“Cả giận mất khôn”, giúp con gái đánh ghen, cha có nguy cơ vướng vòng lao lý

Nghe con gái than phiền có kẻ thứ ba đang phá vỡ hạnh phúc, người cha vì thương con gái đã tức tốc từ Hậu Giang sang Vĩnh Long cùng con phục kích đánh ghen. Hậu quả trận đánh ghen kinh hoàng bằng dao lam đã khiến nạn nhân được cho là “tình địch” của con gái phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết rách ở vùng mặt.

Dùng dao lam… “nói chuyện”

Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vẫn đang điều tra làm rõ vụ đánh ghen bằng dao lam khiến một người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng máu chảy nhiều, mặt bị rạch nát. Nạn nhân được xác định là chị Hồ Thị Bích T. (SN 1989, quê TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

My tỏ ra hối hận về việc mình đã làm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 11/10, chị T. vừa bước vào quán ăn nằm trên đường Phan Văn Năm (thuộc khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh) thì bất ngờ bị một phụ nữ trạc 30 tuổi từ trong quán xông ra đánh tới tấp. Bị đánh bất ngờ nhưng theo phản xạ chị T. vẫn cố chống trả quyết liệt nhằm tháo chạy. Tuy nhiên, chị đã bị một ông lão túm tóc, giữ chặt để người phụ nữ kia dùng dao lam rạch nhiều nhát lên mặt khiến chị T. vô cùng đau đớn và gào khóc thảm thiết.

Nhiều người có mặt đã chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Sau đó, nạn nhân T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Minh, sau đó được chuyển đến bệnh viện TP. Cần Thơ tiếp tục điều trị. Vụ đánh ghen đã gây náo loạn cả khu phố, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Thông tin lập tức được người dân trình báo đến công an sở tại. Ngay sau đó, lực lượng Công an thị xã Bình Minh đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên Nguyễn Hồng Tiểu My (SN 1986, ngụ xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), người đàn ông đi cùng là cha ruột của My tên Nguyễn Văn Tiếp (SN 1954, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Làm việc với trinh sát, My khai nhận, thời gian qua, cuộc sống vợ chồng của thị với anh Lê Anh Tr. (SN 1986) thường xảy ra cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Nghi ngờ chồng mình “chán cơm thèm phở” nên đã âm thầm theo dõi từng cử chỉ, hành động của chồng và phát hiện anh Tr. đang cặp bồ với người phụ nữ khác ở TP. Vị Thanh.

Cũng theo lời khai của My, qua thời gian theo dõi, thị biết được chồng và “tình địch” thường xuyên từ Hậu Giang đến thị xã Bình Minh để gặp gỡ quan hệ yêu đương. Dự đoán, sáng ngày 11/10, 2 người sẽ vào ăn ở một quán ăn tại đây nên My đã cùng cha ruột vào trước chờ đợi. Đến khi phát hiện anh Tr. cùng chị T. dừng xe, bước vào quán thì My lập tức ra tay hành động khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Giận quá mất khôn

Ngày 20/10, PV báo ĐS&PL tìm về nơi sinh sống của vợ chồng My – Tr. ở ấp Thạnh Phú (xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh) để ghi nhận thêm thông tin. Dù một tuần trôi qua, nhưng khi nhớ lại trận đánh ghen My đều thấy hối hận và ám ảnh. My kể: “Đó là chuyện không hề mong muốn, “giận quá mất khôn”. Hôm đó, tôi từ nhà ở xã Hỏa Lựu đến thị xã Bình Minh để gặp chính quyền nơi đây nhờ can thiệp về việc T. “dụ dỗ” chồng mình. Trước đó, tôi có gọi điện về cho người thân ở Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) kể lại toàn bộ chuyện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Cha tôi biết chuyện, vì thương con nên tức tốc đi từ Cái Bè qua Bình Minh để động viên tôi”.

Cũng theo lời My, sáng hôm đó, đến Vĩnh Long, My mang theo hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn với mục đích chứng minh với cơ quan chức năng My và anh Tr. là vợ chồng được pháp luật công nhận. Khi gặp được cha từ Cái Bè sang, hai cha con ghé vào quán ăn phở rồi mới tính chuyện đi thưa kiện. “Tôi với cha vừa gọi hai tô phở, chỉ ăn được vài đũa thì bất ngờ thấy chồng chở nhân tình đi vào quán. Thấy cảnh đó, tôi giận quá nên không còn biết gì nữa và vụ việc đáng tiếc xảy ra”, My trình bày.

