Phút hiếm hoi được “cởi áo tù” của phạm nhân và trở về với đam mê của mình trước khi sa vào vòng lao lý
Rất nhiều trẻ nhỏ được ông bà hoặc mẹ, hoặc cả ông bà và mẹ đưa đến trại để được ngồi vào lòng bố, dù chỉ trong vài giờ
Hai bố con phạm nhân Tô Minh Chiến, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, không để tâm đến các tiết mục được trình diễn trên sân khấu mà chỉ trò chuyện rủ rỉ với nhau
Những nụ cười, chứ không phải nước mắt, là thứ xuất hiện nhiều nhất trong ngày hội rất đặc biệt ở Trại giam Suối Hai
Được ông nội đưa lên gặp bố, cậu bé bò loanh quanh trong hội trường trại giam lạ lẫm
Trong suốt buổi gặp, bàn tay người mẹ luôn vỗ về cậu con trai trót lầm đường lạc lối
Khoảnh khắc được nằm trong lòng bố tưởng chừng giản đơn với nhiều đứa trẻ nhưng lại vô cùng hiếm hoi với cô bé này
Hai bác cháu gặp nhau, cô bé con sà ngay vào lòng bác rồi ôm siết lấy
Hội trường chật kín nên hai mẹ con phạm nhân Nguyễn Minh Nghĩa tranh thủ “gặp nhau” qua cửa sổ
Chờ mãi rồi cũng đến lúc cả gia đình được ăn cơm với nhau. Bố của Nguyễn Minh Nghĩa (bên trái) mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng
Thi hành án 13 năm tù vì tội Giết người, nhiều năm rồi phạm nhân Lê Văn Nam ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới được ăn cơm cùng vợ
Kết thúc ngày hội, phạm nhân trở lại lao động cải tạo như bình thường, cố gắng rèn luyện tốt để có cơ hội được sớm trở về với người thân, ăn những bữa cơm bình thường
Bảo Trâm