Bộ Tài chính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Tuyên Quang

Ngày 26/7, đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm trường đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội tại thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc (đứng giữa) dâng hương.

Trước anh linh các liệt sỹ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể công chức, viên chức Bộ Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn, đồng chí Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài chính Tuyên Quang, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Cục Thuế Tuyên Quang, Cục Dự trữ Hoàng Liên Sơn, Chi cục Hải quan Tuyên Quang... đã thắp những nén nhang tri ân các liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Chia sẻ với đoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang Hoàng Văn Nhân - là một cựu chiến binh bồi hồi: Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kinh yêu, cả dân tộc Việt Nam đã ra trận, hàng triệu người con Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã hy sinh, trong đó có liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội.

Vào ngày 25/4/1947, đoàn công tác của liệt sỹ Phạm Văn Khang, khi đó là tổ trưởng sản xuất Sở Đúc tiền và đồng đội được giao nhiệm vụ dùng ca nô vượt sông Lô, sông Gâm vận chuyển tiền giấy, máy in tiền, tài liệu của cơ quan ấn loát đặc biệt trung ương và Sở Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính lên chiến khu Việt Bắc. Khi đến địa phận thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác bị máy bay giặc Pháp truy kích ác liệt. Đồng chí Phạm Văn Khang và đồng đội đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ tài sản của quốc gia và anh dũng hy sinh.

Từ sâu thẳm trái tim, những cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính kính cẩn, nghiêng mình dâng lên các canh hùng liệt sỹ vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm bày tỏ lòng thành kính đối với đồng chí Phạm Văn Khang và đồng đội.

"Những nén nhang, những bông hoa hôm nay đặt lên đài tưởng niệm các đồng chí thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ ngành Tài chính hôm nay đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính đồng chí cùng các đồng đội đã viết nên những trang sử vẻ vang chói lọi của ngành Tài chính Việt Nam, làm tấm gương cho thế hệ cán bộ ngành Tài chính chúng tôi. Máu đào của các đồng chí đã đổ xuống, nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, làm xanh thêm mảnh đất Tuyên Quang yêu dấu" - đồng chí Nhân nghẹn ngào.

Tại buổi lễ, Đoàn công tác đã cùng hứa với các anh hùng liệt sỹ, toàn Ngành sẽ chung sức, chung long tiếp tục truyền thống vẻ vang của ngành, nguyện trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; nguyện đoàn kết một lòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Đức

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-dang-huong-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-tai-tuyen-quang.aspx