Bơ vơ phận trẻ mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông

Thiếu mẹ, những đứa trẻ đang bấu víu, nương tựa vào người cha bỗng chốc hóa mồ côi sau vụ TNGT thương tâm.

Thiếu mẹ, hai cháu Tiên, Tuấn lại mồ côi cha vì TNGT phải nương nhờ nhà người thân.

Thiếu mẹ, những đứa trẻ đang bấu víu, nương tựa vào người cha bỗng chốc hóa mồ côi sau vụ TNGT thương tâm. Dưới không ít mái nhà trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định… nhiều phận con trẻ bơ vơ, tròng trành ước mơ đến trường, mưu sinh trước những hệ lụy mang tên TNGT.

“Ba mẹ con ở trên trời”

5 tuổi, cháu Lê Thị Yến Nhi (SN 2011, trú xã Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi) chưa cảm nhận hết nỗi đau khi bố Lê Văn Triều (SN 1985) và mẹ Bùi Thị Diễm Ly (SN 1994) vĩnh viễn ra đi dưới gầm xe container oan nghiệt, còn bản thân em phải bó bột chân trái, lê từng bước khó khăn, đau nhói.

Buổi chiều định mệnh 25/9/2016, anh Triều chở vợ con đi ăn đám giỗ ở xã bên cạnh. Về đến QL1 đoạn qua địa bàn xã Đức Thanh, chiếc xe container bất ngờ trờ tới rồi cán lên xe máy của cả nhà anh Triều. Trời chập choạng tối, ông Lê Văn Tấn (SN 1958, ông nội Nhi) thất thần nhận tin dữ, vội chạy ra hiện trường, gào khóc dưới gầm xe container tìm con, cháu. “Ly đã nằm bất động, tử vong tại chỗ. Còn Triều và cháu Nhi được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu”, ông Tấn kể.

Tức tốc vào bệnh viện, ông Tấn chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo anh Triều bị chấn thương sọ não, lồng ngực vỡ vụn. Riêng cháu Nhi gãy chân trái, lớp da đầu gối trái tróc ra khiến Nhi ngất lịm trong cơn đau. Anh Triều phải chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, nhưng 14 ngày sau anh qua đời, để lại con gái bé bỏng bơ vơ.

“Lúc Nhi ở bệnh viện, bác sĩ phải cắt da ở đùi để đắp lên đầu gối cho cháu. Nó đau đớn cứ gào khóc miết, rồi gọi ba mẹ. Tôi phải nói dối là ba mẹ ở nhà nuôi heo rồi bán vé số nên không vào thăm con được. Về nhà, cháu nhìn lên bàn thờ rồi cứ khóc gọi tên ba mẹ. Phận con trẻ như vậy, chẳng ai cầm được nước mắt”, ông Tấn bộc bạch.

Con trai và con dâu mất đi, gia cảnh nhà ông Tấn thêm kiệt quệ. Ông Tấn mắc chứng viêm màng não phải thường xuyên vào TP HCM tái khám. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Ba (SN 1958) cũng đối mặt với cơn đau dạ dày dai dẳng. Bên trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, xiêu vẹo, vợ chồng ông Tấn nén đau, dốc hết sức cuối đời chăm lo cho Nhi. Theo các bác sĩ, phải 7 - 8 tháng mới có thể tháo bột bó ở chân Nhi, rồi phải tập hồi phục. Nhiều lúc nhớ trường, Nhi đòi đi học nhưng ông Tấn mắc chứng bệnh thoát vị đĩa đệm, cứ đứng hay ngồi lâu là hai chân tê buốt không bước nổi, chẳng thể bồng cháu đi học mỗi ngày.

Thiếu mẹ, thêm mất cha vì TNGT

Trong căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hà Văn Tây (SN 1968, trú tại thôn Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Bình Định) nạn nhân tử vong do TNGT, hai con anh Tây là Hà Minh Tuấn (14 tuổi) và Hà Thị Tiên (13 tuổi) ngơ ngác khi có người lạ đến nhà.

Theo chị Hà Thị Pháp (em ruột anh Tây), vợ anh Tây bỏ đi khi cháu Tuấn 4 mới tuổi, Tiên mới 3 tuổi. Anh Tây không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, chật vật nuôi hai con ăn học. Gánh nặng mưu sinh thêm nỗi đau tan vỡ gia đình khiến anh Tây buồn chán, nhiều lần tìm đến rượu để giải sầu. Chiều 28/12/2015 (Âm lịch), anh Tây đi ăn Tất niên ở nhà bà con về. Khi băng qua QL1 để vào đường ngang thì bị container tông , được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 12/1/2016, anh Tây qua đời, để lại hai con thơ dại không nơi nương tựa.

