“Brazil xịn” dắt tay “Brazil châu Âu” vào vòng hai

(HNM) - Tưởng như cuộc đấu giữa hai nền bóng đá nổi tiếng là đẹp mắt Brazil và Bồ Đào Nha (còn được gọi là "Brazil châu Âu") sẽ diễn ra hấp dẫn và đầy những pha bóng nghệ thuật, nhưng những toan tính quá nặng nề đã khiến cả hai đều không muốn bộc lộ mình. Kết quả hòa vừa đủ để hai đội giành vé đi tiếp và bảo toàn được lực lượng.

* CHDCND Triều Tiên - Bờ Biển Ngà: 0-3 Ronaldo (số 7) luôn bị các cầu thủ Brazil theo sát. Ảnh: Getty Images Cục diện giằng co Rất nhiều điều chỉnh chiến thuật được đưa ra. Brazil chuyển từ sơ đồ 4-3-2-1 về 4-4-2. Còn Bồ Đào Nha đã có 5 điều chỉnh về nhân sự ở cả 3 tuyến. Brazil thiếu cả Kaka lẫn Robinho nên khả năng sáng tạo đã bị ảnh hưởng đáng kể và các pha tấn công của họ chủ yếu dựa vào cánh phải. Nhìn cách bố trí nhân sự của HLV Carlos Queiros là đủ thấy tư tưởng chia điểm của Bồ Đào Nha. Ông Queiros rút cả 2 cầu thủ tấn công là Hugo Almeida và Simao ra, chỉ cắm Cristiano Ronaldo ở hàng công. Nhằm tăng cường cho khả năng phòng ngự, cựu trợ lý của HLV Alex Ferguson cũng đưa trung vệ Ricardo Costa ra đá hậu vệ phải thay Miguel, còn trung vệ Pepe thì lên đá tiền vệ trung tâm thay Pedro Mendes. Trong hầu hết các pha tấn công của Brazil ở hiệp 1, đội Bồ Đào Nha dùng đến 8-9 cầu thủ đứng trước khu vực 16m50 nên các vũ công samba không có nhiều khoảng trống để phô diễn. Ronaldo thì quá đơn độc ở hàng công trước vòng vây của các hậu vệ nên mỗi khi có bóng thường tranh thủ sút xa và không gây được nguy hiểm. Bên phía Brazil chủ yếu tấn công ở cánh phải với sự năng nổ của bộ đôi Dani Alves - Maicon. Tuy nhiên, trước các phương án phòng ngự khá kỹ của Bồ Đào Nha, bộ đôi này không có nhiều đất để hoạt động. Phải đến hiệp 2, HLV Queiros mới quyết định chơi cao hơn bằng việc tung Simao, Pedro Mendes vào thay Duda, Pepe. Nhờ đó, lối chơi của Bồ Đào Nha cũng trở nên sáng sủa hơn, nhất là các pha đi bóng của Ronaldo nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội hơn. Tuy nhiên, trong thời gian còn lại, cục diện giằng co vẫn không thay đổi. Pha bay người đánh đầu của Drogba (Bờ Biển Ngà gặp CHDCND Triều Tiên). Ảnh: Reuters Tiếc cho Bờ Biển Ngà! Phải thắng CHDCND Triều Tiên 8 bàn cách biệt và trông chờ Brazil "ra tay nghĩa hiệp" để tìm suất đi tiếp vào vòng 1/8 nên dễ hiểu Bờ Biển Ngà tung ra sân đội hình thiên về tấn công. Họ tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 14, lưới của CHDCND Triều Tiên đã thủng. Sáu phút sau, đến lượt Didier Drogba tỏa sáng với pha sút bóng cực căng khiến bóng bật xà và Romaric băng xuống nhẹ nhàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Tưởng như Bờ Biển Ngà sẽ tạo nên cơn mưa bàn thắng, nhưng những điều chỉnh sau đó của CHDCND Triều Tiên đã khiến họ không đạt được mục tiêu. Phải đến phút 81, cầu thủ dự bị Salomon Kalou mới tìm được bàn thắng thứ ba. Kết quả hòa ở trận đấu cùng giờ cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần của các cầu thủ Bờ Biển Ngà nên họ không còn quá quyết tâm trong những phút cuối và đành chấp nhận bị loại. Thật đáng tiếc cho Bờ Biển Ngà khi lần thứ hai liên tiếp bị loại ở vòng 1 dù họ chơi rất hay. Không biết thế hệ của Drogba, Toure… còn cơ hội "phục thù" ở World Cup 2014 nữa không?

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/world_cup/343659/brazil-xin-dat-tay-brazil-chau-%c3%a2u-vao-vong-hai.htm/