Buộc con sau xe máy, vượt 400km để về quê ăn Tết

Bất chấp đói, rét, một ông bố đã quấn dây buộc con sau lưng, ngồi xe máy vượt hơn 400km để về quê ăn Tết.

Theo đó, hàng năm, vào mỗi dịp Tết, người dân Trung Quốc bắt đầu đợt "di cư" lớn nhất bắt đầu từ ngày 13/1. Đợt di chuyển điên cuồng này kéo dài 40 ngày, được gọi là "chunyun".

Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, vào ngày đầu tiên của chuyến "di cư", đã có 8.5 triệu lượt di chuyển này. Được biết, năm ngoái, đã có 2.98 tỷ chuyến đi được thực hiện chỉ trong vòng 40 ngày.

Hàng ngàn người chờ đợi nhiên liệu miễn phí tại nhà ga Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, thuộc phía Nam của Trung Quốc vào ngày đầu tiên "di cư"

Thay vì di chuyển bằng những phương tiện như máy bay hay ô tô, nhiều lao động xa quê ở Trung Quốc chọn xe máy làm phương tiện di chuyển bất chấp đói, rét bởi lẽ những phương thức di chuyển khách như đường sắt, xe hơi hay máy bay đều quá đắt so với những đồng lương ít ỏi của họ. Được biết, riêng tại tỉnh Quảng Đông, mỗi năm có khoảng 500.000 lượt di chuyển bằng xe máy để về quê ăn Tết.

Một người đi xe máy bọc chân bằng túi ni lông để không bị lạnh và ướt.

Cũng chọn phương thức là xe máy để về quê ăn Tết, một ông bố đã buộc phải quấn dây buộc con gái sau lưng, ngồi xe máy vượt hơn 400km để về quê. Cô bé được bố cho về quê theo hình thức này tên là Guo.

Guo được bố trùm áo mưa và buộc chặt cô bé ở sau xe máy cùng đống hành lý và quà cáp để lên đường về quê.

Theo đó, vừa tan trường, Guo được bố trùm áo mưa và buộc chặt cô bé ở sau xe máy cùng đống hành lý và quà cáp để lên đường về quê. Họ sẽ vượt hơn 400 km từ Giang Môn, tỉnh Quảng Đông về Quảng Tây đón Tết. Bức ảnh này được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bởi lẽ, theo Chang He, đạo diễn một bộ phim tài liệu tên "1.350 km" năm 2011 kể về những cuộc "di cư" bằng xe máy cho hay, khi tìm tài liệu để làm phim, đoàn làm phim từng chứng kiến nhiều câu chuyện bi thương trong chuyến đi của họ. Thương tâm nhất là câu chuyện một cặp vợ chồng đèo con bằng xe máy về quê. Đứa trẻ được cho ngồi giữa bố mẹ và ôm chặt để tránh mưa rét. Tuy nhiên, khi về tới nơi, họ mới nhận ra đứa con đã tử vong vì ngạt thở.

Một nữ cảnh sát giúp một cậu bé đặt những dấu hiệu cảnh báo màu vàng quanh mắt cá chân.

Mọi người mang theo khá nhiều hành lý

Để giúp đỡ những người lao động về quê đón Tết bằng xe máy, các trạm dừng chân đã được dựng lên khắp các tuyến đường chính để cung cấp xăng, dịch vụ bảo dưỡng xe, nước ấm và thức ăn miễn phí. Được biết, năm nay, công ty bảo hiểm cũng bắt đầu cung cấp các chuyến đi xe buýt miễn phí trong một số lĩnh vực.

Kim Thanh (Lược theo Sina)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/buoc-con-sau-xe-may-vuot-400km-de-ve-que-an-tet-d106624.html