Mẹ bỏ đi, cha đã mất, hai anh em Tuấn, Tiên lủi thủi trong căn nhà cấp 4 trống hoác. Những người cô ruột của hai cháu gia cảnh cũng nghèo khó, thi thoảng chỉ có thể chạy qua lo cơm nước, tối đến ngủ cùng để các cháu đỡ tủi thân. Thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, hai cháu Tuấn, Tiên dặt dẹo, nhỏ bé hơn so với các bạn cùng trang lứa. Đã 14 tuổi nhưng Tuấn chỉ nặng 23kg, Tiên khá hơn một chút được 25kg.

Trường THCS Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ) - nơi Tuấn, Tiên đang theo học tặng hai cháu 1 chiếc xe đạp để đến trường. Quãng đường chừng 3km, hai anh em thay phiên đạp vì một người không đủ sức. Ngày mưa gió, bóng hai đứa trẻ thêm hiu hắt như con đường đến tương lai phía trước đầy chông gai…

Tròng trành con chữ

Mẹ mất sớm, hai anh em Võ Thanh Dương (12 tuổi) và Võ Thanh Thương (11 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nương tựa cả vào người cha Võ Thanh Phương. Đầu năm 2016, hai em bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ vì TNGT. Bà Nguyễn Thanh Lan (mẹ anh Phương) kể: “Hôm đó, Phương điện về báo đang về quê vợ ở Điện Bàn (Quảng Nam). Nhưng lúc tôi đi làm đồng thì bất ngờ nhận tin dữ nó mất vì xe tông. Xót con bao nhiêu, tôi lại càng thương cho hai đứa cháu nhỏ. 5 năm trước, mẹ nó mất vì bạo bệnh, giờ lại mồ côi cha ”.

Hiện, ba bà cháu đùm bọc, nương tựa trong căn nhà nhỏ. Nhiều hàng xóm, cậu dì thương cảnh, hỗ trợ chút cá, mắm muối. Theo bà Lan, từ ngày mất cha, hai đứa nhỏ sống càng nép mình với thế giới bên ngoài, ít tâm sự với ai. Nghĩ về tương lai con trẻ, bà Lan càng thêm ái ngại. “Hai đứa ham học lắm, mấy học kỳ vừa rồi toàn được khá, giỏi và vừa được nhận bằng khen của Sở LĐ,TB&XH TP Đà Nẵng vì thành tích “vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện”. Nhưng gia cảnh thế này, chẳng biết có kham nổi con chữ không”, bà Lan nói.

Hàng xóm gia đình bà Lan kể: Khi vợ anh Phương mất, kinh tế gia đình khó khăn, nhiều người đã giới thiệu hoàn cảnh của gia đình anh đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi để nhận nuôi hai đứa. Nhưng anh Phương cố giữ hai đứa nhỏ, cật lực làm thêm để nuôi dạy con cái, mong con có điều kiện học tập tốt nhất. “Bọn con mong mau lớn để có thể phụ giúp bà. Học được đến chừng nào, con cố gắng thật chăm ngoan, học giỏi để làm ba mẹ, gia đình yên lòng”, Thanh Dương tâm sự.

Thời gian qua, với tinh thần chung tay xoa dịu nỗi đau TNGT, Ban ATGT các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ các em mồ côi với số tiền cụ thể: Lê Thị Yến Nhi - hơn 30 triệu đồng; Hà Minh Tuấn, Hà Thị Tiên - 3 triệu đồng; Võ Thanh Thương - 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, với những mất mát quá lớn sau TNGT, các em vẫn cần nhiều hơn nữa những tấm lòng, sự giúp đỡ để xóa bỏ mặc cảm, vượt lên khó khăn và nuôi tiếp giấc mơ đến trường.

Mọi đóng góp xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp với người thân của các em:

- Bà Hà Thị Pháp (cô ruột hai em Tuấn và Tiên),

trú thôn Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Điện thoại: 0905856202.

- Bà Nguyễn Thanh Lan (bà nội em Thương), trú tổ 268, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Ông Lê Văn Tấn (ông nội em Nhi), trú xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Điện thoại: 01659449737.

Việt - Nhựt - Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bo-vo-phan-tre-mo-coi-cha-me-vi-tngt-d178775.html