Brazil e ngại Hàn Quốc

Dù là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhưng Brazil vẫn không thể yên tâm khi đối đầu với Hàn Quốc trong trận bán kết bóng đá nam lúc 1 giờ 45 rạng sáng mai.

HLV tuyển Olympic Brazil Mano Menezes nhìn nhận trên AFP và Soccernet: “Hàn Quốc chứng tỏ họ không phải là đội yếu. Họ có thể lực sung mãn và kỷ luật chiến thuật rất cao. Đặc biệt lối chơi phản công của Hàn Quốc hết sức nguy hiểm mà nếu không cảnh giác, chúng tôi sẽ phải trả giá. Dù vậy, để đạt được mục tiêu giành HCV, bắt buộc chúng tôi phải vượt qua họ. Nhiều người nói Brazil đang bị áp lực nên mấy trận rồi chơi chưa tốt, nhưng đó không phải là vấn đề. Vì chúng tôi không chịu bất cứ sức ép nào trước mục tiêu phải đoạt bằng được chiếc HCV, vốn là danh hiệu duy nhất còn thiếu của bóng đá Brazil. Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng dù cơ hội đến giờ phút này là không nhỏ, nhưng đội Olympic Brazil hiện cũng chưa phải đã tốt hơn so với các đội trước đây, vì vậy không thể ép họ phải thắng bằng được mọi đối thủ”.

Neymar và Ji Dong-won, ai sẽ thắng rạng sáng mai ? - Ảnh: AFP

Tỷ lệ cược

7.8, 23 giờ: Mexico - Nhật Bản: đồng banh, thắng 8
8.8, 1 giờ 45: Hàn Quốc - Brazil: Brazil chấp 1 trái, thắng 9

Trong khi đó, trung vệ Thiago Silva - thủ quân đội Olympic Brazil, nói với Reuters: “Chúng tôi thực sự e dè đội Hàn Quốc, nhất là sức mạnh trong thi đấu của họ không thua bất cứ đội bóng lớn nào khác. Họ gần như là những người chạy suốt trận mà không thấy mệt mỏi, thậm chí họ lăn xả, tranh cướp từng đường bóng đến tận lực. Như ở trận tứ kết với Liên hiệp Anh, sang hiệp phụ, trong lúc nhiều cầu thủ đối phương lộ rõ sự mệt mỏi và di chuyển chậm lại, thì họ vẫn chạy băng băng. Đó chính là điều mà chúng tôi phải hết sức chú ý đến Hàn Quốc”. Ngoài ra, Silva cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hàn Quốc: “Họ là những người không bao giờ chịu thua khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên. Lối chơi của Hàn Quốc cũng không dễ phá vỡ, khi mất bóng lập tức họ thiết lập hệ thống phòng ngự và gây sức ép lên đối phương để giành lại. Tôi nghĩ, đây sẽ là một trận cầu khó, và không dễ cho chúng tôi đạt được mục đích”.

Trong khi đó, HLV Hong Myung-bo, cựu trung vệ nổi tiếng của Hàn Quốc thập niên 90, từng dẫn dắt đội Hàn Quốc chơi khá hay tại ASIAD 16, nói trên Soccernet: “Ai cũng thấy Brazil là tượng đài không dễ vượt qua. Họ là đội bóng lớn có nhiều cầu thủ siêu kỹ thuật và sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng đã vào đến đây rồi thì tinh thần của Hàn Quốc sẽ hết sức thoải mái. Không lý do gì mà chúng tôi yếu thế trước đối thủ. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chọn lối chơi hài hòa giữa tấn công và phòng ngự, nhưng sẽ ưu tiên cho mặt trận phòng thủ vì Brazil có những bậc thầy về khả năng đột phá và sáng tạo”. Ông Hong Myung-bo cũng cho biết Hàn Quốc sẽ không cắt cử người đeo sát thủ lĩnh Neymar của Brazil nhưng sẽ luôn cảnh giác không cho tiền vệ này có nhiều đất để phô diễn.

Đăng Khoa - Thanh Quyết

>> Được thưởng 5 triệu bảng Anh cho chiếc HCV Olympic 2012
>> Đoàn Trung Quốc trở lại vị trí dẫn đầu Olympic 2012
>> Usain Bolt phá kỷ lục Olympic
>> Được ăn hamburger miễn phí trọn đời nhờ giành HCV Olympic 2012

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20120807/brazil-e-ngai-han-quoc.aspx