Bỏ rượu – niềm vui lớn cho cả gia đình

Hương lúa thơm phả theo từng làn gió báo cho tôi biết đã về tới Kim Thành – Hải Dương. Tôi ghé thăm nhà chú Nguyễn Văn Hợi (46 tuổi) ở đội 15 Bằng Lai - Ngã Phúc – Kim Thành.

Khi thấy tôi nhắc tới quá khứ từng là nô lệ cho ma men của mình chú mới tâm sự: “ Chú uống rượu từ năm 14 tuổi, nhưng gần 10 năm trở lại đây mới thực sự là nghiện. Trước đây cứ uống rượu vào làm mới khỏe được, không uống làm mệt lắm, cứ thế mà thành nghiện lúc nào không hay, không có không được. Mỗi ngày uống phải 1lít, đấy là ra ngoài uống không kể, lúc nào cũng uống, uống cả ngày, bất kể thời gian là lúc nào. Vào nhà ai cho đồ ăn không thích đâu nhưng cho chú cốc rượu thì thích lắm.

Nhưng dần dà rượu làm cơ thể chú rất mất sức, yếu, lao động không được. Chân tay run bần bật, đứng cũng không vững. Thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nghĩ cái gì là nhìn ra cái đó luôn. Nghĩ tới con bọ mà nhìn bát mắm hay cốc nước chè là thể nào cũng thấy cả đàn bọ đang bơi bốn xung quanh. Mắt về sau nhìn không thật, lúc nào cũng như có quả bong bóng đeo đằng trước.”

Lúc ấy cô Xoa – vợ chú Hợi cũng góp lời: “Lúc nào ông ấy cũng rượu, uống xong lại nằm, chẳng ăn uống gì. Ngày không biết bao nhiêu bữa rượu, can rượu luôn thường trực trên tay chỉ trừ lúc ngủ. Chẳng có chuyện gì cũng về sinh sự với vợ con, nói này nói nọ. Cô buồn và chán nản lắm.

Chú Hợi chia sẻ về quá trình cai rượu nhờ BoniAncol của mình

Vì thế cô cũng cố gắng tìm đủ biện pháp để giúp chú cai rượu. Cô lặn lội lên rừng tìm cả thuốc của bà mán hay ngay cả những viên thuốc tây trắng trắng mà họ bán ở nhà thuốc nhưng cũng không đỡ. Đến khi tình cờ đọc được bài báo viết về trường hợp người dùng thực phẩm chức năng BoniAncol để cai rượu mà được. Cô mừng lắm, liền đi các nhà thuốc tây, các công ty thuốc tìm hiểu mua cho bằng được để cho chú uống.”

“Vậy uống BoniAncol, chú thấy tác dụng thế nào?”

“Chú uống 4 viên 1 ngày chia làm 2 lần, sau khoảng 3 lọ chú thấy người mình đã không còn cơn thèm nữa, không để ý gì đến rượu nữa rồi. Lượng rượu vì thế mà cứ giảm dần từ từ theo từng ngày. Công nhận BoniAncol hiệu nghiệm với chú thật. Vợ cứ động viên là uống đến khi cai được hoàn toàn thì thôi nên chú cũng uống đến hết 3 tháng là cai được dứt điểm rượu, không còn uống một chút nào. Tính đến nay chú cai được rượu đã là 2 năm rồi, từ đó cơ thể chú khỏe mạnh, chú theo đội xây dựng trong xã đi đổ bê tông, đào móng… công việc ổn định, kinh tế cải thiện hẳn. Mà cai được rượu chú tính toán cũng chuẩn hơn. Đi làm có tiền chú lại mua gạch đất để xây xáo lại nhà cửa, công trình phụ, một mình tay chú làm cả”.

“Thế từ hồi cai được rượu đến nay chú có uống lại rượu lần nào không ạ?”

Chú cười: “Không, ngay cả đám cưới, đám ma, hội hè hiếu hỉ chú chỉ uống nước ngọt với nước khóng thôi, nhìn thấy rượu mà cứ dửng dưng như không.”

Cô cũng nói thêm vào: “May mà có BoniAncol mà chồng cô từ một người tưởng chừng như bỏ đi đến bây giờ phải nói là không ai bằng được. Cô giới thiệu cho nhiều người, ai dùng cũng hiệu quả cả. Cô bây giờ sướng lắm…”

Cô chú nhìn nhau cười, nụ cười hạnh phúc rạng ngời…

Mời các bạn xem thêm chia sẻ của những bệnh nhân khác tại đây

Điện thoại tư vấn giờ hành chính: 04.3766.2222 – 0984.464.844

Hottline tư vấn miễn cước: 1800.1044

Văn phòng tư vấn: 204H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/bo-ruou-niem-vui-lon-cho-ca-gia-dinh-n122570.html