Khi được hỏi về hành động dùng dao lam rạch mặt người được cho là “tình địch”, My trần tình: “Lúc đầu tôi nói với cha giữ tay T. lại để tôi lấy chiếc dép đánh mấy cái vào má. Cha tôi giữ tay thì cô ta vùng vẫy, quay đầu lại nên cha tôi mới giữ tóc. Nhìn thấy có con dao lam trong tủ thuốc lá của quán nên tôi lấy rồi rạch mặt “tình địch”. Cô ta có 1 vết rạch hơi sâu, 3 vết còn lại thì nhẹ hơn. Cơn giận qua đi, tôi thấy mình có lỗi, sau đó tôi đưa cho chồng 7 triệu mang đến bệnh viện để lo thuốc thang, viện phí cho T.”.

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng PV, My luôn tỏ ra hối tiếc việc mình vừa gây ra, vô tình đưa người cha già rơi vào vòng xoáy của vụ việc, khiến người đời bàn tán. My kể: “Khoảng mười năm trước, Tr. từ quê nhà sang Tiền Giang đi làm thuê kiếm sống. Tại đây, tôi và anh Tr. gặp nhau rồi phát sinh tình cảm. Sau thời gian tìm hiểu, được sự ưng thuận của gia đình đôi bên, chúng tôi thành chồng vợ rồi sinh liền 2 bé gái xinh xắn”.

Mấy năm đầu, My còn sống chung với nhà chồng, nhưng về sau được nhà chồng cho ra riêng. Cả gia đình 4 người sống trong một căn nhà gỗ đơn sơ. Hàng ngày, anh Tr. đi sửa máy, làm thợ sắt quanh vùng, còn My ở nhà chăm sóc hai con. Dù cuộc sống khá vất vả nhưng My vẫn tranh thủ đi làm mướn để tăng thêm thu nhập. “Khoảng 6 tháng trước, chồng tôi làm ở TP. Vị Thanh rồi quen biết T., sự việc được phát hiện khi tôi tình cờ xem được tin nhắn trong điện thoại của chồng, họ hẹn gặp nhau ở Cần Thơ. Rồi những cuộc gọi lúc nửa đêm,... Có lần, tôi bắt máy nghe thì đầu dây bên kia liền cúp máy ngay. Một lần, tôi đọc trước tin nhắn T. gửi cho chồng mình, sau đó tôi đến điểm hẹn gặp T.. Trong lần gặp đó, tôi và cô ấy có xô xát với nhau nên chồng tôi biết được rồi thường xuyên bỏ đi biền biệt, ít khi về nhà”, My rưng rưng.

Tiếp lời con dâu, ông Lê Thành Văn (64 tuổi, ngụ xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh – cha Tr.) tâm tư: “Trước giờ nó hiền lành lắm, sống có trách nhiệm, biết chăm lo cho vợ con. Vậy mà mấy tháng nay lại đổi tính thay nết, có người khác bên ngoài. Lúc đầu, tôi hỏi, nó còn kêu không có, đến khi vụ việc lùm xùm thì tôi mới hay. Bữa con dâu tôi gây ra vụ đánh ghen, tôi không biết gì, nếu biết trước, tôi đã rầy la và ngăn chặn. Nhưng cũng tội nghiệp My, bởi phát hiện chồng có người khác bên ngoài làm sao bình tĩnh được. Con dâu tôi làm sai thì có luật pháp trừng trị, nhưng sao người phá gia đình người khác mà không bị xử gì hết”

Không mấy vui khi nhắc về con gái

Để có thông tin nhiều chiều, PV tiếp tục tìm đến nhà nơi chị Hồ Thị Bích T. từng sinh sống ở phường 7 (TP. Vị Thanh). Trong căn nhà tuềnh toàng, mẹ chị T. tỏ ra không hài lòng khi nhắc đến con gái. Bà cho biết, gần chục năm trước, T. đã lỡ 1 lần đò và có 1 đứa con gái. Khi tan vỡ, cháu gái (con của T. – PV) sống bên nội, còn T. thì nghỉ hẳn việc mua bán trái cây ở chợ rồi về phụ bán nước cùng gia đình. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, T. bỏ đi đâu không ai rõ.

Thanh Lâm

Video xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/giup-con-gai-danh-ghen-cha-co-nguy-co-vuong-vong-lao-ly-a167655.html