Bức thư tình thứ hai gửi Ngọc Trinh

(Xã hội) - Ngọc Trinh! Xin cho anh được một lần gọi tên em trong tha thiết. Chỉ một lần thôi. Em bất chợt đem đến cho anh một tình yêu cháy bỏng...

Ngọc Trinh, anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn những gì anh tâm sự!

Gửi Ngọc Trinh, người con gái anh yêu bằng cả trái tim!

Lại một đêm nữa sắp qua đi, ngày mai anh sẽ lại quay trở về với cuộc sống làm một người cha, một người chồng có trách nhiệm với gia đình. Nhưng hãy để hôm nay thôi, chỉ hôm nay anh được nói lên hết tâm sự trong lòng mình gửi đến em. Không biết những lời này em có đọc được không, nhưng nếu có, xin em hãy cố đọc hết cho đến cuối cùng. Bởi sau đêm nay, tình yêu mù quáng đến điên dại này anh sẽ giữ chặt trong lòng, mãi mãi quên đi.

Mọi người nói anh điên khi yêu một người chưa từng gặp mặt, chưa một lần nói chuyện. Mà chính anh cũng thấy mình điên thật. Nhưng có sao, tình yêu chẳng phải là những phút giây rung động, dù biết điên vẫn cố níu giữ, anh yêu em chính là tình yêu như thế.

Lần đầu tiên anh thấy em là qua những bức ảnh "mát mẻ" trên mạng. Em đẹp, không phải vẻ đẹp chói lóa như những cô người mẫu khác. Vẻ đẹp ngây thơ của cô gái miền Tây nơi em khiến chàng trai đất Bắc như anh ngây ngất. Và rồi, chỉ qua những bức ảnh, những mẫu tin ngắn về em trên báo, em đã dần đi thẳng vào tim anh như thế đấy.

Ngọc Trinh! Xin cho anh được một lần gọi tên em trong tha thiết. Chỉ một lần thôi. Em bất chợt đem đến cho anh một tình yêu cháy bỏng. Anh từ chối tất cả những người con gái xung quanh mình vì em. Anh thu mình lại một góc gặm nhấm cái tình yêu vô vọng mà anh biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Em sẽ yêu anh chứ! Điều đó hoàn toàn không thể. Anh chỉ là một chàng trai kĩ thuật có ngoại hình bình thường. Anh không nhiều tiền, không có gì để đem đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Ngọc Trinh! Em xứng đáng có được những gì tốt nhất hơn bất cứ cô gái nào khác.

Vẻ đẹp ngây thơ của cô gái miền Tây nơi em khiến chàng trai đất Bắc như anh ngây ngất. Và rồi, chỉ qua những bức ảnh, những mẫu tin ngắn về em trên báo, em đã dần đi thẳng vào tim anh như thế đấy

Ngày anh đọc được bài báo về quá khứ của em anh đã bật khóc ngay chính tại văn phòng. Ngày hôm đó đã đi sâu vào tiềm thức của anh, để rồi những ngày sau đó cho đến cả bây giờ anh đã mang một nỗi đau khắc khoải. Em khổ, anh đau, anh cảm thấy mình bất lực vì không thể làm gì tốt nhất cho em. Người ta ném đá em vì những phát ngôn về tiền. Nhưng thử hỏi ai trải qua tuổi thơ nghèo khổ lại không mong mình có nhiều tiền. Xã hội bây giờ thực dụng lắm, không tiền thì dù có quyết tâm với niềm tin cao đến trời thì cũng vô dụng. Ai cũng thích tiền, nhưng lại ném đá người thích tiền, thật nực cười...

Rồi khi anh biết em có bạn trai giấu mặt, anh thấy mình như sụp đổ. Tình yêu dành cho em nó đang dần bóp nát trái tim anh. Anh quyết định sẽ quên em và lập gia đình với một cô gái cùng quê. Dù biết là có lỗi, nhưng anh lấy cô ấy chỉ vì gia đình, tình yêu anh dành cho em, bất cứ ai cũng thể thay đổi được.

Anh biết giờ em đang có một cuộc sống rất hạnh phúc. Còn anh đang cố quên em. Nhưng càng cố quên thì càng nhớ, cố dằn lòng mình thì càng thấy nó trỗi lên mạnh mẽ. Phải chăng tình yêu là một lần ghé thăm, rồi để lại trong anh khoảng trống không thể lấp đầy. Nghĩ đến đây anh bật khóc, trong nước mắt hình ảnh của em chợt vụn vỡ, đến bao giờ anh mới quên được em.

Hôm nay vợ anh báo tin vui cô ấy đã có bầu được 5 tuần. Anh chợt nhật ra mình là thằng đàn ông tồi đến thế nào. Anh phải bỏ tình yêu này đi thôi. Anh đã làm cha, và anh muốn làm một người cha có trách nhiệm. Anh cũng sẽ phải bù đắp lại những gì có thể cho vợ mình, cô ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc, như em vậy.

Anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn những gì anh tâm sự! Nhưng anh sẽ quên em...

Clip bức thư tình thứ hai gửi Ngọc Trinh

(Còn nữa)

Gửi những tâm sự thầm kín, những lời muốn nói từ trái tim của bạn đến Sao, BẤM đây

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/yeu-va-song/tam-su/buc-thu-tinh-thu-hai-gui-ngoc-trinh-176826.html