Brad Pitt lép vế so với bạn diễn trong 'Liên minh sát thủ'

Ở bộ phim “Allied”, Marion Cotillard luôn cuốn hút trong mỗi lần xuất hiện bên cạnh Brad Pitt. Đến khi được trao nhiều đất diễn hơn, tài tử mới chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai.

Allied lấy bối cảnh thời gian năm 1942. Đây là thời điểm quân đội Đồng minh có những bước tiến quan trọng tại mặt trận Bắc Phi khi Thế chiến thứ II đang đi đến giai đoạn cao trào. Lúc này, họ cử Max Vatan (Brad Pitt) - một sĩ quan mật vụ người Canada - tới Casablanca, Morocco, để ám sát gã đại sứ Đức nơi đây.

Thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cùng anh là Marianne Beauséjour (Marion Cotillard), nữ chiến sĩ tình báo xinh đẹp của lực lượng kháng chiến nước Pháp. Họ phải đóng giả làm vợ chồng trước tai mắt của kẻ thù. Nhưng khi kế hoạch ám sát thành công, tình yêu thực sự giữa hai người đã nảy nở, và Max quyết định đưa Marianne trở về London, Anh để làm đám cưới.

Allied quy tụ hai ngôi sao Brad Pitt - Marion Cotillard. Bộ phim ra mắt ngay sau khi Brangelina tan vỡ, và khiến dấy lên tin đồn minh tinh người Pháp là nguyên nhân của điều đó.

Song, hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đúng một năm. Cơ quan tình báo Đồng minh bí mật thông báo với Max Vatan rằng người vợ mà anh yêu thương nhiều khả năng là gián điệp của Phát xít Đức. Họ muốn thực hiện một phép thử, và nếu đúng, chính anh sẽ phải trực tiếp kết liễu Marianne.

Quá nóng lòng và không thể chờ đợi kết quả từ cấp trên, Max Vatan bèn trái lệnh tự mình điều tra sự thật, đi tìm kiếm câu trả lời cho chuyện người phụ nữ mà anh nhất mực yêu thương, tin tưởng suốt bấy lâu nay là ai.

Các bộ phim mang đề tài điệp viên của Hollywood thường được chia làm hai nhánh lớn: thuần hành động mang tính thực tế (như loạt Bourne) hoặc mang đậm tính hư cấu (như 007 Mission: Impossible). Một nhánh nhỏ khác là các tác phẩm thiên về đấu trí hơn là hành động, mà điển hình có Tinker Tailor Soldier Spy (2011).

Các cảnh hành động trong Allied rất ấn tượng. Song, số lượng ấy là không nhiều và bộ phim thiên về khai thác tâm lý các nhân vật.

Tuy nhiên, Allied là sự đổi mới khá thú vị khi nhà biên kịch Steven Knight và đạo diễn Robert Zemeckis quyết định kết hợp thể loại điệp viên/trinh thám với tâm lý/lãng mạn. Và có một điều trùng hợp rằng đây đã là bộ phim mang đề tài Thế chiến thứ II thứ ba mà Brad Pitt tham gia, sau Inglourious Basterds (2009) và Fury (2014).

Do đó, những so sánh giữa Allied với Mr. & Mrs. Smith (2005) khi có tin đồn cho rằng Marion Cotillard là “người thứ ba” khiến bộ đôi Brangelina đổ vỡ là không chính xác. Allied không mang đậm tính hành động, dù tác phẩm vẫn chứa đựng một vài phân cảnh cháy nổ, tuy ngắn ngủi nhưng diễn ra khá kịch tính.

Nửa đầu của Allied tái hiện rất tốt không khí những năm 1940 của Casablanca, thành phố nổi tiếng qua thi ca, điện ảnh. Phần phục trang, thiết kế sản xuất và bối cảnh đều được đoàn làm phim chăm chút kỹ lưỡng, gây thiện cảm cho người xem. Trên cái nền ấn tượng đó, khán giả có cơ hội làm quen với Max Vatan và Marianne Beauséjour, hiểu rõ tại sao họ lại đến với nhau.

Nửa đầu của Allied làm rất tốt việc giới thiệu nhân vật, xây dựng câu chuyện.

Đó xem ra là một tình huống quen thuộc, thậm chí có phần rập khuôn, khi đôi trai tài gái sắc từ chỗ chỉ là nhiệm vụ rồi phải lòng nhau. Song, đẳng cấp của Brad Pitt và Marion Cotillard vẫn giúp cho câu chuyện của Max - Marianne trở nên cuốn hút. Nếu như chàng bảnh bao, trầm tính, tỏ ra bản lĩnh, thì nàng kiều diễm, sắc sảo, và khéo ăn nói.

Chính sự phối hợp duyên dáng và ăn khớp trên màn ảnh của Brad Pitt và Marion Cotillard đã giúp chuyện tình của hai nhân vật chính trở nên thuyết phục hơn, dù nó diễn ra khá chóng vánh. Có thể khẳng định Max Vatan - Marianne Beauséjour là một trong những bộ đôi đẹp nhất trên màn ảnh năm qua.

Nửa sau của Allied diễn ra sau khi hai nhân vật kết hôn, có một bé gái. Trở về London, Anh, nhưng bóng ma chiến tranh vẫn tiếp tục đe dọa hai người. Hàng loạt tình huống kịch tính, bất ngờ xảy ra khi Max Vatan hay tin vợ mình có thể là gián điệp của Phát xít Đức, khiến anh đứng ngồi không yên.

Trên thực tế, biến cố ấy chỉ xảy ra trong khoảng 2-3 ngày, và chuyện phim chủ yếu tập trung vào Max Vatan. Điều đó khiến người xem “nhớ” Marianne Beauséjour, bởi khi chỉ còn lại một mình, nhân vật nam chính của Brad Pitt trở nên khá thường.

Brad Pitt có nhiều đất diễn hơn ở nửa sau của Allied, và điều đó vô tình khiến khán giả "nhớ" bạn diễn của anh.

Hành trình điều tra thân phận vợ mình của Max Vatan không thiếu những giây phút kịch tính, căng thẳng, những khoảnh khắc bất ngờ, bùng phát, dù cách kể chuyện mà Robert Zemeckis chọn lựa vẫn còn tương đối dài dòng. Bù lại, thông điệp ca ngợi niềm tin, tình yêu và đức hy sinh ở cuối Allied là rất ấn tượng, khi Marianne Beauséjour được trở lại nhiều hơn.

Allied là dự án điện ảnh đầy tham vọng của Robert Zemeckis và cộng sự. Nhìn chung, đây là một tác phẩm tốt, nhờ các yếu tố kỹ thuật và sự kết hợp ăn ý của Brad Pitt - Marion Cotillard trên màn ảnh. Song, phim chưa thể đạt tới độ xuất sắc bởi phần kịch bản còn khá đơn giản so với các tác phẩm nổi bật cùng đề tài.

Allied (Liên minh sát thủ) đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Zing.vn đánh giá: 3,5/5

Quang Chúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/brad-pitt-lep-ve-so-voi-ban-dien-trong-lien-minh-sat-thu-post708897.html