Bóp nghẹt derby nước Anh, Mourinho bóp chết luôn Man United

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều. Có đốt thành tro bụi, thì Mourinho vẫn là Mourinho. Trên Anfield, người ta thấy lại một Mourinho đầy toan tính và thận trọng, nhưng sáng tạo thì không.

Bóp nghẹt derby nước Anh, Mourinho bóp chết luôn Man United

Những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester hẳn sẽ rất đau lòng, còn những fan của Lữ đoàn đỏ thành phố cảng Liverpool dĩ nhiên sẽ cực kỳ hả hê dù rằng Anfield đêm nay chỉ giữ lại có vỏn vẹn 1 điểm. Điểm số, tỷ số không còn quan trọng bằng cách mà Mourinho và Klopp hướng đội bóng của họ thể hiện trên sân.

Tin hay không thì tùy, nhưng toàn bộ hiệp thi đấu thứ nhất, Man United với những Ibrahimovic lừng lẫy thế giới, Pogba đắt giá nhất hành tinh, Rashford tài chẳng đợi tuổi trên hàng công chỉ cầm bóng có vỏn vẹn... 34%. Tính cả trận, con số đấy khá hơn, lên đến tận... 35%. Số đường chuyền thành công của Man United đúng bằng... một nửa đối phương (250 so với 499).

Trước một Liverpool dưới tay Klopp vẫn vẹn nguyên lối chơi rực lửa, với gegenpressing đã bị phá sản hoàn toàn trước "chiếc xe bus 2 tầng" mà Mourinho dựng lên trước khung thành David da Gea.

Chẳng có gì khó hiểu cả, bởi gegenpressing bản chất là phản-phản công, tức là thực hiện phản công cực nhanh khi thực hiện thành công pha đánh chặn, cũng như gây áp lực lên đối phương ngay khi mất bóng, nhưng Man United của Mourinh có thèm tấn công đâu, thế thì gegenpressing kiểu gì?

Đã lâu lắm rồi, trước Liverpool, người ta mới thấy một Man United yếu hèn đến thế. Họ chỉ biết trông cậy vào David de Gea để tìm kiếm sự tự tin tại Anfield. Thủ thành người Tây Ban Nha đã xứng đáng với niềm tin đó khi cản phá thành công ít ra hai cơ hội ghi bàn ngon ăn của Liverpool.

Trận thua Man City ngay trên Old Trafford, Mourinho "chết" bởi lối chơi "nhường nhịn" trước Pep Guardiola, đó có thể là tai nạn, là "cái dớp" chẳng mấy hay ho của HLV người Bồ Đào Nha, nhưng trên Anfield, những gì diễn ra đang khẳng định: Mourinho đã hết thời.

Tỷ lệ cầm bóng 35% ở trận này được ghi nhận là thấp nhất trong một trận đấu của Man United, tính từ khi hãng thống kê Opta bắt đầu thực hiện đo đếm chỉ số này vào mùa bóng 2003/04

Có trong tay những hảo thủ hàng đầu thế giới, những quân bài tấn công khiến đối phương nghe đến tên thôi cũng đủ khiếp sợ, nhưng Mourinho vẫn kiên quyết thực hiện điều mình giỏi nhất: phòng ngự triệt để. Man United chẳng phải Chelsea, và để Man United phải "dựng xe bus" trước Liverpool, Old Trafford chẳng cần đến Mourinho.

Hòa không bàn thắng, trận đấu đi đúng theo kịch bản mà Mourinho yêu thích, giữ cho Man United phần nào an tâm trước chuỗi trận bão giông, nhưng trận đấu này lại làm lộ ra một điểm yếu chết người của Quỷ đỏ: Pogba và Ibrahimovic quá lười và khệnh khạng.

Vì Man United "dựng xe bus", Pogba và Ibra hầu như phải tự mình tìm kiếm cơ hội, và đây là lúc họ bộc lộ toàn bộ điểm yếu của mình. Ibra đã bước qua cái thời "chấp tất" để độc diễn, còn Pogba hình như "kỵ giơ" với đồng đội của chính mình. Họ đơn độc và vô hại đến tội nghiệp trong lối chơi tổng thể của đội bóng.

Ole Gunnar Solskjaer đã từng nói rằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng là điều quý giá nhất mà Sir Alex Ferguson truyền đạt cho các học trò của ông trên sân. Ngày hôm nay, ở Man United điều đó chính thức bị quăng vào sọt rác, bởi một Mourinho có thừa kinh nghiệm, nhưng cũng ngập tràn sự sợ hãi và thận trọng.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Karius, Clyne, Matip, Lovren, Milner (Moreno 85'), Henderson, Can, Coutinho, Firmino (Origi 85'), Mane, Sturridge (Lallana 60').

Man United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Blind; Fellaini, Pogba, Rashford (Rooney 76'), Herrera, Young (Shaw 90'+1), Ibrahimovic.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/bop-nghet-derby-nuoc-anh-mourinho-bop-chet-luon-man-united-20161018045538029.htm