Bữa cơm 45.000 đồng bị chồng thất nghiệp chửi 'không biết nấu ăn', vợ trẻ lên mạng xả bức xúc

Bữa cơm giá 45.000 đồng cùng với câu chuyện bức xúc của người vợ trẻ đang là chủ đề thu hút nhiều ý kiến tranh luận của các bà mẹ bỉm sữa.

Thời gian gần đây, nhiều chị em rất thích chia sẻ kinh nghiệm đi chợ, nấu ăn theo tiêu chí "ngon - bổ - rẻ", rồi khoe mâm cơm siêu tiết kiệm của nhà mình lên mạng xã hội.

Những topic như này thường nhận được sự quan tâm rất lớn của các bà mẹ bỉm sữa với nhiều ý kiến tranh cãi, bình luận trái chiều nhau.

Mới đây, trên một hội kín, người vợ trẻ có tài khoản T.V cũng chia sẻ về mâm cơm nhà mình, nhưng câu chuyện đi kèm với nó khiến nhiều người bức xúc về cách hành xử của anh chồng.

T.V viết: “Các mẹ cho em hỏi là mâm cơm này có đạm bạc lắm không ạ? Chả quế 30 nghìn, lạc rang, rau mùng tơi nấu tôm, tổng mâm cơm 45 nghìn ạ.

Chia sẻ được đăng tải trên mạng xã hội

Hiện tại 2 vợ chồng em đang thất nghiệp, sống nhờ vào ít tiền em bán hàng online. Chồng em đi chơi cả ngày, hôm qua ăn uống với bạn về nhìn mâm cơm chửi em là không biết nấu ăn, xong còn lôi bố mẹ em ra chửi.

Em nghĩ hôm qua đi ăn với bạn rồi thì hôm nay ăn uống nhẹ nhàng thôi. Mồm thì cả mẹ chồng lẫn chồng đều kêu phải tiết kiệm mà khi tiết kiệm lại mở mồm ra chửi. Không biết sống sao cho vừa lòng người”.

Bên cạnh những dòng tâm sự là hình ảnh mâm cơm giản dị gồm một đĩa chả quế, một bát canh, một bát lạc rang.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Cận cảnh mâm cơm 45 nghìn của người mẹ trẻ

Một số người nhận xét rằng mâm cơm trên thiếu hấp dẫn và cũng có rất nhiều người thể hiện sự bức xúc trước thái độ không thể chấp nhận được của người chồng đang thất nghiệp.

“Vấn đề là mua giò chả ngoài làm món chính, còn món phụ thì không quan trọng. Món chính nếu không nấu nướng tử tế thì khó nuốt thật”, bạn L.K bình luận.

Bạn H.C chia sẻ với người vợ: “Thế này là được rồi còn gì. Bảo chồng anh giỏi thì đi kiếm tiền về mà ăn, ở nhà có cơm ăn là may lắm rồi, còn chửi vợ cái nỗi gì. Mình cũng bán online. Chồng đi làm công việc cũng không ổn định lắm. Một bữa cơm 2 vợ chồng thường chỉ hết 25-30 nghìn, một món mặn, một món rau”.

Bên cạnh đó, bạn B.T cũng đưa ra ý kiến một cách rõ ràng: “Xét về mâm cơm thì dở, với 45 nghìn thì mua được thịt, rau về nấu ngon lành chứ không phải đồ ăn sẵn như này. Còn xét về hoàn cảnh thì đúng, thông cảm với bạn. Thế nhưng, bạn nên nói chuyện rõ ràng với chồng, chứ đừng để cảnh ở nhà lông bông lại còn đòi hỏi, chửi mắng vợ”.

L.H
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bua-com-45000-dong-bi-chong-that-nghiep-chui-khong-biet-nau-an-vo-tre-len-mang-xa-buc-xuc-22587-13.html