Cá chết trắng hồ Tây: Người dân vớt xác cá bán tiền triệu mỗi ngày

Nếu như người dân sống ở ven hồ Tây khốn khổ vì phải chịu cảnh cá chết trắng hồ, bốc mùi hôi thối thì một số tiểu thương kiếm chục triệu mỗi ngày từ việc vớt cá chết bán cho những chủ vườn hoa cảnh ở Nhật Tân và địa bàn lân cận.

Kiếm tiền triệu nhờ vớt cá bán cho chủ vườn hoa cảnh

Như Saostar đã đưa tin, hai ngày nay cá ở hồ Tây bỗng nổi trắng hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Số lượng cá chết nhiều với đủ loại, nhưng nhiều nhất là cá mè và rô phi. Xác cá chết bị sóng đánh dạt vào bờ xen lẫn bọt hồ, rác thải sinh hoạt.

Theo ghi nhận của phóng viên Saostar tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ Tây diễn biến ngày càng phức tạp.

Thấy cá chết hàng loạt ở hồ Tây, người dân đổ xô ra hồ vớt cá về bán cho một số chủ vườn hoa cảnh ở Nhật Tân, Sơn Tây, Mê Linh…

Từ sáng sớ, nhiều người vớt được 3 - 5 tạ cá chết, kiếm tiền triệu.

Cá chết bốc mùi hôi thối khiến người dân sống ở khu vực ven hồ rơi vào cảnh “sống dở chết dở”. Một số người mặc dù ngồi trong nhà vẫn phải bịt khẩu trang kín mít vì mùi hôi thối khó chịu. Những ngày cuối tuần, hồ Tây thường chật kín trẻ em chơi đùa nhưng hôm nay không một bóng người, thay vào đó là hàng trăm công nhân thuộc các đơn vị như Thoát nước Hà Nội, Công ty Môi trường Sao Mai, Công ty khai thác cá hồ Tây, dân phòng, công an… túc trực vớt cá chết.

Cá chết hàng loạt trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống quanh hồ nhưng lại trở thành “món hời” cho một số tiểu thương. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người đến vớt cá chết bán cho những chủ vườn trồng cây cảnh ở Nhật Tân, Sơn Tây, Đông Anh, Mê Linh… để ủ phân bón cây.

Một người dân tay không vớt cá chết về bán cho chủ vườn cảnh.

Rất nhiều bao tải chở cá chết được thồ trên bằng xe máy. Trong khi di chuyển nước cá rớt ra từ những bao tải cũng bốc mùi hôi thối.

Tranh thủ vớt cá chết, người đàn ông này kiếm hàng triệu mỗi ngày.

Chỉ cần mang vợt ra vớt 1 lúc là được cả chục kg.

Ông Nguyễn Văn Bình (46 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) vừa vớt cá vừa chia sẻ với phóng viên: “Hôm qua thấy mọi người kháo nhau cá hồ Tây chết nhiều lắm nên sáng nay tôi đến vớt để bán cho chủ vườn trồng đào cảnh. Mỗi kg bán họ thu mua từ từ 500 - 1 000 đồng, ngày cũng kiếm được vài triệu đồng“.

Những chủ vườn hoa cảnh mua về xong ủ phân để bón cho cây cảnh. Nghe nói cá ủ tốt cho cây lắm, kích thích phát triển rễ, không cần phải dùng phân đạm hay cali, cho nên họ mua rất nhiều. Mỗi tạ cá, chủ vườn có thể sử dụng được từ 1 - 2 tháng“, ông Bình cho biết.

Tương tự, chị Trần Thị Lan (34 tuổi, Sóc Sơn) nói: “Tôi vớt cá về làm thức ăn cho lợn, nhưng cá chết nhiều quá, không để lâu được nên bán bớt cho chủ vườn đào cảnh ở Nhật Tân. Từ sáng đến trưa tôi cũng kiếm được 3 triệu bạc. Tội gì mà không vớt“.

Mỗi kg bán từ 500 - 1000 đồng.

Một người đàn ông cởi trần vớt cá chết.

“40 năm, hồ Tây chưa từng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt”

Ông Phạm Văn Nam người dân sống ở phố Trích Sài (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) chia sẻ: “40 năm sống ở hồ Tây, tôi chưa từng gặp tình trạng cá chết hàng loạt như vậy. Cá chết bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Một số gia đình không cho con đến gần hồ chơi vì sợ ảnh hưởng đến hệ hô hấp”.

Ông Nam phỏng đoán: “Một số người nói cá chết hàng loạt như vậy do thay đổi thời tiết và các cống xả nước vào hồ, nhưng tôi nghĩ chết hàng loạt như vậy chắc chắn do nguyên nhân khác, có thể do nhiễm độc“.

Cá chết trôi dạt trắng ven bờ hồ Tây. Nếu như tối qua cá chết chủ yếu là mè và rô phi thì hôm nay những loại cá có khả năng kháng bệnh cao như trê, trắm, chép cũng chết hàng loạt.

Cá chết đan như nêm ở ven hồ, ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Trong 40 năm trở lại đây chưa từng diễn ra cảnh tượng cá chết trắng hồ như vậy.

Nhóm công nhân túc trực từ sáng sớm để vớt cá…

…. nhưng vẫn không xuể trước số lượng quá lớn và ken đặc như vậy.

Có những con cá lên tới hàng chục cân.

Anh Long một người dân được thuê vớt xác cá cho biết: “Cá chết bắt đầu từ hai ngày trước rồi, nhưng tập trung nhiều nhất khoảng đêm qua đến sáng nay. Với tình hình này tôi nghĩ cá vẫn còn chết nữa. Nhóm chúng tôi cùng đơn vị thoát nước Hà Nội được huy động khoảng hơn 100 người vớt từ sáng nhưng không xuể“.

Một số người dân vẫn mổ cá về ăn, có người còn vớt cá chưa chết hẳn về luộc làm ruốc.

Một phụ nữ ngoại quốc cũng tham gia vớt cá chết.

Và cả chiến sĩ công an cũng chung tay làm sạch nước hồ.

Chia sẻ với Saostar, đồng chí Phùng Hải, công an phường Thụy Khuê cho rằng: “Tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng chưa nhìn thấy tình trạng cá chết nhiều như vậy. Hiện tại, một số UBND phường và quận Tây Hồ đã huy động nhiều lực lượng chức năng đến túc trực vớt cá từ sáng sớm để nhanh chóng giải quyết sự cố cá chết hàng loạt ở hồ Tây. Sáng nay, một số đơn vị về môi trường cũng đến lấy mẫu nước ở hồ Tây để kiểm tra rồi”.

Một số công nhân nghỉ trưa sau khi vớt cá chết.

Mỗi lần đi qua đây ai cũng phải bịt khẩu trang. Trong ảnh nam thanh niên mặc dù bịt khẩu trang nhưng vẫn phải lấy tay che miệng vì mùi hôi thối quá nồng nặc.

Hiện nay, tình trạng cá chết diễn biến phức tạp. Hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội, có diện tích khoảng 500 ha. Hồ Tây có tác dụng điều hòa khí hậu.

Một số hình ảnh khác về sự việc được chia sẻ:

Cường NgôCường Ngô

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/ca-chet-trang-ho-tay-vot-xac-ca-ban-tien-trieu-moi-ngay-806861.html