Bóp cổ bạn trai đến chết sau khi từ chối quan hệ

Bị bạn trai bóp cổ vì từ chối quan hệ, đối tượng liền vùng dậy rồi bóp cổ lại người tình đến khi tắt thở.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thực (35 tuổi, trú tại khu 1, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao) về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Thị Thực. Ảnh: CAND

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h, ngày 6/2, Thực cùng anh Hà đến nghĩa trang khu 1, xã Tứ Xã, quan hệ tình cảm với nhau rồi đi ngủ.

Sau khi thức dậy, anh Hà tiếp tục yêu cầu Thực cho quan hệ thêm một lần nữa nhưng Thực không đồng ý nên Hà đã dùng tay bóp cổ Thực.

Bị bóp cổ, Thực vùng dậy ngồi lên bụng của anh Hà và bóp cổ cho đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa. Để kiểm tra, Thực đã dùng tay tát vào mặt anh Hà nhưng không thấy động tĩnh gì.

Sợ bị phát hiện, Thực kéo xác nạn nhân theo lối đường xuống khu mộ và đặt nằm tại đây. Sau đó, đối tượng dùng chiếu đắp kín lên người anh Hà rồi bỏ đi lang thang. Trên đường đi, Thực lo sợ và nghĩ cách đối phó với sự việc này.

Ngày 7/2, Thực quay lại nghĩa trang bỏ chiếu đắp trên người Hà kiểm tra và phát hiện có máu trên mặt của Hà nên đi về nhà.

Đến khoảng 16h ngày 8/2, Thực nói dối với mẹ đẻ rằng Hà đã bị hai đối tượng nghiện bóp cổ chết ở nghĩa trang xã Tứ Xã...

Nhận được tin báo, công an Phú Thọ đã vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của anh Hà. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thực.

Cơ quan điều tra lấy lời khai từ Nguyễn Thị Thực. Ảnh: CAND

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra án mạng liên quan đến việc ''từ chối quan hệ''. Tuy nhiên, đây là trường hợp hi hữu khi mà nạn nhân lại là người đàn ông.

Trước đó, ngày 13/10/2016, Công an TP HCM đã tạm giữ Trần Hoài Sơn (28 tuổi) để điều tra hành vi ''Giết người''.

Theo cơ quan điều tra, Sơn và vợ là chị Đoàn Thị Xuân Thủy (22 tuổi, quê Phú Yên) có 2 đứa con và thuê phòng trọ trên đường Vườn Chuối (phường 4, quận 3, TP HCM) ở cùng một số đồng hương.

Vợ chồng Sơn bán vé số, còn những người khác bán đậu phộng, cóc ổi và thường xuyên tổ chức nhậu nhẹt.

Tối 12/10/2016, sau khi uống rượu với một số người tại nhà trọ, Sơn vào ngủ chung và đòi ''mây mưa" nhưng chị Thủy không đồng ý.

Bực tức, Sơn chạy xuống bếp lấy dao và trở lại giường đâm vợ 2 nhát rồi ra công an đầu thú. Chị Thủy được những người cùng ở trọ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bop-co-ban-trai-den-chet-sau-khi-tu-choi-quan-he-3328956/