Bức xúc với nạn trộm gà

Qua nắm tình hình, CAX Hòa Tiến (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhận thấy từ giữa tháng 10, trên địa bàn nổi lên thực trạng nhiều hộ dân ở thôn Lệ Sơn Bắc liên tiếp bị kẻ gian bắt trộm gà. Tuy nhiên, các bị hại vẫn chưa kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin cụ thể cho ngành chức năng để làm cơ sở điều tra, xác minh...

Qua nắm tình hình, CAX Hòa Tiến (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhận thấy từ giữa tháng 10, trên địa bàn nổi lên thực trạng nhiều hộ dân ở thôn Lệ Sơn Bắc liên tiếp bị kẻ gian bắt trộm gà. Tuy nhiên, các bị hại vẫn chưa kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin cụ thể cho ngành chức năng để làm cơ sở điều tra, xác minh...

3 giờ ngày 28-10, lực lượng 8394 xã Hòa Tiến phối hợp với Trạm CA Nam Hòa Vang tuần tra, phát hiện 3 đối tượng lạ mặt chạy xe máy BKS 59G1-311.42 ở thôn La Bông (xã Hòa Tiến) có biểu hiện nghi vấn nên bám đuổi. Thấy các đối tượng không theo trục đường chính mà lại băng qua con đường đất của tuyến Vành đai phía Nam đang thi công để vào khu dân cư thôn Lệ Sơn Bắc, Ban CAX liền huy động thêm lực lượng tổ chức chốt chặn. Khi các đối tượng quay ra, lực lượng tuần tra áp sát, khống chế đối tượng điều khiển xe máy Kiều Thanh Vương (1990, trú tổ 8, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), 2 đối tượng còn lại liền vứt bỏ bao tải đựng 6 con gà, lợi dụng bóng đêm băng đồng bỏ trốn. Qua khai thác nhanh, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy xét, bắt giữ Nguyễn Đức Hậu Nhân (1993), Nguyễn Đức Sĩ (1993, cùng trú xóm Phường, xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Trong đó, Vương là đối tượng nghiện ma túy và từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”...

Từ trái qua: Vương, Sĩ, Nhân.

Từ trái qua: Vương, Sĩ, Nhân.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, do “siêng ăn, nhác làm” nên sau khi tụ tập ăn nhậu ở xóm Phường, cả nhóm rủ nhau đi trộm gà bán lấy tiền tiêu xài. Vương sử dụng xe máy của người nhà Nhân chở Sĩ, Nhân qua khu vực giáp ranh Hòa Tiến thăm dò tình hình. Sau nửa giờ quần đảo tìm mục tiêu, cả ba tiếp cận nhà ông Đặng Kiểm (trú Lệ Sơn Bắc), Vương đứng ngoài đường trông xe, còn Nhân có nhiệm vụ gác trước cửa nhà ông Kiểm để Sĩ vòng ra sau nhà, bắt trộm gà nhốt trong chuồng.

Ngay sau khi biết được thông tin vụ việc, nhiều người dân trong thôn tìm đến cơ quan CAX khai báo các vụ mất gà tương tự. Cụ thể, đêm 20-10, bà Đặng Thị Diêm mất 3 con, bà Nguyễn Thị Mai mất 5 con; đêm 27-10, ông Lê Văn Trung mất 10 con... Họ đều than thở: “Ngoài công việc đồng áng, người nông dân chỉ còn biết nuôi thêm con gà, con vịt để lo việc lễ nghĩa, giúp con cháu học hành. Thế mà bọn chúng cũng chẳng tha”. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng rất tinh vi, táo tợn. Nhiều người cho biết, trước khi đột nhập nhà dân, có “kê tặc” chủ động dùng cây chống cửa phía ngoài, phòng khi chủ nhà phát hiện không mở được cửa nên chúng dễ dàng tẩu thoát. Nhiều gia chủ khi bị mất trộm chỉ biết kể với xóm giềng cho hả tức, chứ biết mặt mũi tên trộm là ai mà trút giận. Mà nếu có bắt được, cũng do giá trị tài sản không lớn nên bọn chúng chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi gây thiệt hại tài sản của người khác, mức phạt đó không đủ răn đe hiệu quả. Song, với người dân nông thôn thì con gà, con vịt lại là tài sản có giá nên chính quyền địa phương cần phải mạnh tay hơn nữa với nhóm trộm này.

CAX Hòa Tiến tạm giữ tang vật.

Điều đáng lo ngại ở đây là khi tiếp xúc, chúng tôi thấy qua cách ăn nói, suy nghĩ và những hành vi mà các đối tượng gây ra đều có biểu hiện của sự lây nhiễm về lối sống đua đòi, thực dụng. Theo anh Trần Kiều Vinh - Trưởng CAX Hòa Tiến, trước tình hình trộm cắp gia cầm xảy ra và sự bức xúc của bà con, đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình. Mặt khác, các lực lượng chức năng đã và đang thực hiện nhiều kế hoạch tuần tra ngăn chặn, phối hợp với các khu dân cư nuôi nhốt nhiều gia cầm để bàn biện pháp sử dụng lực lượng tại chỗ tăng cường nắm bắt tình hình; đồng thời tiếp tục xác minh các thông tin liên quan đến các vụ trộm gà vừa qua để nhanh chóng truy tìm thủ phạm, xử lý theo quy định pháp luật.

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_157000_bu-c-xu-c-vo-i-na-n-tro-m-ga-.aspx