'Bộ não' nào cho HAGL?

Tài năng của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn..., đã được kiểm chứng trong màu áo U19 Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên, theo thời gian, họ sẽ có sự phát triển tương xứng. Thế nhưng, trong màu áo HAGL , tất cả vẫn chưa xứng với kỳ vọng. Tài năng là hiện hữu, song phải chăng vẫn cần một “bộ não” điều khiển họ đi đúng quỹ đạo?

1. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn..., khi trình làng trong màu áo U19 Việt Nam đã tạo nên một hiệu ứng tích cực. Họ mang đến hy vọng về sự khởi sắc cho tương lai bóng đá nước nhà. Thời điểm đó, là người thầy đã cùng ăn tập với lứa cầu thủ đó suốt 7 năm, HLV Graechen thấu hiểu hơn ai hết.

Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ khác xa khi ông thầy người Pháp dẫn dắt HAGL với lứa cầu thủ do chính tay ông rèn giũa ở môi trường V-League. Chưa đầy 1 mùa giải, vị HLV rể Việt này phải trở lại với công tác “gõ đầu trẻ”. Nguyên nhân thất bại được cho là sự thiếu kinh nghiệm và hơn hết là ông không quá am hiểu bóng đá Việt hay cũng có thể nói là ông không quá sành sỏi tiếng Việt để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hiểu được ngóc ngách cần có của V-League để đứng vững. HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay, HAGL như “lên đồng” và trụ hạng thần kỳ ở cuối V-League 2015.

Gần 2 mùa giải trôi qua, là một nhà cầm quân lão luyện và cũng được xem là bậc thầy trong công tác đào tạo trẻ, HLV Phan Thanh Hùng có cái nhìn khách quan về sự phát triển của HAGL. “HAGL tiến bộ so với năm ngoái thôi, thành tích trên bảng xếp hạng nói lên tất cả. Các cầu thủ HAGL có kỹ thuật, sự nhanh nhẹn bởi được đào tạo tốt, căn bản còn thành tích được cải thiện hơn. Đây chỉ nói ở góc độ tiến bộ chứ HAGL chưa thật sự tốt lắm. Họ đòi hỏi nhiều yếu tố để hoàn thiện”.

“HAGL đá nhỏ, phối hợp đẹp mắt còn hiệu quả thì chưa cao lắm. Dựa vào thống kê phân tích, số bàn thắng, bàn thua thì phần nào nói lên sự hiệu quả của một đội bóng. Hàng phòng ngự vẫn còn nhiều yếu kém. HAGL chỉ tiến bộ so với năm ngoái còn yếu tố như sự cứng cáp, già dặn, cơ bắp hơn thì vẫn còn thiếu”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh 'chưa lớn': Chuyện của HAGL hay bóng đá Việt Nam?

Ở tuổi 20, Phạm Thành Lương góp công không nhỏ đem lại chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nền bóng đá; cùng tuổi 19, cả Văn Quyến và Công Vinh đều đã sở hữu danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam…

2. Bóng đá là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Thời gian rất quan trọng song gần 2 năm, HAGL vẫn thiếu bóng dáng của một “bộ não” đủ để kết nối những vệ tinh xung quanh thành một khối óc tinh túy.

Bẵng nhiên, trong lần hiếm hoi tái xuất dưới danh nghĩa là HLV U19 Học viện HAGL Arsenal JMG tham dự giải U19 quốc tế báo Thanh Niên, HLV Graechen liền cao hứng bày tỏ: “Việc cầm quân ở các giải đấu luôn mang đến cảm giác thoải mái và thích thú cho tôi. Thế nên, tôi không cầm quân thì cảm giác khá trống vắng.

Tôi luôn sẵn sàng trở lại V-League nếu có cơ hội. Tôi tự tin về điều ấy và nếu trở lại cầm quân ở V-League thì tôi có những sự chuẩn bị tốt về nhiều thứ”.

Ông thầy người Pháp không ngần ngại ngỏ lời “tái hôn” với các học trò cưng của mình. Gần 2 năm sau lần thất bại ở V-League, ông thầy người Pháp đã tích lũy kha khá kinh nghiệm ở môi trường này. Tuy nhiên, chừng đó thời gian có thể giúp ông “sống khỏe” ở V-League? Điều này vẫn nằm ở thì tương lai.

Dẫu vậy, với vốn am hiểu bóng đá Việt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cộng thêm sự hiểu biết cầu thủ, tài cầm quân của HLV Graechen kết hợp lại, HAGL sẽ có “bộ não” đúng chất. Mà người có thể kết hợp cả hai điểm mạnh này của đội bóng phố Núi có lẽ bây giờ là cái tên khá quen thuộc với họ: Kiatisak Senamuang?!

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/bo-nao-nao-cho-hagl-n20170425000511275.htm