Bóng những xác sống trên đường phố Anh

Gavin Rodda, một lái xe ở Anh quyết định thực hiện bộ ảnh về những người nghiện ma túy mà anh gặp trên phố. Hình ảnh những người nghiện vật vờ đi lại, ngủ gục bên thùng rác hay nằm trên phố… được ví như những xác sống zombie, khiến nhiều người kinh hãi.

Người sử dụng spice có thể mắc chứng động kinh, rối loạn tâm thần, suy thận và đột quỵ

Phản ánh chân thực về người nghiện trên phố

Lái xe Gavin Rodda, 35 tuổi cho biết, mục đích của anh khi thực hiện bộ ảnh là muốn nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng người nghiện ma túy. Điều đặc biệt là tất cả các bức ảnh đều không chụp trực diện cảnh người nghiện sử dụng ma túy.

Bộ ảnh được chụp ở nhiều nơi trên đường mà anh Gavin Rodda lái xe qua. Nhiều bức ảnh được chụp tại những bến xe buýt ở Wrexham, phía Bắc xứ Wales với kim tiêm vứt bừa bãi, người sử dụng ma túy nằm ngổn ngang hay ngủ gục trên đường. Tất cả đều sử dụng loại ma túy mới có tên là spice.

Rodda chia sẻ rằng, đã đến lúc “công chúng cần biết rõ những gì đang diễn ra”. "Một số bức ảnh gây sốc nhưng đó là thực tế cuộc sống của người nghiện ma túy. Tôi muốn mọi người nhìn thấy điều này và cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề ma túy đang diễn ra ở Wrexham. Người dân ở mọi lứa tuổi, trong đó có cả trẻ em đến trạm xe buýt mỗi ngày và chứng kiến cảnh đó”, Rodda viết trên facebook.

Rodda cho biết thêm, nhiều hành khách cao tuổi thường xuyên đi lại bằng xe buýt nói rằng, họ không còn cảm thấy an toàn khi đi xe buýt vì sợ bị người nghiện đe dọa, xin tiền. Lực lượng an ninh hiện có không đủ để ngăn chặn người nghiện ma túy và hành vi của họ.

Tác hại của spice - ma túy thảo dược mới

Lewis Morris, 37 tuổi, một người vô gia cư sống trên đường phố từ tháng 12-2016 cho biết thêm về loại ma túy spice: “Spice có thể gây chết người. Có ngày, tôi nhìn thấy tổng cộng 17 người phê thuốc, nằm ngủ ngay trên đường. Tôi đã phải gọi xe cứu thương. Spice có giá rất rẻ nhưng số lượng bán lớn nên người bán có thể kiếm được nhiều tiền. Chỉ với 5 bảng Anh/gram, đủ dùng cho cả ngày”.

Michael Cauchi, một người đàn ông vô gia cư 37 tuổi khác nói rằng, anh đã từng thử dùng spice và suýt chết vì sốc thuốc. “Sau khi dùng thuốc, tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, toàn thân cứng như đá. Tôi nghĩ mình đã chết”, Michael Cauchi nói.

Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, spice bị coi là bất hợp pháp ở Anh bắt đầu từ tháng 4-2016. Trước đó, spice được bán trong các cửa hàng dược phẩm như hương liệu, dùng để thay thế cần sa một cách hợp pháp. Loại ma túy thảo dược này là nguyên nhân gây ra những vụ cướp bóc, ẩu đả của người nghiện sau khi sử dụng. Thực tế cho thấy, đã có người chết vì sử dụng spice ở Australia và Nga vào năm 2015.

Tờ Daily Mail nhận định, khoảng 95% người vô gia cư ở Manchester sử dụng spice - một loại ma túy có nguồn gốc từ thảo dược.

Đây là loại ma túy mới được cho là khá giống cần sa, có thể làm tê liệt giác quan của người sử dụng, gây ra chứng động kinh, rối loạn tâm thần, suy thận và đột quỵ. Những người vô gia cư bị biến thành “xác chết đi bộ” sau khi sử dụng spice.

Julie Boyle, nhân viên của tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư có tên là Lifeshare cho biết, tình trạng người vô gia cư sử dụng spice ngày càng phổ biến.

“Tuần trước, tôi đã thấy một người phụ nữ ngã sấp mặt tại trạm dừng xe điện. Ban đầu tôi nghĩ rằng, cô gái sử dụng cần sa nhưng thực chất là spice. Khi xe cứu thương đến, nhân viên y tế nói rằng, họ đã nhận được 26 báo cáo yêu cầu trợ giúp tương tự trong ngày hôm đó. Ở trung tâm thành phố, có những người trông giống như bị đóng băng, đi lại vật vờ như xác chết, giống như khi bạn nhấn nút tạm dừng trên TV”, Julie Boyle nói.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bong-nhung-xac-song-tren-duong-pho-anh/720945.antd