'Bóng tối' ở Halico: Thừa ô tô tiền tỷ nên cho mượn, nhưng 'mạnh tay' mua thêm nhiều xe mới (!)

Những ngày qua câu chuyện sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vẫn luôn “sốt sình sịch” trên tất cả các mặt báo.

Nhưng ẩn sau đó, là những “ma trận” mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Trong những bài viết này, Phapluatplus.vn chỉ đề cập tới cái “bóng” của ông Trịnh Xuân Thanh tại Công ty Cồn rượu Hà Nội (Halico) vẫn luôn hiển hiện trong từng hoạt động của công ty này. Và những câu chuyện bi hài sẽ lần lượt được Phapluatplus.vn thông tin tới quý độc giả.

Thừa ô tô Mercedes tiền tỷ, vung tay mua nhiều xe mới!

Người đứng đầu Halico hiện nay là ông Mai Văn Lợi, nguyên Giám đốc Khách sạn Lam Kinh lại được đưa về làm Giám đốc rồi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hà Nội (Halico)-một doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Rượu bia và nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Thời điểm ông Lợi chèo lái con thuyền Khách sạn Lam Kinh đã lỗ khoảng 200 tỷ đồng. Nhưng sau đó bằng nhiều phương thức, ông Lợi đã về với Habeco một cách nhanh chóng, và con đường quan lộ của ông Lợi ngày một “sáng ngời”.

Tháng 11/2014, ông Mai Văn Lợi từ Giám đốc Khách sạn Lam Kinh được đưa về làm Giám đốc Halico, đến ngày 15/4/2015, ông được đưa lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty này thì hết năm 2015, Halico lỗ 21 tỷ đồng. Năm nay, mới chỉ trong quý I, theo báo cáo hoạt động kinh doanh của Halico, Công ty này đã lỗ thêm 10 tỷ đồng.

Tháng 6/2015, Bộ Công thương gửi văn bản sang Halico mượn chiếc xe ô tô Mercedes E250 (năm sản xuất 2009, BKS 30 V-1375) vì biết Halico ít có nhu cầu sử dụng (!)

Sau đó 10 ngày sau, bằng Hợp đồng mượn xe ô tô, chiếc xe này chính thức lăn bánh tại Bộ Công thương.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là vào thời điểm 2015, tình hình kinh doanh của Halico gặp nhiều khó khăn (cả năm Halico lỗ 21 tỉ đồng, là năm thua lỗ cao nhất từ trước đến nay, sau khi ông Mai Văn Lợi từ Khách sạn Lam Kinh-Thanh Hóa về làm Giám đốc), thì tại sao Bộ Công Thương lại đi mượn xe của Halico?

Là cơ quan quản lý ngành, lẽ ra Bộ Công Thương phải biết tình hình khó khăn của Halico, hỗ trợ, giúp Halico vượt qua khó khăn chứ không nên khiến DN này phải đem tài sản cho mượn.

Một điều khó hiểu hơn, là khi xe thừa thì Halico lại đem cho Bộ Công thương mượn. Nhưng Halico lại mua thêm nhiều xe ô tô cụ thể: 2 xe 16 chỗ, 1 xe Camry, 1 xe Fortuner, 1 xe Mishubishi.

Chiếc xe ô tô sau 1 năm đi ở đợ giờ đã về với Halico.

Việc mua những xe ô tô này là để phục vụ mục đích gì, trong khi tình hình kinh doanh có phần bết bát?

Được biết, sau khi nhiều cơ quan truyền thông đăng tải về việc cho mượn xe giữa Halico và Bộ Công thương, thì thông tin trên báo Dân trí đến ngày 18/7, chiếc xe được trả lại cho Halico với lý do là:"Ít sử dụng đến".

Theo nguồn tin của Phapluatplus.vn thì sau 1 năm “lăn bánh” tại Bộ Công thương thì đến hôm nay chiếc xe Mercedes E250 (năm sản xuất 2009, BKS 30 V-1375) đã có mặt tại sân của Công ty Halico.

Halico chuyển 500 triệu đồng cho Tỉnh ủy Hậu Giang làm gì ?

Thông tin trên tờ Dân trí thì, ngay từ đầu năm 2015, khi mới về làm Giám đốc Halico chưa lâu, ông Mai Văn Lợi đã ép các thành viên trong ban lãnh đạo của Halico chuyển 500 triệu đồng cho Tỉnh ủy Hậu Giang nói là để "hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng" của tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, vào thời điểm này ông Trịnh Xuân Thanh mới được luân chuyển về tỉnh Hậu Giang làm Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đang cần nhiều lá phiếu cho việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tuy nhiên, ở cuộc họp của Ban giám đốc Công ty ngày 24/4/2015, đa số ý kiến cán bộ Công ty tham dự đã phản đối đề nghị của ông Mai Văn Lợi vì việc dùng tiền từ quỹ phúc lợi và quỹ từ thiện của Công ty này, theo nhiều thành viên trong ban lãnh đạo của Halico, phải được đa số người lao động ủng hộ, hơn nữa, trước đây, Halico chưa bao giờ làm từ thiện với số tiền lớn như vậy. Đặc biệt năm 2015 là năm rất khó khăn cho Halico ngay từ quý I.

Tại cuộc họp này, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Halico đã phản ứng khá gay gắt khi cho rằng, ở Halico, khi chi bất cứ khoản gì phải thấy rõ mục đích chi. "Với Hậu Giang, tôi chưa nhìn thấy sẽ đạt mục đích gì", ông Khánh nêu.

Ông Mai Văn Lợi khi đó nói:"Giám đốc chỉ đạo, yêu cầu cấp dưới phải phục tùng, không phục tùng là không tuân chủ chỉ đạo của lãnh đạo...Trong công việc phải có cấp trên-cấp dưới, trong gia đình có bố mẹ-con cái". Ông Trần Quốc Khánh:"Trách nhiệm của tôi là quản lý tài chính và sẽ báo cáo cho những người có trách nhiệm" và "tôi yêu cầu chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện về vấn đề gia đình tại buổi làm việc này".

Tuy nhiên, cuối cùng ông Mai Văn Lợi vẫn dùng quyền của mình, ép buộc các thành viên trong Ban lãnh đạo Halico ký biên bản họp, để sau đó chuyển 500 triệu đồng từ các quỹ từ thiện và quỹ phúc lợi của công ty này vào tài khoản của Tỉnh ủy Hậu Giang.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Chí Kiên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bong-toi-o-halico-thua-o-to-tien-ty-nen-cho-muon-nhung-manh-tay-mua-them-nhieu-xe-moi-d19385.html