Thắng ngược Aston Villa, Man City dập tắt hy vọng vô địch của Man Utd

Man City tái lập cách biệt 11 điểm với Man Utd, sau khi thắng chủ nhà Aston Villa 21 ở trận đá bù Ngoại hạng Anh.

Man City thi đấu không tốt trong thời gian gần đây ở các giải đấu trong nước, họ bị West Brom đánh bại 5-2 ở vòng 31, bị Chelsea đánh bại ở bán kết FA Cup. Tuy nhiên, thầy trò Guardiola đã chặn đứng đà sa sút khi họ thi đấu trên sân của Aston Villa ở trận đấu muộn của vòng 32 Premier League.

Thủng lưới ngay giây thứ 20, nhưng Man City bình tĩnh áp đặt thế trận để dẫn ngược ngay trong hiệp một nhờ bàn của Phil Foden và Rodrigo. Cuối hiệp một, trung vệ John Stones nhận thẻ đỏ vì đạp bóng vào đầu gối Jacob Ramsey. Aston Villa nỗ lực gỡ bàn nhưng hy vọng của họ bị dập tắt ở phút 57, khi hậu vệ Matty Cash nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Phút 22, các cầu thủ Man City xé toang hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền nhuyễn. Silva thoát xuống sát biên ngang bên phải nhận bóng rồi chuyền ngược lại khu trung tâm cho Foden đệm bóng vào lưới đội chủ nhà. Một miếng đánh khoét nách đối thủ quen thuộc của Man City, khi phong độ cao họ thường xuyên thành công với miếng đánh này.

Rodrigo ghi bàn quyết định cho Man City

Rodrigo ghi bàn quyết định cho Man City

Năm phút trước khi hết hiệp một, Man City dẫn ngược cũng từ pha kiến tạo của Silva. Lần này anh tạt bổng để Rodrigo ập vào đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Emi Martinez. Nhưng chỉ một phút sau, Stones bị truất quyền thi đấu với cú đạp nguy hiểm.

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước chưa được bao lâu, Man City đã bị thiệt hại quân số. Stones trong khi cố gắng phá bóng ở đợt phản công nhanh của đối phương đã đá vào đùi đối thủ. Một lỗi có vẻ không có tình của cầu thủ người Anh bởi anh và đối phương cùng lao vào đá quả bóng đang trên không. Dẫu vậy, sau khi xem lại video, trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Stones.

Khi đang chơi thiếu người, Man City vẫn tỏ ra khó chịu. Phút 50, nếu Ilkay Gundogan chuyền tốt hơn, Mahrez ở vị trí sẵn sàng đệm vào lưới trống đã có thể ghi bàn. Mọi cơ hội của Villa tan thành mây khói ở phút 56, khi Cash mất bóng vào chân Foden ở nửa sân Man City. Dù vẫn còn hai trung vệ đứng sau, Cash vẫn xoạc và phạm lỗi với Foden, để phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ.

Quân số trở về thế cân bằng giúp Man City dễ thở, họ vẫn nhỉnh hơn đội chủ nhà về thế trận. Tuy nhiên, việc thiếu người khiến các đợt tấn công của Man City không còn sắc nét, bởi vậy các cơ hội uy hiếp khung thành của Martinez trong khoảng thời gian còn lại không nhiều, tỉ số 2-1 giữ nguyên cho tới khi hết giờ.

Thầy trò Pep Guardiola chỉ cần thắng thêm ba trong năm trận còn lại để đăng quang, bất chấp kết quả của các dội khác. Nhưng trước hết, Chủ Nhật tuần này, Man City sẽ đá chung kết Cup Liên đoàn với Tottenham trên sân Wembley.

Thục Anh (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thang-nguoc-aston-villa-man-city-dap-tat-hy-vong-vo-dich-cua-man-utd-185578.html