Bóp cổ đối thủ, Ibrahimovic đối diện án phạt nặng

Được tung vào sân thay thế Pogba bị chấn thương nhưng Ibrahimovic không để lại nhiều dấu ấn ngoại trừ pha xô xát với trung vệ Simon Kjaer của đội chủ nhà.

Sơ đồ chiến thuật hai đội.

Mourinho cùng các học trò hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Fenerbahce để củng cố tấm vé dự vòng knock-out Europa League. Sau màn trình diễn khá tốt trước chính Fenerbahce ở lượt trận thứ ba, Wayne Rooney tiếp tục được Mourinho tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt hàng công MU trong chuyến làm khách đến sân Sukru Saracoglu.

Tuy nhiên tham vọng của "Quỷ đỏ" sớm bị dội một gáo nước lạnh. Khi trận đấu mới chỉ diễn ra được hai phút, Moussa Sow đã khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng bằng pha làm bàn theo kiểu "xe đạp chổng ngược".

Gương mặt ngơ ngác của các cầu thủ MU sau bàn thua chóng vánh.

Bàn thắng sớm cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ giúp các cầu thủ Fenerbahce thi đấu tự tin hơn hẳn so với đội khách MU. Cầm bóng đến 70% trong hiệp một nhưng hiệu quả hàng công "Quỷ đỏ" đem lại vẫn chỉ là con số "0".

Được sắp xếp chơi cao nhất trên hàng công nhưng Rooney lại liên tục cho thấy những pha xoay trở chậm chạp.

Ngay đến cả Anthony Martial cũng phải ngán ngẩm khi chứng kiến cảm giác bóng tệ hại của đội trưởng người Anh.

Bế tắc trong tấn công, MU còn phải chịu tổn thất nặng nề về nhân sự sau khi Pogba không thể thi đấu và phải rời sân với một bên chân tập tễnh.

Ngay lập tức, Ibrahimovic được tung vào sân nhưng dấu ấn anh để lại chỉ là tình huống xô xát với trung vệ Simon Kjaer ở cuối hiệp một. Cho rằng đối thủ chơi xấu, Zlatan hùng hổ lao đến túm cổ cầu thủ đội chủ nhà đòi ăn thua đủ. Hành động này nhiều khả năng khiến tiền đạo người Thụy Điển nhận án phạt treo giò từ UEFA.

Phút 59, Jeremain Lens làm rầu lòng cổ động viên MU với một cú sút phạt đẳng cấp làm bó tay thủ thành David De Gea.

Thế trận của MU vẫn không khởi sắc hơn sau khi tung Mata và Mkhitaryan vào sân.

Thậm chí, người hâm mộ còn phải liên tục đứng ngồi không yên mỗi khi Fenerbahce tổ chức phản công. Nếu không có tài năng của De Gea, số bàn thua MU phải nhận sẽ không dừng ở con số 2.

Sau quãng thời gian thi đấu vật vờ, Rooney bất ngờ tỏa sáng với cú sút xa đưa bóng đi thẳng vào góc xa rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho "Quỷ đỏ" ở phút 89.

Các cầu thủ MU còn cho rằng mình xứng đáng được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ sau khi bóng chạm tay trung vệ Skrtel trong vòng cấm. Tuy nhiên khi xem lại pha quay chậm, cựu cầu thủ Liverpool đã chủ động khép tay sau cú sút của Ander Herrera.

Thất bại này nối dài chuỗi trận tệ hại của MU trong thời gian gần đây. Thầy trò Mourinho mới chỉ được hưởng niềm vui chiến thắng 2 trên tổng số 7 trận gần nhất.

MU buộc phải thắng Feyenoord ở vòng đấu kế tiếp nếu muốn nắm quyền tự quyết tấm vé vào vòng knock-out.

Dũng Sĩ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bop-co-doi-thu-ibrahimovic-doi-dien-an-phat-nang-post695028.html