Bùng nổ với Muay

Sau hai ngày thi đấu của ABG5, ấn tượng nhất vẫn là những trận so găng trên võ đài môn Muay Thái. Có lẽ do lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những võ sĩ Muay hàng đầu thi đấu nên khán giả Đà Nẵng đã đến chật kín khán đài để xem và cổ vũ. Một không khí bùng nổ được tạo ra tại nhà thi đấu Muay.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên 25-9 của môn Muay, khán giả Đà Nẵng và du khách đã dành sự quan tâm đặc biệt cho môn võ đối kháng hấp dẫn này. Tại đại hội lần này, đội tuyển Muay Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 2 tấm HCV. Tuy nhiên, chúng ta có đến 8 cái tên lọt vào chung kết. Vì thế, ngày thi đấu chung kết hôm qua, môn Muay càng đông khán giả và kỳ vọng "gặt vàng".

Khán giả đến chật kín nhà thi đấu Muay để cổ vũ cho các võ sĩ chủ nhà.

Lúc 16 giờ, trận chung kết đầu tiên môn Muay mới diễn ra, nhưng trước đó vài chục phút, hàng ngàn khán giả đã có mặt kín các khán đài quanh hai sàn đấu để cổ vũ. Nhiều người còn mang theo cờ Việt Nam để cổ vũ cho các võ sĩ chủ nhà. Khi BTC đọc tên võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thi đấu trận chung kết đầu tiên với đối thủ người Trung Quốc, nhà thi đấu như nổ tung với những tiếng hô vang Việt Nam! Việt Nam!

Phóng viên Đào Tùng (báo Người Lao động) có mặt tác nghiệp, chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng do lần đầu tiên khán giả Đà Nẵng có cơ hội được xem những võ sĩ Muay đẳng cấp hàng đầu thi đấu nên họ dành sự quan tâm đặc biệt như thế. Tôi không bất ngờ về điều này bởi lần đầu tiên giải Muay được tổ chức tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu thế giới, vé bán đắt như... tôm tươi".

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất với tấm HCV.

Trong rất nhiều cái tên lừng danh của làng Muay khu vực và Châu Á tham gia thượng đài ở ABG5, Nguyễn Trần Duy Nhất là ngôi sao được khán giả chờ đợi nhất. Duy Nhất là võ sĩ Muay của Việt Nam được mệnh danh "độc cô cầu bại" ở hạng cân 57-60kg thuộc hạng bán chuyên. Anh Tấn Vinh (ở Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Tôi rất hâm mộ võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất nên dù bận nhiều việc vẫn tranh thủ đến xem và cổ vũ cho anh ấy. Hôm nay, anh Duy Nhất đánh bại võ sĩ người Trung Quốc và giành HCV, tất cả chúng tôi có mặt ở đây rất vui sướng. Duy Nhất vô địch!". Còn chị Trần Thị Mỹ Ái (một du khách Hà Nội) tỏ ra phấn khích: "Em cùng bạn trai đi du lịch Đà Nẵng. Rất mê môn Muay, đặc biệt là các võ sĩ Việt Nam, trong đó có anh Nguyễn Trần Duy Nhất, nên tụi em có mặt ở tất cả các trận đấu của các võ sĩ Việt Nam từ hôm qua đến giờ. Các võ sĩ Việt Nam hôm nay thi đấu mạnh mẽ và hay quá. Việt Nam vô địch!".

Đáp lại tình yêu của khán giả, các võ sĩ Muay Việt Nam đã thi đấu rất thành công và giành tổng cộng 4 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Các võ sĩ Muay chủ nhà chỉ chịu xếp sau Thái Lan - đất nước của môn võ này. "Mở hàng" HCV cho Việt Nam là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất sau khi anh đánh bại đối thủ người Trung Quốc Wang Wenfeng bằng tính điểm ở trận chung kết hạng cân 57-60kg. Tiếp nối thành công của Duy Nhất, võ sĩ Bùi Thị Hải Yến đã giành thắng lợi trước võ sĩ người Thái Lan Wankhruea Chenchira ở trận chung kết hạng cân 57-60kg nữ. Hải Yến bị đối thủ dẫn điểm khá áp đảo nhưng với cú ra đòn chính xác đã giúp cô hạ knock-out đối thủ và giành HCV. Người giành tấm HCV thứ 3 cho Muay Việt Nam là võ sĩ Bùi Yến Ly khi cô đánh bại đại diện Thái Lan là SRISALAI Nitiyakorm bằng tính điểm. Tấm HCV thứ tư cho chủ nhà Việt Nam thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc khi cô thắng lợi kịch tính trước Khaled Rola của Lebanon ở chung kết hạng cân 60-63,5kg nữ.

Niềm vui chiến thắng của võ sĩ Bùi Thị Hải Yến sau khi hạ knock -out đối thủ.

Trong khi đó, ở chung kết hạng cân 54 kg nữ, Trần Thị Trúc thất bại trước Yadrung của Thái Lan và giành tấm HCB. Võ Văn Đài, Trương Quốc Hùng và Phạm Thị Thu cũng không thể vượt qua đối thủ của mình ở chung kết và giành HCB.

Với những gì đã làm được, các võ sĩ Muay Việt Nam đã làm nức lòng khán giả Đà Nẵng.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_155197_bu-ng-no-vo-i-muay.aspx