-Bach-thich-ve-nha-bo-me-vo-de-quay-2089151/