Bực tức người em, đoạt mạng người anh

Bực tức vì thấy đi hát karaoke mà anh Khoa lại mang theo bình xịt hơi cay, Quỳnh cự cãi và đoạt mạng anh trai anh Khoa tử vong bằng một nhát dao.

Chiều 18-8, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Lý Quỳnh (28 tuổi, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) 18 năm tù về tội "giết người". Ngoài ra bị cáo Quỳnh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 156 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con của bị hại cho đến năm 18 tuổi.

Bị cáo Thạch Lý Quỳnh trước vàng móng ngựa

Theo HĐXX, chiều 29-4- 2016, sau chầu nhậu, Quỳnh cùng 6 người khác đến quán karaoke Paris By Night (Tp Pleiku) hát. Tại đây, Phan Quốc Dũng (35 tuổi, trú huyện Ia Grai, Gia Lai) đã rủ thêm anh Nguyễn Như Tâm (37 tuổi, trú huyện Đăk Đoa) tới hát cùng. Sau đó anh Tâm rủ thêm em trai là Nguyễn Như Khoa đến chơi chung.

Một lúc sau, Quỳnh thấy trong người anh Khoa có 1 bình xịt hơi cay loại nhỏ nên tỏ ra bực tức, có lời khó nghe và xảy ra mâu thuẫn với anh Tâm. Sau đó, Quỳnh cầm con dao (mang theo người) đâm trúng vào vùng bụng của Tâm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thấy vậy, mọi người đưa anh Tâm đi cấp cứu nhưng anh Tâm đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/buc-tuc-nguoi-em-doat-mang-nguoi-anh-20170818181902899.htm