Buồn chán, muốn có người chết chung

Tại cơ quan điều tra, Nuôi bước đầu khai nhận động cơ gây án và quá trình dùng búa hại sát 7 người trong cùng công ty chỉ nhằm mục đích giải thoát cuộc sống bế tắc của mình.

>> Kinh hoàng dùng búa đập đầu 7 người rồi tự tử Gây án do…buồn chán Tại cơ quan điều tra Nuôi khai nhận động cơ gây án là do buồn chán, muốn có người chết chung “cho vui”. Sau khi ra tù vì án “trộm cắp tài sản” vào năm 2005, Dương Văn Nuôi (tự “Hải”, 30 tuổi, ngụ ở Bình Định) mua một bộ đồ sửa xe máy đến ngay trước cổng công ty Hướng Sinh đóng tại đường A7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân do anh Lê Công Quang (39 tuổi, làm giám đốc) để hành nghề sửa xe. Vốn có mối quan hệ mật thiết với anh trai của Nuôi nên anh Quang quyết định tạo công ăn việc làm cho Nuôi bằng cách nhận đối tượng này vào làm việc tại bộ phận lắp ráp bảng hiệu - đèn quảng cáo trong công ty Hướng Sinh. Làm việc được một thời gian Nuôi xin nghỉ trở về quê Bình Định. Đến tháng 9/2010, do thiếu người làm nên anh Quang điện thoại cho Nuôi quay trở lại làm việc. Suốt khoảng thời gian làm việc tại đây, Nuôi tỏ ra bình thường, hòa đồng với mọi người và chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Nhiều lần một số công nhân làm chung phát hiện Nuôi buồn chán, gặng hỏi nhưng Nuôi vẫn không trả lời. Được biết, Nuôi sinh ra trong một gia đình có tổng cộng 6 anh chị em và đều làm ruộng, Nuôi là con trai út và là bạn rất thân với anh em nhà ông Quang. Sau khi nhận được lương, Nuôi đã xin anh Quang cho mình nghỉ việc chờ đến chủ nhật (26/9) sẽ về quê. Cùng trong khoảng thời gian này, Nuôi thường xuyên tỏ ra buồn chán, bế tắc nên nảy sinh ý định tự sát để giải thoát. Sợ chết một mình “cô đơn” nên tên Nuôi đã chuẩn bị 2 cây búa đinh (1 cây có 1 đầu nhổ đinh, bằng sắt, cán gỗ dài 30 cm. Cây còn lại có móc, đầu bằng sắt, cán gỗ dài 33 cm) và một kế hoạch kéo theo hai anh em Giám đốc công ty Hướng sinh là Lê Công Quang và Lê Công Tường cùng chết chung với mình. Cuộc “tìm bạn cùng chết” lúc sáng sớm Với kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, Nuôi lăm lăm búa đinh trên tay bắt đầu cuộc “tìm bạn chết” chung. Phát hiện anh Quang đang đánh răng, Nuôi lập tức áp sát dùng búa đập vào đầu nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, anh Quang vùng chạy thì vấp té bị Nuôi tiếp tục lao đến tấn công đến khi nạn nhân gục hẳn. Cùng lúc này chị Lê Thị Hiền Nương (26 tuổi, em gái anh Quang) và Lê Thúy Ngân (19 tuổi) từ trong phòng đi ra phát hiện vụ việc. Chưa kịp la lên thì chị Nương bị Nuôi đánh tới tấp. Riêng chị Ngân bị Nuôi dùng búa đập thẳng vào đỉnh đầu gây vỡ hộp sọ bất tỉnh. Nghe tiếng động anh Lê Công Tường dạy ra ngoài thấy tên Nuôi đang tấn công hai người trong nhà nên lao vào ngăn cản. Hai người vật lộn dưới nên nhà, bất chợt anh Tường bị Nuôi vung búa trúng đầu buộc phải buông ra. Không bỏ lỡ cơ hội tên hung thủ đang hăng máu đập liên tiếp hạ gục anh Tường. Sau đó, Nuôi tiến vào trong dùng cây búa thứ hai to hơn đập bể cửa kính phòng số 1 nơi có chị Phan Thị Mộng Chi và bé Lê Công Quốc Khánh ngủ bên trong khiến cả hai bị thương. Thấy Nuôi có ý định sát hại cháu Khánh, chị Chi đã lấy thân mình bảo vệ cho con nên bị thương khá nặng. Lần lượt hạ sát 7 người trong công ty, Nuôi dùng búa tự đập vào đầu mình để tự sát nhưng bất thành. Thông tin từ bệnh viện chợ Rẫy sáng 27/9, cả 7 nạn nhân vẫn còn phải điều trị. 3 người phải phẫu thuật là Lê Công Quang, Phan Thị Mộng Chi và Lê Thúy Ngân. Riêng Lê Thúy Ngân hiện vẫn còn hôn mê. Chị Lê Thị Hồng Hoa, một nạn nhân bị thương nhẹ cho biết Nuôi rất ham mê cờ bạc, có thời gian Nuôi tâm sự hiện đang nợ khá nhiều. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án. Theo Trung Kiên Dân trí

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/463550/index.html