Boney M mang đến Việt Nam những xúc cảm đẹp

“Boney M & Chris Norman” là đêm nhạc hiếm hoi mà tất cả khán giả đều tươi cười đứng dậy, nhún nhảy và hòa giọng cùng các nghệ sĩ trên sân khấu.

Tối 1/10, đêm nhạc Boney M & Chris Norman Ex Smokie in Vietnam với sự góp mặt của hai huyền thoại âm nhạc thế giới diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Khán phòng 5.000 ghế không còn chỗ trống, phần đông khán giả đến xem thuộc lứa tuổi trung niên. Họ kể những kỷ niệm đời sống gắn liền với âm nhạc của Boney M và Smokie.

Có lẽ với không ít khán giả Việt, những ca khúc của hai nhóm nhạc lừng danh này, dù là qua băng đĩa, đài cassette hay tại đám cưới, vũ trường cũng đều là một phần của tuổi trẻ.

Chris Norman - cựu thủ lĩnh nhóm Smokie. Ảnh: Anh Tuấn.

Chris Norman và chất rock nhẹ nhàng

Chương trình được chia làm hai phần riêng biệt. Phần 1 là những bản rock ballad – nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn do Chris Norman – cựu trưởng nhóm Smokie thể hiện.

Hỗ trợ cho phần trình diễn của nam danh ca là các thành viên của ban nhạc riêng, bao gồm Martina Walbeck (piano/vocal), Geoff Carline (Guitar/vocal), Axel Kowollik (bass/vocal), Dorino Goldbrunner (drum) và Michelle Plum (Guitar/vocal).

Chris Norman đứng giữa, tay chơi guitar, miệng ngân nga những giai điệu vừa làm nên tên tuổi của chính mình, vừa gắn liền với nhóm nhạc soft rock huyền thoại Smokie.

Những ca khúc như Meet you at midnight, Lay back in the arms of someone, Maxican girl,… vốn không xa lạ với khán giả Việt lại càng trở nên gần gũi khi được “linh hồn” của Smokie cất lên ngay ở Hà Nội.

Ở tuổi gần 70, giọng ca gạo cội vẫn chủ động và nhanh nhẹn trên sân khấu. Chất lãng tử “đặc trưng” thuở nào nguyên vẹn. Chris Norman vẫn để tóc dài chớm vai, quần jeans và không quên phanh cúc áo cổ.

Trong phần giao lưu ngắn với khán giả giữa các ca khúc, nam danh ca tỏ ra tự nhiên, hóm hỉnh, thậm chí sử dụng những từ rất bình dân, như thể đang nói chuyện với bằng hữu, bè bạn.

Rock của nam danh ca không mạnh mẽ, hừng hực, nặng nề mà tình cảm, nhẹ nhàng và đậm chất trữ tình. Giọng ca trầm khàn đầy cảm xúc của Chris Norman làm rung chuyển trái tim người thưởng thức.

Dù chơi acoustic thay vì điện tử như dự kiến nhưng nam danh ca và ban nhạc vẫn mang đến những màn trình diễn trọn vẹn, đầy thi vị.

Điều tiếc nuối, nếu có chỉ là thời lượng trình diễn của Chris Norman quá ít, khiến nhiều ca khúc nổi tiếng khác của Smokie và nam danh ca không được thể hiện.

Liz Mitchell - giọng nữ chính đồng thời cũng là trưởng nhóm Boney M. Ảnh: Anh Tuấn.

Boney M mang đến những bản disco đẹp

Nhóm nhạc huyền thoại Boney M xuất hiện ở phần 2 của chương trình với những bản disco đẹp và sôi động.

Khi Liz Mitchell – giọng nữ chính đồng thời cũng là trưởng nhóm Boney M bước ra sân khấu, khán giả đã muốn đứng dậy vì ai cũng hiểu rằng với disco, phải nhún nhảy và vỗ tay theo nhịp mới được gọi là dân thưởng thức “sành”.

Lần đầu tiên, trong không gian khán phòng, khán giả Hà Nội được thưởng thức những ca khúc vốn quen thuộc ở đám cưới, vũ trường như Daddy Cool, Sunny, Ma baker hay Somewhere in the world. Đó là những bản disco lừng danh có khả năng truyền cho người nghe năng lượng và cảm hứng.

Liz Mitchell không ngừng đi lại, nhún vai và liếc mắt đong đưa với khán giả trong khi Tony Ashcroft - vũ công của nhóm thậm chí còn cởi cả áo trong phút thăng hoa trên sân khấu.

Boney M đã mang đến thế giới âm nhạc chân thực, không màu mè, không xô bồ và cũng chẳng chiêu trò.

Bằng Kiều trong hàng ghế khán giả cổ vũ nhóm nhạc huyền thoại. Ảnh: Hải Thịnh.

Khi hát My life is in your hands, Liz Mitchell bước xuống phía dưới sân khấu.

Nữ danh ca vừa đi vừa nhìn sự tươi vui và hào hứng của người hâm mộ Hà thành. Mỗi khi hát đến cụm từ "your hands", thủ lĩnh Boney M lại tìm một bày tay của khán giả để nắm.

Liz Mitchell thậm chí còn pha trò và cười giòn cùng người hâm mộ. Sự thân thiết và gẫn gũi ấy, không phải ngôi sao nào cũng làm được.

Khoảnh khắc đẹp nhất trong đêm nhạc là tiết mục Rivers of Babylon. Khi Boney M và tất cả khán giả cùng hòa giọng, ánh đèn flash từ những chiếc smartphone giăng đầy khán phòng tạo nên sắc màu ảo ảnh.

Đêm nhạc kết thúc trong dư âm tốt đẹp, dư âm ấy do chính những nghệ sĩ và khán giả mang lại.

Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/boney-m-mang-den-viet-nam-nhung-xuc-cam-dep-post686245.html