BTS lọt danh sách 50 nghệ sĩ nổi tiếng tại Châu Mỹ do New York Times bình chọn

Một lần nữa, BTS lại xác lập vị trí là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Ngày 7/8, tạp chí nổi tiếng New York Times đưa ra bài viết với chủ đề “Thể loại âm nhạc nào được người châu Mỹ ưa chuộng nhất?”. Danh sách 50 ca sĩ, nhóm nhạc được chọn ra dựa theo số lượt xem MV trên Youtube (tại Hoa Kỳ) từ tháng 2/2016 đến tháng 4/2017 và thống kê của BXH Billboard Top 100. Trong đó, đứng cạnh nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Rihanna, Justin Bieber, The Chainsmokers, Beyonce,…. nổi bật một cái tên duy nhất đại diện cho châu Á đến từ Hàn Quốc - BTS.

BTS vinh dự đại diện cho nhóm nhạc Kpop lọt vào danh sách.

Trong bảng danh sáng, BTS xếp ở vị trí thứ 44, đồng thời là nhóm nhạc Kpop duy nhất được vinh danh. Nhóm được người hâm mộ tìm kiếm và ưa thích nhất tại Hawaii, California và phía Bắc Wisconsin với tầm ảnh hưởng dường như lan rộng tới toàn châu lục.

BTS phủ sóng toàn châu lục, đặc biệt là các khu vực (màu tím đậm) bao gồm Seattle, Boston, Washington D.C, Baltimore, New York City, Champaign, Northern New Jersey, Atlanta, Charlotte, Dallas, and Houston.

Với tài năng và những thành tích mà nhóm đã đạt được trong thời gian gần đây, quả không mấy ngạc nhiên khi BTS là cái tên được lọt vào bảng danh sách. Đặc biệt, sau khi vượt qua nhiều tên tuổi đình đám để giành chiến thắng ngoạn mục với giải thưởng Top Social Artist tại Billboard Music Awards 2017, độ nổi tiếng của nhóm ngày càng bay xa và phủ sóng trên toàn thế giới.

BTS trở lại vô cùng thành công với album Wings đầu năm 2017 và bắt đầu oanh tạc các bảng xếp hạng uy tín thế giới, đưa tên tuổi của nhóm ngày một bay xa.

Not Today - BTS

Hiện tại, các thành viên BTS đều đang tập trung chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc mới dự kiến ra mắt nhân dịp cuối năm.

Đứng đầu danh sách này là nghệ sĩ hip hop người da màu Future.

#4. Justin Bieber

#8. Beyoncé

#11. Eminem

#18. Taylor Swift

Migi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/bts-lot-danh-sach-50-nghe-si-noi-tieng-tai-chau-my-do-new-york-times-binh-chon-1473325.html