C1 không MU, bóng vàng chỉ là 'của riêng'… Bóng đá đang nhạt nhẽo?

Trước việc Ronaldo lại được quả bóng vàng, còn MU thì vắng bóng ở C1 không hẳn nhiều người phải thốt lên rằng: Bóng đá đang quá nhạt nhẽo!

Sự thiếu vắng của một ông lớn

Guồng quay theo trái bóng tròn đã trở lại, các giải đấu hấp dẫn đã khởi tranh. Đặc biệt, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cấp CLB UEFA Champions League đã bốc thăm phân bảng, vắng Manchester United người ta thấy thiếu đi một hương vị - một hương vị rất quen. Chẳng phải tự nhiên mà Jose Mourinho phát biểu rằng: “Champions League sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có MU. Champions League không có Barcelona, MU hay Real Madrid sẽ trở nên kém hấp dẫn và giải đấu này chẳng là gì nếu thiếu họ".

Lần gần nhất MU vô địch C1 cách đây đã 8 năm.

Theo thống kê, 659 triệu người trên toàn thế giới hâm mộ MU, tức là gần bằng 1/10 dân số toàn cầu. Đây thực sự là con số biết nói, chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của MU đến nền bóng đá thế giới đương đại. Ở nước Anh không đội bóng nào giàu thành tích như họ với 20 lần vô địch Premier league,còn C1 họ đã 3 lần vô địch ( kém Liverpool 5 lần ). Lần cuối người ta còn nhìn thấy những chú “Quỷ đỏ” thành Manchester trong trận chung kết C1 cũng đã diễn ra cách đây 5 năm, khi họ để thua thế hệ vàng của Barca năm ấy.

Champions league năm nay đã bốc thăm chia bảng, có một điều đáng chú ý là không có cái tên quen thuộc MU, vắng họ UEFA đã mất đi một con gà biết đẻ trứng vàng. Doanh thu từ bản quyền hình hình ảnh và hợp đồng quảng cáo bị sụt giảm 70 triệu bảng do không có Mu ở mùa 2013 – 2014, con số cho thấy tầm ảnh hưởng của Mu là không hề nhỏ. Còn ở Việt Nam nếu Mu không đá C1 liệu có nhà đài nào chịu bỏ tiền ra mua bản quyền phát sóng C1 năm nay? Điều đó còn phải chờ nhưng có 1 điều chắc chắn là thiếu Mu người ta thấy thiếu đi một hương vị quen thuộc trong món ăn C1 – Hương vị “Quỷ đỏ”.

CR7 và M10 thống trị đường đua Quả bóng vàng

Cầu thủ gần nhất đạt được giải thưởng Quả bóng vàng thế giới mà không phải Messi hay Ronaldo là KaKa năm 2007. Nhưng kể từ đó đến nay gần một thập kỉ trôi qua không ai chen chân vào cuộc đua song mã giữa Ronaldo và Messi được nữa. Messi đã 5 lần ẵm trọn giải thưởng này vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015, xen giữa là 3 lần của siêu sao người Bồ Ronaldo vào các năm 2008, 2013, 2014. Sự thống trị tuyệt đối của 2 người họ đang làm cho bóng đá nhàm chán?

Ronaldo dành giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2015 - 2016.

Không nhàm làm sao được khi danh hiệu này được xứng lên ở Zurich hàng năm không ai khác ngoài CR7 và M10, kết quả ấy người ta đã dự đoán được từ khi mùa giải còn chưa kết thúc, ai thi đấu hay giúp CLB thành công thì gần như có Quả bóng vàng. Điều đó tạo ra một tiền lệ xấu dành cho các cầu thủ khác “Khi còn Ronaldo và Messi thì Quả bóng vàng mặc định là của họ”, nó làm cho bóng đá thiếu đi sự cạnh tranh, thiếu đi tính hấp dẫn. Và giải thưởng Quả bóng vàng vì thế cũng nhạt dần theo năm tháng.

Ngày 25/08 vừa qua, Ronaldo lại vừa qua hai cầu thủ G. Bale và Griezmann để dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Châu âu mùa giải 2015 - 2016.

Sự thiếu vắng của một ông lớn (MU), sự thống trị tuyệt đối của những cái tên đã cũ (Ronaldo – Messi), ngày càng làm cho môn thể thao vua giảm đi sự hấp dẫn, tính cạnh tranh trong cũng như ngoài sân cỏ. Những yếu tố trên làm cho bóng đá ngày nay nhạt dần, hãy cùng chờ đợi MU đem hương vị “Quỷ đỏ” quay lại C1 và quả bóng vàng không còn là câu chuyện riêng của CR7 và M10 trong một tương lai không xa.

Xuân Khải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/c1-khong-mu-bong-vang-chi-la-cua-rieng-bong-da-dang-nhat-nheo-a255898.html