Bói toán "quây" di tích

Thay vì đi lễ cầu may mắn, phước lành đầu năm, nhiều người lại "mua" lo lắng vào người, mất tiền vì những lời của người bói toán dạo, những lời phán mang tính chung chung, nhảm nhí tại các nơi tôn nghiêm như chùa, đền.

Bói toán dạo vào cầu Lễ hội đền Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) tuy đến mùng 6 tháng Giêng mới là chính hội, thế nhưng ngay từ mùng 3, mùng 4 đã có rất đông du khách thập phương về dâng lễ lên Hai Bà để cầu mong cho một năm mạnh khỏe, nhiều tài lộc. Kéo theo đó là đội quân hành nghề bói toán dạo và giải quẻ thẻ. Tại ngay giữa sân đền, một phụ nữ chừng 50 tuổi, mặt trang điểm xanh, đỏ giống như các cô đồng đang được rất đông người vây quanh. Mắt lim dim, người phụ nữ này vừa bấm ngón tay vừa phán cho một đệ tử: "Năm nay năm Tân Mão, tân là mới nên con sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình cơ bản là tốt". Bói toán dạo ngang nhiên hoạt động tại đền Hai Bà Trưng. Khi chúng tôi xin thầy xem vận hạn năm mới như thế nào thì thầy liền đưa ra một chiếc hộp: "Đặt lễ đi con". Chúng tôi liền rút tờ 50.000 đồng để vào thì thầy hỏi tên, tuổi và phán ngay rằng: Năm nay năm Mão, con sinh năm 82 (1982) tức là tuổi Tuất, tuổi Tuất tức là chó mà tuổi chó trong năm Tân Mão thì tốt rồi, không có gì vận hạn cả. Sau một hồi phán về gia cảnh, công danh, sự nghiệp năm 2011, thầy liền nhíu mày hỏi: "Thế vợ con tuổi gì?". Khi biết vợ tôi tuổi Hợi thì thầy bắt đầu nhăn nhó: "Vợ con tuổi Hợi, lợn với chó trong năm Tân Mão ắt sẽ gặp một hạn liên quan đến tiền bạc. Nếu không giải hạn sẽ khó qua khỏi dẫn đến tiền bạc tiêu tán, gia đình bất hòa. Vận hạn này sẽ đến vào khoảng tháng 3 âm lịch. "Thưa thầy, có giải được hạn này không thầy ạ?", tôi lo lắng hỏi lại. Thầy trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thầy cho địa chỉ nhà thầy. Hẹn đúng ngày mùng 1 tháng sau đến nhà thầy làm lễ giải hạn cho". Rồi sau đó, thầy lại tiếp tục yêu cầu khá nhạy cảm: Đặt 1,5 triệu đồng là tiền mua lễ. Thấy nhắc đến tiền, chúng tôi viện lý do không mang đủ và đi thẳng. Lễ hội Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, Nam Định) tuy phải đến tháng 3 mới khai hội nhưng do có phiên chợ Viềng đầu năm diễn ra vào tối mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng nên vẫn thu hút rất đông du khách những ngày đầu năm mới. Cùng với đó, những người hành nghề bói toán cũng được dịp làm ăn. Tại một góc của Phủ Chính, chúng tôi thấy có một thầy bói khá trẻ cùng bộ bàn ghế, một giá sách tử vi bói toán với các loại sách có tên thật hấp dẫn như: Tử vi trọn đời, Giải mã bí ẩn của giấc mơ, Bí quyết xem chỉ tay, Bói nốt ruồi… Thầy bói chừng hơn 20 tuổi, vận bộ quần áo bà ba màu trắng, mày râu nhẵn nhụi, quàng thêm chiếc khăn màu nâu khá đặc biệt. Trên bàn của thầy chỉ có mấy quyển sách đã sờn gáy, long bìa và 1 chiếc đĩa nhựa để khách thập phương tùy tâm mà đặt tiền xem bói. Chúng tôi hỏi sao thầy trẻ vậy mà đã biết xem bói. Thầy cười mà rằng: "Tôi được chút lộc thánh, biết xem từ nhỏ. Anh chị cứ đặt lễ, xem bói đi! Không đúng không lấy tiền". Sách bói toán ngang nhiên bày bán Phố Quán Sứ (Hà Nội) những ngày đầu năm tuy không nhộn nhịp như thường lệ, nhưng các dịch vụ "ăn theo" không vì thế mà chịu nhún mình. Dọc vỉa hè ngay sát cổng chùa là những hàng vàng hương kiêm "trung tâm phát hành" sách bói toán di động. Sách được bày trên các mẹt lớn để ngang nhiên trên vỉa hè mà không cần bất kỳ hình thức nào che đậy: Giải mã những bí ẩn trong cuộc đời, Bàn tay - mã số cuộc đời… Hầu hết các loại sách này không ghi tên nơi xuất bản hoặc nếu có thì nơi xuất bản cũng chỉ ghi một cách chung chung như: Xuất bản tại Thanh Hóa, In tại nhà in Sài Gòn… hoặc được lấp liếm một cách mập mờ, đánh lận: In tại nhà in riêng của Nhà xuất bản, Nhà xuất bản H.Đ.,… Những tờ tử vi dạng xóc quẻ thẻ được nhiều người lựa chọn hơn cả. Đó là những quẻ số cho từng năm tuổi được photo chủ yếu từ quyển Lịch vạn sự Tân Mão 2011, ghi những lời phán rất chung chung, có tính tâng bốc là chính về vận mệnh của từng tuổi ứng với từng con giáp, được bán với giá 2.000 đồng/tờ. Một người bán hàng cho biết: "Loại thẻ được khá nhiều người hỏi mua. Mỗi ngày chị bán cả hàng trăm tờ". Trong vai người đi tìm sách hướng dẫn xem chỉ tay, một người phụ nữ luống tuổi đưa cho tôi quyển Bàn tay mã số cuộc đời kèm theo lời động viên: "Bao nhiêu người hỏi mua rồi. Mỗi người mỗi loại chỉ tay. Xem bói chỉ tay là chuẩn nhất đấy em à". Tại cổng đền Hai Bà Trưng, hai ba quầy sách với đủ loại sách bói toán cũng được bày bán ngay tại vỉa hè. Cũng các loại sách: Tử vi tuổi Dần, Tử vi tuổi Mão, Bói bài đoán vận cuộc đời… đang bày bán rất công khai. Đầu xuân năm mới là dịp người dân đi lễ chùa, đến cầu may mắn, phước lành. Tuy nhiên, không ít người đã lợi dụng để hành nghề bói toán, buôn bán các ấn phẩm bói toán mang tính nhảm nhí kiếm lời. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng dẹp bỏ, thu giữ các loại ấn phẩm này để tránh người dân cả tin nghe theo khiến tiền mất, mang âu lo vào người

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/2/143973.cand