Bước ngoặt trong kỷ nguyên nghiên cứu UFO của Liên Xô

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, một vật thể UFO hình sứa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Petrozavodsk mà không một ai có thể giải thích được.

Bước ngoặt trong kỷ nguyên nghiên cứu UFO của Liên Xô

Nếu như việc nghiên cứu UFO hay săn lùng sự sống ngoài hành tinh không còn là vấn đề mới mẻ ở Mỹ - đối thủ lớn nhất của Liên Xô trong thời kỳ hậu Thế chiến II, thì ở Liên Xô, người ta chỉ thực sự quan tâm tới nó sau Sự kiện Petrozavodsk.

Có thể nói hiện tượng Petrozavodsk chính là bước khởi đầu của kỷ nguyên khám phá UFO ở Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hiện tượng Petrozavodsk khiến Liên Xô phải chú ý nghiên cứu UFO

Chính hiện tượng bí hiểm trên bầu trời Petrozavodsk khiến cho chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Alexei Kosygin đề ra chương trình nghiên cứu bí mật có tên SETKA (Lưới sắt) năm 1977.

Đây là một chương trình nghiên cứu và săn lùng các hiện tượng bí ẩn về UFO và người ngoài hành tinh, lúc bấy giờ nó là chương trình tuyệt mật mà báo chí được lệnh cấm đề cập như một vấn đề nhạy cảm, sau nhiều lần đổi tên nhằm đánh lạc hướng những người hiếu kỳ.

Chương trình đã tạo ra một hồ sơ lưu giữ khổng lồ tới khi dự án kết thúc (vì sự tan rã của Liên bang Xô Viết) với hơn 400 trường hợp không thể lý giải.

Sự kiện UFO hình sứa trên bầu trời Petrozavodsk

Ngày 20/9/1977, một UFO có dạng hình một con sứa màu đỏ xuất hiện trên bầu trời thành phố Petrozavodsk, thủ phủ nước Cộng hòa tự trị Karelia thuộc Liên Xô với ánh sáng tỏa ra cực mạnh.

Nó sáng tới mức dễ dàng quan sát từ Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) và Helsinki (thủ đô Phần Lan), ở phía Tây Vladivostok. Chính quyền địa phương đã gửi một lá thư tới Anatoly Aleksandrov - Chủ tịch viện khoa học hàn lâm Liên Xô nhằm tìm kiếm câu trả lời cho hiện tượng này.

Hiện tượng xảy ra với 48 vật thể không xác định xuất hiện trên bầu trời, tuy nhiên lại không có bất cứ tiếng ồn ào. Rất nhiều nhân chứng tận mắt chứng kiến và kể lại, phóng viên theo lời kể của nhiều nhân chứng đã mô tả nó như một ngôi sao khổng lồ ("a huge star").

Chiếc đuôi kéo dài của UFO.

Và "phát sáng trên bầu trời đêm" ("flared up in the dark sky"). Một tờ báo địa phương khác có tên là Leninskaya Pravda cũng viết về vật thể lạ này ngay sau đó.

Với ánh sáng đỏ chói lóa và chiếc đuôi kéo dài như một con sứa, không ai có thể lý giải vật thể này là gì?

Nghiên cứu cuối cùng về hiện tượng này được thực hiện bởi Lev Gindilis thuộc Viện thiên văn Sternberg (Sternberg Astronomical Institute) nhằm phân tích các dữ liệu thiên văn để tìm kiếm sự tương đồng với hiện tượng xảy ra lúc đó nhưng không có kết quả.

Nhà kiến trúc sư, đồng thời là nhà vật lý D. Menkov thuộc Học viện vật lý kỹ thuật Moskva (MEPI) cùng đồng nghiệp I. Petrovskaya cũng cố gắng so sánh dữ liệu các sự kiện lúc đó nhưng không đi tới kết luận gì vì:

"Phạm vi của hiện tượng quá lớn để có thể giải thích bằng các thử nghiệm công nghệ như phóng vệ tinh".

Như vậy, bí ẩn này vẫn là bài toán không lời giải tới ngày nay, trở thành một trong những hồ sơ tuyệt mật tiêu biểu của dự án Lưới Sắt.

Nguồn: Beforeitsnews, Wikipedia.org

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/buoc-ngoat-trong-ky-nguyen-nghien-cuu-ufo-cua-lien-xo-20160922095322388.htm