Bố nợ nần, con gái 5 tuổi bị chủ nợ chém đứt gân chân

Không đòi được tiền, Nhân thuê 2 thanh niên đến nhà "con nợ" dằn mặt, cầm hung khí chém tới tấp, truy sát cả gia đình khiến bé gái 5 tuổi bị chém đứt gân chân.

Ngày 24/8, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết đã bắt được kẻ chủ mưu vụ truy sát gia đình anh Hiền (31 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam) khiến 3 người bị thương.

Nghi phạm là Đỗ Thành Nhân (36 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Sau 5 tháng lẩn trốn, Nhân bị công an mật phục bắt giữ tại TP.HCM, di lý về Đà Nẵng.

"Nhân đã thừa nhận hành vi chủ mưu vụ truy sát. Sau khi thuê hai người khác gây án, Nhân lẩn trốn ở Đà Nẵng một thời gian, rồi về quê vợ ở Quế Sơn, sau đó trốn vào TP.HCM", đại tá Hương nói.

Đỗ Thành Nhân khi bị bắt tại TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Các trinh sát đã tổ chức 149 lượt mật phục tại Đà Nẵng, 39 lượt tại các địa phương khác mới bắt giữ được Nhân. "Nhân thường xuyên thay đổi chỗ ở. Chúng tôi phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ", đại tá Hương nói.

Trước đó Nhân cho anh Hiền "vay nóng" tiền. Do anh Hiền trả không đúng hẹn, Nhân đã thuê Đinh Văn Hưng (18 tuổi) và Trần Anh Khoa (22 tuổi, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến nhà anh Hiền đánh dằn mặt.

Khuya 20/3, anh Hiền đang ngồi xem tivi tại nhà riêng ở phường Hòa Cường Nam thì bất ngờ bị Khoa và Hưng cầm theo hung khí lao vào chém tới tấp. Em trai anh Hiền là Nguyễn Đăng Sang (24 tuổi) cầm ghế lên che chắn cũng bị chém vào tay. Bé gái 5 tuổi con anh Hiền bị chém đứt gân chân.

Theo giám định, anh Hiền bị thương tích 15%, anh Sang 12% và cháu Anh 9%. Sau khi gây án, Hưng và Khoa đến công an đầu thú, khai Nhân là chủ mưu. Mới đây, TAND quận Hải Châu tuyên phạt Hưng 4 năm tù, Khoa 3 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

"Chúng tôi đã khởi tố, bắt giam Nhân 3 tháng. Vụ án sẽ được xét xử lưu động để tuyên truyền, răn đe", đại tá Hương nói thêm.

Video: Giang hồ nổ súng vào nhà dân ở Thanh Hóa

Nguồn: VnExpress

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bo-no-nan-con-gai-5-tuoi-bi-chu-no-chem-dut-gan-chan-d272854.html