Britney Spears, cô ấy giàu nhưng sau sân khấu vẫn là người mẹ của hai đứa con trai

18 năm sống trong cuộc sống xa hoa của những giây phút thăng hoa trên sân khấu nhưng khi về nhà với 2 cậu con trai kháu khỉnh, Britney Spears cũng chỉ là một người mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác.

Nền âm nhạc thế giới đương đại rồi sẽ đi về đâu nếu như không có sự xuất hiện của Công chúa nhạc Pop Britney Spears. 18 năm trước, hình ảnh một cô “nữ sinh” thắt tóc 2 bím đã khiến cả thế giới phải bất ngờ và cuồng say trong giai điệu của ca khúc huyền thoại “Baby One More Time”.

Cô ấy là một tượng đài của âm nhạc thế giới.

Chỉ sau một đêm, Britney Spears vụt sáng trở thành ngôi sao sáng của làng nhạc thế giới. Album đầu tay cùng tên cùng single mở đường đã chễm chệ nắm giữ vị trí số 1 trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Mỹ vào đầu năm 1999. Sau đó bản tình ca êm dịu “Sometimes”, “Born to make you happy”, “Crazy”… tiếp tục được hàng triệu khán giả yêu mến. Tên tuổi của Britney Spears đã vượt khỏi biên giới Hoa Kỳ và trở thành nghệ sĩ trẻ được hâm mộ trên toàn thế giới. Cô cũng đã được giới chuyên môn đánh giá là nghệ sĩ đã làm hồi sinh lại đế chế của nền nhạc pop tuổi teen và kéo theo sự xuất hiện hàng loạt của hàng loạt các nghệ sĩ nhạc pop đương thời khác.

Một thời, cô ấy là giấc mơ của hàng triệu thiếu nữ.

Ngày ấy và bây giờ, vẫn chưa có ai có thể thay thế được vị thế của Britney trong làng nhạc thế giới.

Năm 2001, Britney đã có sự thay đổi khi “lột xác” trở nên sexy, quyến rũ và gợi cảm hơn bao giờ hết trong ca khúc đỉnh cao “I’m slave 4u”. Đặc biệt, màn trình diễn với trăn tại lễ trao giải VMAs 2001 đã đi vào lịch sử. Thậm chí, cả thế giới này đã tuyên bố rằng sẽ chẳng thế có VMAs nếu thiếu vắng hình bóng của Britney Spears. Vào năm 2004, ca khúc giúp Britney được đề cử giải Grammy đầu tiên “Toxic” đã làm hàng triệu trái tim yêu mến cô phải thổn thức và nhún nhảy theo. Có thể Britney không phải là giọng ca xuất sắc nhất, cô cũng không phải là người đẹp nhất nhưng ở trên sân khấu chỉ có Britney mới có thể khiến khán giả đung đưa theo từng giai điệu và không thể nào ngừng yêu mến cô. Với cách hát đặc trưng, gợi cảm, lôi cuốn, quả không ngoa khi nói rằng chưa từng có một ca sĩ nào có thể cover thành công các bản hit của Britney Spears.

Cả nền nhạc Pop đương đại sẽ đi về đâu thiếu đi sự xuất hiện của Britney Spears.

Ở bất cứ lần trở lại nào, trải qua biết bao nhiêu scandal, cạo đầu, vào trại cai nghiện, nhưng cứ mỗi lần cô ấy mang âm nhạc trở lại với thế giới, dù là “Blackout”, “Circus”, “Femme Fatale”, “Britney Jean” và gần nhất là “Glory” thì Britney vẫn tỏa sáng mạnh mẽ.

Đó là sự tóm tắt ngắn gọn về quãng thời gian hoạt động 18 năm trong làng nhạc pop của Britney thế nhưng khi về nhà cô ấy là ai? Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng hiếm ai biết rằng Britney lại có một cuộc sống đời thường vô cùng giản dị bên hai cậu con trai là Sean và Jayden. Có thể nói ngoài sự nghiệp thì 2 “người đàn ông” nhỏ bé này chính là nguồn sống, là niềm vui, là hạnh phúc, là chỗ dựa và là tất cả của cô.

Dù có gia tài hàng trăm triệu đô thì với Britney, Sean và Jayden mãi là tài sản quý giá nhất.

Sau mỗi đêm diễn, cô vẫn thường về nhà ôm con ngủ, vẫn cùng con làm bài tập, cô vẫn tranh thủ thời gian để dạy con học… đó là những công việc như những bà mẹ bình thường khác. Cô từng nói trên mặt báo rằng: “Đối với tôi, hai thằng bé con mới là thứ quan trọng nhất. Tôi có thể làm tất cả để hai đứa được hạnh phúc”.

Giờ đây người ta ít thấy Britney đi đâu một mình nữa, mà lúc nào bên cạnh cô cũng có hình dáng của "hai người đàn ông".

Với Britney, hai cậu con trai là niềm hạnh phúc, là niềm vui, là nỗi nhớ, là sự an ủi, là chỗ dựa.

Người ta yêu Britney vì tài năng của cô một thì yêu mến người phụ nữ này bằng lối sống hàng ngày của cô 10. Người ta vẫn hay thường thấy Britney Spears xếp hàng mua Starbucks, vẫn thấy cô đứng chờ để mua được một cây kem mát lạnh hay thậm chí là mặc cả để có thể mua được một chiếc áo với giá hợp lý. Rất hiếm khi mọi người thấy Britney diện trên mình một món đồ hàng hiệu xa xỉ nào đó trên đường phố, cũng rất hiếm khi thấy cô vung tiền để mua một món gì đó quá đắt tiền cho dù với cô có thể tiền không phải là vấn đề.

Là ngôi sao hạng A, Britney vẫn phải xếp hàng để mua Starbucks.

Cô là một tín đồ của thức uống nổi tiếng này, cũng như bao người bình thường khác.

Công chúa nhạc Pop chờ mua kem ở New York.

Và nét mặt thích thú khi được thưởng thức cây kem yêu thích.

Britney vẫn đi siêu thị mua sắm như những người mẹ khác mà thôi.

Người ta thường nói, người nghệ sĩ sau những giây phút thăng hoa trên sân khấu thường trở về với căn phòng trống, với nỗi cô đơn nhưng có lẽ sau những ngày tháng của áp lực công việc, của những dồn ép dư luận, nàng “công chúa” giờ đây đã không còn buồn, không còn cô độc nữa khi 2 “hoàng tử” bé nhỏ vẫn luôn chờ cô ở nhà, chờ cô cùng ăn một bữa cơm ngon, và sẽ nghe cô đọc những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Và dù thế nào thì, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.

Ở thời điểm hiện tại, khi mà cái tên Britney Spears không phải là quá hot nhưng dường như vẫn chưa có một nghệ sĩ đương nào có đủ sức để chiếm lấy ngôi vị “Công chúa nhạc Pop” của cô. Một Britney Spears hào nhoáng trên sân khấu, một Britney Spears giản dị đơn sơ, tuy 2 mà 1, vẫn là người mà chúng ta yêu mến đó thôi.

Thắng Nguyễn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/britney-spears-co-ay-giau-nhung-sau-san-khau-van-la-nguoi-me-cua-hai-dua-con-trai-94103/